(HN) - (TP.HCM)

Fan Đức nổi điên với bạch tuộc 'tiên tri'

Người hâm mộ bóng đá ở Đức kêu gọi làm thịt bạch tuộc sau khi nhà tiên tri tám chân của họ dự đoán đội tuyển nước này thất bại trong trận bán kết World Cup hôm nay.
> Bạch tuộc chọn Tây Ban Nha thắng
> Bạch tuộc bị dọa ném vào bể cá mập

"Bạch tuộc cho tất cả mọi người!", "Cả nước ăn salad bạch tuộc nào", là những câu mà độc giả của tờ Bild thốt lên sau khi đọc được tin dự đoán của "thầy" Paul.

Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng. Ảnh: AP.
Paul dự đoán Tây Ban Nha thắng. Ảnh: AP.

Cả nước Đức ngỡ ngàng khi "thầy" Paul hết mực yêu mến của họ dự đoán đội tuyển Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng trong trận đấu hôm nay. Trước đó, Paul dự đoán chính xác tất cả các trận có Đức tham gia.

Paul là một con bạch tuộc hai tuổi, sinh ra ở Anh. Nó được nuôi tại viện hải dương học ở miền tây nước Đức. Trước trận đấu vòng loại trực tiếp World Cup giữa Anh và Đức, nó cũng đoán đội Đức chiến thắng.

Một nhóm du khách Anh tới thăm "nhà" của Paul hôm qua, gõ nhẹ vào chiếc bể kính, song nó lẩn về một góc. "Ồ, Paul kìa. Mình không thích nó lắm. Hình như nó cũng cảm thấy xấu hổ", Der Westen dẫn lời một du khách nói

Video: Bạch tuộc 'tiên tri' dự đoán kết quả World Cup

Ở gần đó, hai bố con người Đức ra về sau chuyến viếng thăm viện hải dương. Cậu bé con vẫy tay: "Tạm biệt Paul", còn ông bố thì thầm: "Nếu Tây Ban Nha mà thắng, có lẽ chúng ta sẽ có món mực nướng".

Du khách tới thăm Paul ở viện hải dương học. Ảnh: Der Westen.
Du khách tới thăm Paul ở viện hải dương học. Ảnh: Der Westen.

Năm 2008, Paul từng dự đoán sai kết quả trận chung kết vô địch châu Âu (EURO) giữa Đức và Tây Ban Nha. Nhiều người hâm mộ ở Đức chỉ mong lần này Paul cũng sai như thế.

Con bạch tuộc từng được coi là biểu tượng may mắn cho bóng đá Đức giờ đang là chủ đề bàn tán râm ran. Tờ Bild cho rằng nhờ dự đoán của nó mà doanh số bán mực có thể lên cao. "Tối nay, chúng tôi sẽ ăn món salad bạch tuộc và mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi", một độc giả cho biết.

Mai Trang

Mọi người bàn tán thế, con bạch tuộc này đưa ra kết quả trước khi trận đấu mở màn mà, vậy có lăng xê được không nếu người lăng xê đoán kết quả sai, có thua hoặc được cá độ không nếu mình không cá độ. Rõ ràng bạch tuộc ...    

Đành rằng thắng trận này hay kể cả trận chung kết đi chăng nữa thì Tây Ban Nha cũng sẽ không thiết lập được một đế chế bóng đá hàng chục năm như Brazil, Argentina, Italia, Đức hay thậm chí còn không bằng những gì Hà Lan đã làm được ...    

Mình tin vào khả năng tiên tri của Paul. Và nhìn nó cũng rất đáng yêu chứ bộ!!!

"Nghe" cua Paul la doan. Nghe cua cau thu Duc la da bong. Ai co cong viec cua nguoi do. Da thua thi nen che doi Duc va khen Paul.

Paul doan nhu vay lam cho ca nuoc Duc buon, nhung cac ban co de y ky khong khi co cua nuoc nao de ben phai thi ben do thang.

Paul da quen an hop thuc an ben phai roi. Sao chac nhan vien cua vien hai duong hoc ...    

1. Tâm phục khẩu phục Tây Ban Nha: Họ tấn công đa dạng, kiểm soát bóng và thế trận quá tốt, => Chiến thắng là tất yếu.

2. Tâm phục khẩu phục Thày Paul: Thầy Paul đã trở thành một sự kiện kỳ thú cho World Cup này. Chỉ ...    

Mặc dù rất buồn khi đội tuyển Đức thua tuyển Tây Ban Nha, nhưng tôi rất bất bình về việc đòi "chiên, xào, xả ớt, nhúng dấm, salad" chú bạch tuộc kia. Đoán đúng cũng là 1 cái tội sao? Hy vọng fan Đức sẽ nguôi ngoai cơn giận này.....^__^. Dù sao tôi cũng rất thích chú bạch tuộc này.

Không thể đổ lỗi cho Paul được, công việc của chú là để mua vui cho bàn dân thiên hạ. Công việc của chú làm là do người ta bảo nó làm thế. Còn thắng thua đâu phải là do Paul quyết định đâu mà giận cá chém thớt.

Tóm lại chu Paul chỉ là trò giải trí của chúng ta mà thôi. Paul làm sinh động thêm cho cho giải đấu, và chứng minh vì sao Bóng Đá là môn thể thao vua. Nếu đem giết Paul thi trò vui sẽ chấm dứt....

Chung quy thì con bạch tuộc chỉ dự đoán, nó có vô sân đá phản lưới nhà hay lần mò vô khách sạn để quấy rối đội Đức đâu. Nếu dự đoán đúng mà bị mần thịt thì sao mấy bro ko mần thịt mấy ông BLV trước trận đấu ...    

 
 
 
 
 
 
 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang