E-mail
Bản In
ONE SIDE OF LIFE
Ước gì có bạn nào chụp bộ ảnh về cuộc sống chật vật kiếm tiền của người Việt trên đất Úc hoặc cuộc sống tự túc của Du Học Sinh Việt Nam nơi đất khách quê người để mọi người có thể hiểu ra được 2 mặt của cuộc sống đất Úc. Minh dang ban on thi. Thân.
Sydney trong tôi
Bạn làm mình gợi nhớ đến những ngày tháng còn ở Sydney khi mình cũng có những hoạt động hòa mình với thiên nhiên và với con người nơi ấy. Khi thì dạo quanh bãi biển, ngồi ngắm hoàng hôn hay đơn thuần chỉ là nằm trên bãi biển Coogee, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao. Người dân Sydney còn dành cuối tuần để chăm sóc vườn tược, trồng cây cỏ hoa lá để xung quanh ngôi nhà họ, chỉ có một màu xanh mướt và rực rỡ sắc hoa. Họ thường chạy bộ khi trong công viên, khi dọc bãi biển để hít thở cái không khí trong lành. Mùa hè đến họ đi biển, rất hay làm BBQ và thưởng thức khung cảnh ngoài trời.
Tôi rất thích đi dạo hay ngồi đọc sách trong Centenial Park và cũng có nhiều người giống tôi như vậy. Tôi còn nhớ một trong những hoạt động sôi nổi và được nhiều sự chú ý nữa là Đua ngựa, ai cũng mặc đẹp như đi dự tiệc. Những sân vận động thì luôn nóng lên với các sự kiện thể thao như Rugby, Cricket v.v...
Tấm hình cuối cùng của bạn, làm tôi nhớ đến Lunar Park, nơi tôi có nhiều kỷ niệm vui vẻ và đáng nhớ với bạn bè vào một cuối tuần mùa đông.
Cảm ơn bạn
Thư Trang
Nhận xét nho nhỏ
Ý tưởng và nội dung bài viết rất hay nhưng các bức hình thì hơi đơn giản và chưa được "xứng tầm". Nếu chú ý hơn bạn có thể chụp được những bức ảnh thể hiện các hoạt động ngoài trời, hoạt động thể thao của người dân tại Sydney một cách sinh động và "hoành tráng" hơn. Ví dụ, thay vì chỉ chụp một nhóm người đang chơi rugby, bạn có thể chụp cảnh rộng hơn, bao cả cả sân vận động, để thấy được hết thiên nhiên và con người (vận động viên & cổ động viên), qua đó phản ánh được tính sống động của môn chơi. Hay là lời bình "...hoặc đơn thuần dẫn bọn trẻ tung tăng trong công viên" rất ý nghĩa nhưng bức ảnh minh hoạ lại không có giá trị lắm.
Ý kiến riêng của tôi như vậy.
Ho Dinh Tham
Cùng xỏ giày cuối tuần cùng người dân Sydney
Chưa từng đặt chân lên mảnh đất của Australia, nhưng đọc bài viết của bạn cứ như mình đang hòa quyện cùng thiên nhiên của nơi đó. Ước gì nơi mình đang sống sẽ có nhiều công viên, hồ nước, các họat động xã hội,....đem những giây phút thư giãn, bổ ích thế này trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Cảm ơn tác giả bài viết!
Thích bài này
Tinh thần cộng đồng khá lớn và người dân không muốn ù lì. Qua bài này, mình thật sự muốn đến thăm đất nước xinh đẹp này. Có thể cùng vài người bạn tìm hiểu thêm. Bộ hình này thật đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp của Sydney. My destination early.
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- Adelaide hoang sơ và yên bình
(28/04) - Australia, một thế giới thu nhỏ
(28/04) - Ngày cựu binh của Australia
(27/04) - Tản mạn trong công viên Sydney
(27/04) - 'Đồng quê bát ngát ở Australia' đoạt giải nhất tuần 1 (27/04)
- Australia, bạn là ai?
(27/04) - Mùa thu Đức trong lòng Australia
(26/04) - Những góc nhỏ Melbourne
(26/04) - Cuộc sống muôn màu ở Brisbane
(26/04) - Để thêm yêu thương ngày nắng
(26/04) - Sự sống trên sa mạc Australia
(25/04) - Sydney - nhà hát của những nghệ sĩ đường phố
(25/04) - Gửi video về Australia, nhận vé máy bay khứ hồi (25/04)
- Adelaide - tình yêu của tôi
(25/04) - Kéo co ở công viên Australia
(25/04)
| Thể lệ cuộc thi |
![]() |
| - Độc giả gửi video/ảnh về cuộc sống tại Australia - Giải thưởng vé bay khứ hồi Việt Nam-Australia - Người viết tự chịu trách nhiệm về bản quyền - Gửi bài dự thi tới thegioi@vnexpress.net - Xem thêm thể lệ tại đây. |
| Bài đoạt giải tuần 2 | |||||
|
|










































VnExpress tuyển dụng
Cùng xỏ giày cuối tuần với người Sydney
Thích bài này, đang làm việc cho 1 công ty Úc mà đọc được bài viết này cũng thêm 1 minh chứng cho tinh thần thép của người Úc, sếp mình cũng khá lớn tuổi nhưng lại ham công tiếc việc lắm và luôn rất lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Nhìn bộ hình của bạn ấy mình muốn 1 lần khám phá thiên nhiên và con người nơi này. Một cơ hội cho mình sống mãi cùng Sydn