Chủ nhật, 5/8/2007, 11:13 GMT+7

Sinh viên làm thêm ở Matxcơva 

Hồng Ngọc khi ở chợ. Ảnh: Thanh Niên.

Hồng Ngọc, sinh viên năm 3 khoa Báo chí Đại học tổng hợp Ivanovo, ra chợ kiếm việc làm để có thêm vốn sống, vốn tiếng Nga. Ngọc được phân công đi “chạy số”, tức là tìm cỡ áo phù hợp cho khách hàng từ các kios xung quanh.

“Mới đầu không quen, cũng ngại, nhưng vài ngày thì mọi việc bình thường. Mệt cũng được, miễn bán được hàng. Mấy hôm trời mưa không bán được, buồn lắm”, Ngọc nói.

Sau một tháng làm thêm, Ngọc nói về tiếng Nga của mình: "Nghe tốt hơn nhưng nói thì... thấy người ta cãi nhau, chửi nhau nhiều nên có khi mai mốt khả năng cãi nhau bằng tiếng Nga sẽ rất khá”.

Mỗi ngày Ngọc được trả 200 rúp, nhưng với những sinh viên báo chí, thành quả gặt hái được sau những mùa hè đi làm thêm không chỉ là tiền mà còn là kinh nghiệm thực tế, điều rất quan trọng với họ trong công việc sau này.

Sinh viên trường Y cũng ra chợ làm cửu vạn. Câu chuyện về Hoàng Tuấn (sinh viên năm 4 trường ĐH Y thành phố Ivanovo) thường được các bạn kể lại. Mỗi ngày, vào khoảng 3 giờ chiều, mọi người thấy Tuấn có mặt đều đặn ở chợ, nắng cũng như mưa. Xe chở hàng từ Matxcơva về thành phố chỉ trong vòng 3 tiếng, trong thời gian đó Tuấn hì hục kéo, bốc, xếp, đẩy.

Chiếc xe đẩy mượn được từ một người quen buôn bán trong chợ trở thành “cần câu cơm” của chàng bác sĩ tương lai. Cô bác buôn bán tại chợ rất quý, khi nào hàng về đều gọi Tuấn. Vì thế, gặp Tuấn bao giờ cũng nghe anh bảo: “Chờ tí, chờ tí, đang bận”.  

Hoàng Tuấn trong giờ nghỉ giải lao ở chợ. Ảnh: Thanh Niên.

Những ngày hè của Tuấn là những ngày đầy mồ hôi, vất vả, bao giờ cũng thấy anh cười nhưng chất chứa nhiều suy tư. Anh tâm sự, đã làm qua nhiều nghề và mỗi nghề có cái khó khăn riêng của nó. Anh nhắc đến chuyện bị mất chiếc xe đẩy, do sơ ý để ngoài chợ mà không khóa. Tưởng sau đợt này anh nghỉ hẳn, nhưng không. Sau một tháng lùng sục phụ tùng, cuối cùng anh cũng thiết kế xong một “con” xe đẩy mới và khẳng định: “Vẫn làm, sợ gì, với lại ở thành phố nhỏ khó kiếm việc lắm”.

Theo Thanh Tân, năm 3 khoa Anh trường ĐH tổng hợp Tula, thì sinh viên tại thành phố này rất khó tìm được việc làm thêm. Vì thế, cô quyết định cùng cô bạn gái lên Matxcơva đi tìm việc làm. Tuy nhiên, chọn một công việc phù hợp với ngành sư phạm mà cô đang theo đuổi cũng không hề dễ dàng.

May mắn hơn có thể kể đến trường hợp của Trần Đức Hiệu, sinh viên năm 5 khoa Công nghệ thông tin trường ĐH tổng hợp Matxcơva - MGU. Trước hè khoảng một tháng, Hiệu xin được làm nhân viên hành chính cho cùng lúc hai công ty: một là công ty có chủ người Việt và nhân viên là người Nga, chuyên nhập khẩu đồ mỹ nghệ từ Việt Nam sang; một công ty xuất khẩu giày dép và một số mặt hàng khác. Công việc của Hiệu là lắp đặt và sửa chữa mạng cho công ty.

Lương 300 USD/ tháng cùng môi trường làm việc thuận lợi, vừa có thu nhập vừa tích lũy được kinh nghiệm, công việc của Hiệu là ước mơ của rất nhiều sinh viên Việt Nam đang du học tại Nga.

(Thanh Niên)

Link Site
Góc ảnh của bạn đọc

Gửi ảnh hoặc bài viết về cuộc sống ở nước ngoài tại đây.

 
Mời gửi bài thi 'Xuân Quê hương'
 
 
 
 
 
Lien he quang cao