Thứ tư, 28/10/2009, 11:46 GMT+7
E-mail
Bản In
Không thể tin theo một chiều
Vụ việc tưởng chừng như không có gì, nhưng lại thành nghiêm trọng. SV Việt Nam qua nước ngoài du học nên biết rằng không phải ở đâu cũng như Việt Nam. Ở nước ta, những lời nói đùa , hù doạ không quá nghiêm trọng nhưng ở Mỹ thì khác, đâu thể nói " tôi sẽ giết bạn " một cách dễ dàng vậy. Những va chạm trong cuộc sống là khó tránh khỏi, nhưng người khôn là người biết hoá giải những xích mích đó.
Tin tức khác
- Việt Nam bất bình vì vụ cảnh sát Mỹ dùng bạo lực (28/10)
- Cảnh sát nói Hồ Phương đã chống cự (27/10)
- Matxcơva đóng cửa vĩnh viễn chợ Vòm (27/10)
- 4 cảnh sát Mỹ nghỉ việc sau vụ đánh sinh viên Việt Nam
(27/10) - Sinh viên Việt ở Mỹ bị cảnh sát đánh
(26/10) - Chân dung bộ trưởng gốc Việt đầu tiên của Đức (26/10)
- Người gốc Việt làm Bộ trưởng Y tế Đức (25/10)
- Một người Việt bị bắn ở Australia (21/10)
- Cô dâu Việt bỏ trốn vì mẹ chồng (19/10)
- Người Việt ở Mỹ yêu cầu điều tra cảnh sát bắn chết người (08/10)
- Ba người Việt nhận tội buôn người (07/10)
- Mẹ Annie Le làm thơ vĩnh biệt con gái
(27/09) - Thủ tướng Đức ghé quán ăn Việt
(25/09) - Nghi phạm giết cô gái gốc Việt bị biệt giam (18/09)
- ADN của nghi phạm khớp với vật chứng vụ sát hại Annie Le (17/09)
| Góc ảnh của bạn đọc |
![]() |
|
Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. |
| Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương' |
![]() |
| - Độc giả gửi bài viết, ảnh, thơ về Tết xa quê - Giải thưởng là vé máy bay quốc tế và nội địa - Gửi bài dự thi: thegioi@vnexpress.net xuanquehuongvne@gmail.com Xem thể lệ cuộc thi tại đây |
































VnExpress tuyển dụng
Nghĩ thật đau lòng
Nghĩ thật đau lòng, các bậc cha mẹ khó khăn cách mấy cũng ráng dành dụm tiền để con cái mình được đi du học với tất cả sự hi sinh, thế mà con cháu mình bị đối xử như vậy.