Bài viết này tôi thấy khá chính xác đối với Singapore. Mỗi lần đặt chân đến Sing, tôi thấy ở đó thật buồn. Mọi người trông khá mệt mỏi, căng thẳng và ít nụ cười. Con người tiếp xúc với nhau thật nhạt nhẽo. Không biết họ phấn đấu trở thành nước giàu có làm gì.
Nếu không có cảm xúc thế giới này thật vô vị, và sẽ rất tồi tệ, hơn nữa vì điểm giới hạn của sự vô cảm là cuộc sống thực vật.
Bạn có mắt mà không có hình ảnh nào hiển hiện, bạn có tai mà không có âm thanh nào ...
Nhưng suy cho cùng sự vô cảm của người Singapore không quá dã tâm như người Việt Nam. Họ vô cảm thể hiện trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim họ nhân hậu, không bao giờ làm hại người khác. Còn người Việt mình thì dù có thấy đồng ...
1. Sáng, mẹ giữ lới hứa, đưa tiền đi đóng học phí đúng hạn: vui; lên xe bus: loay hoay xuống xe, mất ví: hoảng hốt, buồn, hối hận,...: Ra phường trình báo: ngồi viết tường trình: sốt ruột; Viết xong các anh bảo sang phường bên trình báo mới ...
Việt nam thấy lúc nào chẳng cảm xúc tràn đầy, ở sân bay thì thấy vài cô vài bà cười hô hố chém gió qua điện thoại như quát ai, ga Hà nội thì vài nhóm chuyện trò chí chóe, mấy anh thì hút thuốc phun khói mù mịt (dù ...
Nói thật nhé, nhiều tiền là ổn, là hạnh phúc. Chứ cảm xúc mà làm gì, phù phiếm. Ai đó nói tiền không mua được hạnh phúc là ngụy biện và thiếu thực tế. Như Nam Cao từng bảo, trong một xã hội còn nghèo khó, còn nhiều nỗi lo ...
Chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật, đó là niềm tin của người dân Việt Nam. Người dân ta tin vào ai và tin tưởng gì vào tương lai.
Mình lại thấy thích cách sống của người Singapore, nói ít làm nhiều, mọi người đều gửi đam mê và sống chết vì công việc. Họ giao tiếp nhiều, đi đây đó nhiều và làm được rất nhiều việc có ích trong cuộc sống ngắn ngủi
Còn cái anh đứng thứ ...
Cùng 1 nhóm "vô cảm" nhưng Singapore và VN là 2 thế giới hoàn toàn khác biệt ! Liệu sự "vô cảm" của Sing có khác sự "vô cảm" của VN ???
Tôi sống ở nước ngoài, lâu lâu về thăm quê hương VN. Con người VN dạo này không được thân thiện cho lắm. Xã giao của người nước ngoài thường vui vẻ hỏi thăm dù không quen biết. Tôi về VN ở nhiều Hotels khi ra vào hotels tôi thường ...
Vô cẩm vì cuộc sống mà ra thôi.Giờ con người ta phải dồn tất cả để cho cái ăn cái mặc,lo cho con cái... đi nằm cũng phải nghỉ tới làm sao đủ ăn , làm sao đủ chi tiêu .Cuộc sống phải lo toan quá nhiều nên con người ...
(HN) - (TP.HCM)







Đơn giản và dễ hiểu thôi, vì khi xã hội có quá nhiều lừa lọc thì con người ta tự dưng phải phòng thủ và dè chừng trước mọi thứ...