E-mail
Bản In
Kiểu gì cũng được!
Paul đoán TBN sẽ thắng trong trận chung kết WC2010. Nếu sau 90 tranh tài TBN vô địch thì coi như Paul là nhà tiên tri đại tài, còn nếu Hà Lan vô địch thì người ta lại đưa ra một quy luật là Paul đoán đúng tất cả các trận đấu nhưng luôn đoán sai kết quả trận chung kết. Chúng ta còn nhớ Paul dự đoán trận chung kết Euro2008 là Đức thắng nhưng kết quả TBN mới là nhà vô địch Châu Âu. Vậy theo tôi kết quả trận chung kết WC2010 sao cũng được. Paul vẫn là chủ đề nổi bật của WC2010
Gửi Trieu Vy
Hiệu ứng màu sắc gì mà hiệu ứng. Mặt lá cờ quay ra ngoài, còn phía Paul nhìn thấy là màu trắng giống nhau. Đó là điều đặc biệt của con vật này mà chúng ta phải thừa nhận điều đó, bạn không nên quá cực đoan như vậy, cả thế giới đã tin vào điều đó thì không có gì phải bàn cải nữa.
Paul thích màu nổi bật và ô bên phải?
Nếu nói như mấy bạn thì chả lẽ người Đức cố tình muốn Paul dự đoán cho đội nước mình thua hay sao mà để ô của Đức ở bên trái? Còn nữa, giữa cờ Đức và cờ TBN cờ nào nổi bật hơn thì xin thưa, mình không dám có câu trả lời. Đương nhiên chẳng ai coi một con bạch tuộc là thần hay thánh gì cả nhưng tại sao không thử chấp nhận những gì nó nói như là một phần bên lề thú vị của cuộc chơi? Tìm cách phanh phui đúng sai bằng chính những lập luận không mấy thuyết phục...Đó lúc nào cũng là xu hướng của một số người.
Tôi đã đúng...
Chào các bạn, theo như lời tôi đã bình luận ở bài trước: http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/07/3BA1DD33/?p=2#aComment đó là con bạch tuộc bị cuốn hút bởi màu sắc. Một lần nữa Paul lại chọn lá cờ có màu sắc nổi bật hơn. Đây chỉ là một hiện tượng sinh học ngẫu nhiên thôi (Hên lại trúng). Nếu có trận Brazil-Việt Nam thì chắc Paul cũng sẽ chọn Việt Nam (vì cờ Việt Nam có màu sắc nổi bật hơn). Không phải là con bạch tuộc có tài tiên tri gì cả....
Nghi ngờ Paul
Ban đầu tôi rất bất ngờ với những dự đoán của bạch tuộc Paul. Nhưng xem kỹ lại các tấm hình, hầu như chú bạch tuộc này thích lấy hộp thức ăn bên phải hơn thì phải? Phải chăng là chú đã được hướng dẫn. Và việc dự đoán ở đây ko phải của Paul mà là của ai đó???
Kết quả trận chung kết world cup 2010
Công bằng mà nói nếu xét từ đầu mùa giải thì Tây Ban Nha xứng đáng cho chức vô địch năm nay. Còn theo dự đoán thi chúng ta cũng không nên xem thường vì chí it Paul đã đoán đúng 6 lần.
Bạch tuộc
Bạch tuộc không phân biệt được màu sắc. Màu sắc là do ánh sáng mặt trời quyết định, ánh sáng mặt trời là tổng hợp của 7 màu như cầu vồng. Vật nào phản xạ ánh sáng nào thì có màu đấy. Bạch tuộc sống ở dưới đáy đại dương nơi ánh sáng mặt trời không chiếu tới được. Nếu là con người sắp đặt, thì người đó quả là tiên tri đại tài trong khi bao nhiêu người cá độ bị thua vì đoán sai. Dù sao bạch tuộc Paul làm cho kì World Cup 2010 thật thú vị. Love him!
Nhà tiên tri Paul là vô địch
các anh nói thế cũng ko đúng, sao lại bảo là do sắp xếp của con người chứ, nó dự đoán trước khi trận đấu diển ra cơ mà, ko lẽ con người sắp xếp trận đấu sao? đúng là tào lao. mà dù sao thì có con bạch tuộc WC lần này cũng thú vị, có cái để đàm đạo từ công sở ra tới quán cóc vỉa hè, cố lên nhé Paul còn 2 trận nữa thôi thì chú mày sẽ càng nổi tiếng hơn đấy.
Người xếp cờ Đức là nhà tiên tri ???
Cũng còn tuỳ nữa, nếu bảo là do con người cố tình sắp đặt thì con người ở đây là ai? Người Đức à, liệu người Đức có muốn đội tuyển của học thất bại trong 2 trận gặp đôie tuyển Serbia và Hà Lan hay không mà lại để cái hộp của họ bên trái để con bạch tuộc không chọn cờ Đức. Thứ nữa, giả sử đúng là như vậy thì người đáng khen khi đó sẽ không phải là con bạch tuộc nữa mà chính là người sắp đặt vị trí các lá cờ mới đúng :)) Vì rõ ràng người đó cũng có biết trước kết quả đâu mà trận nào cũng xep la cờ của đội thắng ở bên phải như vậy ^^
Hồi hộp cùng chú Paul..
Rõ ràng là với Paul, WC năm nay lại có thêm sự hồi hộp dành cho các Fan, sự linh cảm kỳ diệu của động vật hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kinh ngạc? Trước thắc mắc của các bạn về việc Paul chỉ chọn hộp thức ăn bên phải màn hình, các bạn có thể xem lại Paul chọn trận Đức - Anh. (Đức thắng và cờ Đức bên trái màn hình). http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2010/07/3BA1DCD9/page_2.asp Chúng ta cùng chờ xem liệu 2 dự đoán cuối cùng của Paul trong WC kỳ này có trở thành hiện thực.
Nhầm rồi!
Các bác đã xem hết tất tần tật các pha dự đoán từ năm 2008 đến nay chưa? Đâu phải người ta thích đặt cờ bên nào cũng đc đâu? Cờ đặt theo thứ tự từ trái qua theo đúng như của giải đấu, tên đội nào nêu trước thì đặt bên trái, thế thôi! Lấy ví dụ trận Tây Ban Nha - Đức khác hoàn toàn so với trận Đức - Tây Ban Nha Cái thứ tự nêu tên đó là quy ước hẳn hỏi chứ ai thích cũng đặt được à?
Paul chọn đội thắng theo ý của con người!
Rõ ràng Paul luôn có thói quen mở hộp thức ăn ở vị trí gần 02 trái bóng. Do đó người ta muốn đội nào thắng thì đặt hộp cờ thức ăn ở vị trí 02 trái bóng... Vì vậy có nên tin Paul không nhỉ?
Dùng sự may mắn của Paul!
có thể dựa vào sự may mắn của Paul, các nhà cái đã làm cho vấn đề nổi lên, và viêc Paul chon ô thức ăn là sự sắp xếp theo chủ hướng. đồng thời làm mất tinh thần đội bóng có quốc kì mà Paul không chọn. mong các tuyển thủ đừng tin vào con Paul, hãy tập luyện và đá hết mình nhé.....!!!
No dung roi
tran Duc - Anh con bach tuoc tron hop ben trai day thoi
Bạch tuộc hay con người tác động
Paul luôn đoán đúng nhưng sao họ không thử cách khác. VÍ dụ nếu là tiên tri thì thử bỏ vào 2 lá quốc kỳ của 2 quốc gia không tham gia dự World Cup coi thử Paul có chọn không ?
Phải trái không phải là vấn đề
Trong một số clip Paul dự đoán có đội thắng ở bên trái, các bạn có thể tìm lại các clip đó trên vnexpress. Tôi tin không có sự sắp đặt của con người.
Hãy tin ở Paul, tôi yêu quý Paul
Tây Ban Nha sẽ thắng, hãy tin Paul, nó đã đoán đúng 6 trận rồi, Paul rất đáng nể, tôi yêu Paul, Paul rất dễ thương
Thưc tế chứng minh thôi
dù ai có nói gì đi nữa thì thực tế đã chứng minh chú bach tuộc đã dự đoán đúng trong hầu hết tất cả các trận đấu, kẻ cả khi không có đội tuyển Đức tham gia. WC chỉ còn 2 trân đấu nữa thôi, và liệu chú có dự đoán đúng hay không, thì chúng ta hãy để tương lai chứng minh. nếu chú dự đoán đúng thêm 2 trận nữa thì cõ lẽ ta nên đưa nó vào sách bảo vệ động vật cấp cao nhất thì hơn la đưa chú vào nồi lẩu. Nhưng có lẽ với sư xuất hiện của chú bach tuộc thì các nhà cái (cá đô bóng đá) trên thế giới đã mất không ít tiền với những dự đoán của chú bạch tuộc.
Có lẽ Paul lại đúng tiếp
mình có xem lại mấy tấm hình mà paul dự đoán trong mấy trận trước. Tuy rằng đa số paul chọn hộp thức ăn bên phải là đa số nhưng có 2 lần paul chọn hộp thức ăn bên trái và đều đúng đấy chứ...hãy xem lần này như thế nào nhé.
- Bạch tuộc đoán Đức thắng Uruguay
(09/07) - Võ công thâm hậu của các vệ sĩ Trung Quốc
(09/07) - Thoát chết thần kỳ khi ăn nhà hàng
(09/07) - Sư Thiếu Lâm tung chưởng đá bóng
(09/07) - Vẹt dự đoán Hà Lan vô địch World Cup
(09/07) - Phát hiện kho tiền cổ lớn nhất ở Anh (09/07)
- Bạch tuộc tiên tri cứu đồng loại khỏi bàn nhậu (09/07)
- Sư Thiếu Lâm lập kỷ lục chạy trên nước (08/07)
- World Cup làm từ ma túy (08/07)
- Bạch tuộc Paul thành mục tiêu cá cược
(08/07) - Người Italy quét tiền trên đường
(07/07) - Fan Đức nổi điên với bạch tuộc 'tiên tri'
(07/07) - Thế giới ngầm của các võ sĩ Nhật (07/07)
- Nghề điều tra tình nhân ở Ấn Độ (06/07)
- Phần Lan thắng giải vô địch cõng vợ thế giới
(05/07)





























VnExpress tuyển dụng
Con Bạch tuộc làm biếng.....
Không phải đâu các bạn ơi! chắc do con này nó làm biếng chắc luôn với lại nó đang bị bỏ đói nên vừa tới là nhảy vô táp liền. Chắc là phải làm thịt nó đi cùng với con Vẹt ở bên Singapore nữa hai con đoán khác nhau chắc là sau worldcup này có thêm vài con nỗi tiếng haha.