|
Trong 8 năm làm kinh doanh với các bạn hàng Việt Nam, Yan dành phần lớn thời gian trên những chiếc xe taxi máy lạnh, gặp đối tác kinh doanh trong những văn phòng, nhà hàng sang trọng. Nhưng sau khi từ bỏ công việc và trở thành nhiếp ảnh gia, anh bắt đầu rong ruổi tới những vùng sâu, miền xa bằng xe máy, gặp gỡ, chụp ảnh những người dân mà anh mô tả là "chân chất mà thân thiện".
"Chỉ trong 6 tháng đầu làm nhiếp ảnh tự do tại Việt Nam, tôi đã hiểu thêm về văn hóa, con người Việt nhiều hơn suốt quãng thời gian 8 năm làm giám đốc", Yan nói. Bức ảnh "Trong bùn" chụp một cô bé đang ngước nhìn trên nền đất nứt nẻ, khô cằn đằng sau Khu phức hợp Saigon Pearl. Ảnh: Yan Lerval |
Những bức ảnh thật đẹp và rất có hồn gậy xúc động mạnh cho tôi, đặc biệt là bức ảnh đứa bé ngước nhìn lên trên vùng đất nức nẻ. Cám ơn Yan Lerval, người bạn Pháp.