Thứ năm, 28/4/2011, 08:59 GMT+7

Australia, một thế giới thu nhỏ

Tôi đã rong ruổi từ bắc tới nam, lặn xuống rặng san hô nổi tiếng Great Barrier Reef, ngắm pháo hoa năm mới ở Sydney, đến những thị trấn nhỏ ít người biết tên. Nhưng nếu ai hỏi tôi yêu gì nhất ở đất nước này, tôi sẽ trả lời “tôi yêu con người Australia”. (Nguyễn Hồng Giang)

Hai năm ở Australia không phải là thời gian dài đối với một sinh viên nhưng đối với bản thân tôi, đó là thời gian tôi học hỏi được nhiều điều nhất trong 22 năm đã qua.

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Tôi đã rong ruổi từ bắc xuống nam, lặn xuống rằng san hô nổi tiếng – Great Barrier Reef, ngắm pháo hoa năm mới trên bầu trời Sydney đến những thị trấn nhỏ ít người biết tên. Vậy nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng tôi yêu gì nhất ở đất nước này, tôi sẽ trả lời “tôi yêu con người Australia”.

Con người Australia hiền hậu, thân thiện và yêu môi trường. Ở đây dường như không có ranh giới giữa con người và thiên nhiên. Nền văn hóa đa sắc tộc được chấp nhận ở đất nước này như một lẽ tự nhiên của cuộc sống. Tôi cũng có cơ hội được làm việc với người Australia, những người đã dạy tôi về nghề nghiệp từ những bước đầu tiên cũng như lối sống, văn hóa bản địa.

Thực sự một video hai phút nói về đất nước Australia đối với tôi là không đủ nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để mỗi người có những cảm nhận và trải nghiệm của riêng mình về nơi đây - một thế giới hòa bình thu nhỏ giữa con người và thiên nhiên.

Nguyễn Hồng Giang

Độc giả gửi video/bộ ảnh dự thi về thegioi@vnexpress.net. Riêng video, độc giả có thể gửi link từ YouTube về địa chỉ như trên. Người tham gia chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền bài dự thi.

Mỗi tuần, ban giám khảo sẽ chọn 5 comment ngẫu nhiên của độc giả để tặng quà là 4 vé xem phim ở Megastar hoặc bản in tranh thổ dân.

Xem thêm về thể lệ và giải thưởng của cuộc thi ở đây.

Ẩn chứa

Tôi thấy bài của bạn có 1 số cái khác, đầu tiên là bạn nói về cả nước Úc thay vì một thành phố cụ thể, một ngày cụ thể nào đó của Úc. Cái khác thứ 2 là bạn không đem hình ảnh lộng lẫy của nhà hát Sydney, 12 tảng đá Apostlé ở Victoria,...ra để nói về nước Úc. Những câu bình giải thích của bạn cũng không cho thấy nói cụ thể đây là cái gì, kia là cái gì, o dau. Người không hiểu về Úc hoặc ít biết về Úc sẽ không thấy được hết dụng ý của bạn.

Ví dụ người ta thường nói về Úc với con kangaroo, nhưng con thiên nga đen cũng là con vật rất lạ và chỉ có ở Úc. Khi nói về lịch sử Úc bạn cũng đưa vào ảnh chụp hầm rượu vang, một lĩnh vực vừa có tính lịch sử nhưng vẫn hiện đại của nước Úc. Khi nói về bạn bè đến Úc có 1 cô gái nói tiếng Anh giọng UK, nếu ko giỏi tiếng Anh cũng khó biết ở đâu. Bạn nói về môn bóng bầu dục footy, trong khi nhiều ng thậm trí vẫn nhầm rugby là môn thể thao số 1 của Úc...Clip của bạn kén khán giả, chỉ có ai thực sự hiểu và mong tìm hiểu về Úc sẽ thích.

I like the music

Tôi thích lựa chọn của bạn bài "Beyond the sea" làm nhạc nền cho clip. Bài này rất phù hợp với nước Úc, vốn đuợc bao quanh bởi các đại dương. Ngoài ra bài này cũng từ bộ phim Finding Nemo mà tôi rất thích kể về hành trình tìm con của một chú cá hề (clown fish) từ Great Barrier Reef đến Sydney Harbor. Cách bạn mở đầu clip bên bờ biển như tấm postcard bằng hình đặt tại vị trí nước Úc và tôi cũng nhìn thấy đâu đó nước Vietnam trên bản đồ như thể bạn gửi lời đến những ng bạn hay gia đình ở Vietnam từ nước Úc. Ý tưởng khá hay. Không biết bạn có học ngành media hay đại loại thế?

Bạn có sự hiểu biết và hòa nhập khá tốt với nước Úc

Thực sự các bạn trẻ bây giờ rất giỏi. Sau này con tôi lớn và có điều kiện tôi cũng cho chúng đi du học. Trong 2 năm ở Úc mà bạn đã có đuợc một trải nghiệm và cho thấy mình hòa nhập tốt với cuộc sống ở đây. Chúc bạn thành công

Khá hay

Bài của bạn rat hay, nói chung trong 2 phút mà bạn nói được cả về bản thân lẫn khá đầy đủ về nước Uc. Ngoài ra cách thể hiện của bạn cũng thông minh, hóm hỉnh và sống động.

Gửi bạn Hiện Phạm

Tôi theo dõi cuộc thi này từ đầu cũng không có ý định viết lời nhận xét nhưng khi doc những gì bạn viết tôi cũng muốn có trao đổi nhỏ. Thực ra tôi nghĩ vì các lời bình (comments) thường không phải là các bài văn chính thống nên việc viết sai chính tả cũng không có gì to tát miễn sao người đọc hiểu được ý của người viết. Tôi thấy nhiều người bản địa ở đây cũng nói và viết sai chính tả. Bản thân tôi khi mới sang Úc cách đây hơn 10 năm tiếng Anh cũng rất tệ, nhưng tôi phải thấy là người Úc họ rất dễ tính không mấy khi đem tiếng Anh ra làm thứ khen chê với người ngoại quốc. Trong khi bản thân người Việt mình đôi khi còn phân biệt giọng các miền, "giọng nhà quê" v.v...Cho nên tôi nghĩ bạn cũng không nên khắt khe với bạn Diễm.

Tôi cũng nghĩ Úc có nhiều cảnh đẹp lắm, ra công viên gần nhà, hay lái xe 1 vài tiếng ra khỏi thành phố là tha hồ chụp được cảnh đẹp. Chỉ có điều tôi nghĩ chắc ban giám khảo không muốn tổ chức một cuộc thi postcard, tiêu chí của cuộc thi là bạn phải nói lên được cuộc sống của bạn tại Úc. Tôi thích các bài thể hiện được cái tôi và sự hiểu biết của mình về Úc hơn là những bài chỉ đơn thuần chụp cảnh đẹp trong công viên, Opera House, Great Ocean Road,… những nơi mà khách du lịch đến Úc cũng làm được. Hay chụp hình, quay clip mang tính quan sát hơn là tham gia trực tiếp. Nước Úc có nhiều thứ hơn thế.

Gửi Hứa Thị Diễm

Nếu chị còn tiếp tục viết beautyful instead ò beautiful thì làm sao mà du học bên này được. Clip này bình thường mà có gì đâu mà mọi người phải xúc động quá vậy. Ở Melbourne thiếu gì cảnh đẹp và hùng vĩ như là Great Ocean Road va Twelve Apostles.

Australia vẻ đẹp của con người

Cảm ơn Giang nhé vì clip rất công phu của bạn . Nhìn những cảnh này tôi lại nhớ về thời gian rất vui mà tôi có ở nước Úc ,tuy ít ỏi nhưng cảm nhận đúng như những gì Giang miêu tả một đất nước thật đẹp ,thanh bình ,con người thật tốt bụng vàthân thiện với môi trường .

Xem xong clip này muốn đến Australia luôn!

Tôi chưa có dịp được đến thăm Australia, xem xong clip của bạn Hồng Giang, tôi thấy đất nước này thật tươi đẹp, đa dạng và thân thiện. Chỉ trong 1 clip rất ngắn nhưng rất sáng tạo, thông minh, bạn đã truyền đến tôi một ấn tượng thật đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người Australia. Cảm ơn và chúc bạn sẽ giành giải cao trong cuộc thi này! Tôi bình chọn cho clip của bạn!:)

Thật tuyệt

Niềm mơ ước của mình là được đi du lịch Châu Âu 1 lần,

binh luan

cam nghi cua giang va cach trinh bay rat chuyen nghiep chac nhung gi hoc duoc o truong da tao nen tinh cach va the hien trong 2 phut clip day ca tinh va hoan hao chuc giang thanh cong trong su nghiep

I love Melbourne

Nhung ki niem toi va nguoi se ko bao gio quen,day la moi tinh dau cua toi.Du bay gio toi va nguoi ay khong the o gan nhau nhung 2 trai tim luon sat ben nhau...

Tôi cũng yêu quí người Úc như bạn

Tôi cũng có những trải nghiệm tốt đẹp về đất nước Úc và con người Úc như bạn. Cách đây nhiều năm tôi đã từng sống với 1 gia đình người Úc khi còn là sinh viên. Bà chủ nhà lúc đó đã trên 60 tuổi, bà chăm sóc tôi như một đứa con và tôi cũng coi bà như người mẹ Úc của mình. Bà dạy tôi tiếng Anh, văn hoá và cuộc sống của người Úc. Tôi vẫn thường đi dạo với bà trong công viên gần nhà. Bà rất yêu động vật, có 2 chú chó nhỏ và vẫn thường cho chim ăn trong vườn. Thời gian qua đi tôi không ở Úc mấy năm đến khi quay lại vẫn căn nhà ấy, nhưng người nhà cho biết bà vừa mất, lòng tôi lúc đó trống vắng vô cùng. Tôi đã gặp nhiều người Úc rất tốt và đặc biệt là người mẹ thứ hai của tôi.

Impressive !!!

Thực sự tôi rất thích cách nhìn của bạn về nước Úc, giản dị và chân thực. Một chút về lịch sử, một chút về phong cảnh, thể thao, và hơn tất cả là những cảm nhận và trải nghiệm của chính bản thân bạn, Như bạn nói, 2 năm có lẽ không phải là khoảng thời gian dài để hiểu hết về văn hóa cũng như con người ở đây, nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian đủ để cảm thấy yêu thương và gắn bó với một vùng đất. Úc đã từng nằm trong số những lựa chọn của tôi trong nhiều năm khi quyết định đi du học, nhưng có lẽ tôi chưa đủ duyên với đất nước khi đã chọn Anh làm điểm đến cuối cùng. Qua video của bạn, tôi cũng có cảm giác như mình cũng được đặt chân đến đây, được bạn đưa đi thăm quan và khám phá. Thực sự rất vui, Giang ạ.

Với tôi, nước Anh có lẽ không được thú vị như nước Úc nơi bạn đang sống, nhưng cũng có thể do tôi chưa sống đủ, chưa thực sự trải nhiệm nơi đây, để hiểu về nó như những gì bạn hiểu về Úc. Tôi không biết video của bạn liệu có đoạt giải, nhưng nó đã dành được vị trí rất cao trong suy nghĩ của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn đã chỉ cho tôi một cách sống tốt hơn để cảm nhận những thứ xung quanh mình. Chúc bạn may mắn và luôn thành công! Phoebe Pham

bình luận về australia

australia khá đẹp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyệt vời!

Thật ngắn gọn và súc tích. Khó có thể nói gì hơn trong 2 phút.

Nho hoai AUSTRALIA

Toi va con trai 8 tuoi ,lan đau tien đen Australia vao nam 1998 ,Ngay thu 2 toi , toi vao tham cha benh nang tai benh vien Hoang gia Anh . Khi ve tren chuyen xe bus, bac tai xe cung lai la chu lo xe . toi con xa la lam .Toi chi biet nha toi o gan shop Roseland, ngay do co nhieu tram xe bus dung bo khach,Nhung 2 me con toi đi lac roi , xe bus chay hoai đen mot tram cuoi va khong chay nua vi đen tram cuoi va troi thi toi .Bac tai keu het tram , toi het hon boi roi . Toi noi la toi khong biet đuong ve nha ,.. bac đo bao đua đia chi va the la bac dua 2 me con toi ve nha bang mot xe bus to . Con toi luc đo 8 tuoi . va bay gio 21 tuoi . Uoc mo cua con tu luc đo .Hien 2 con toi đang o Uc .Australia khong bao gio quen đuoc trong toi

sự đa dạng của văn hoá

Tôi rất thích mục người Việt 5 châu của VNexpress. Mặc dù tôi chưa bao giờ đi ra khỏi nước Việt Nam mình cả nhưng cuộc sống của người Việt trên khắp thế giới khiến tôi thật sự rất thích thú, cái cách họ vượt qua rào cản, khó khăn và hoà nhập, phát triển khiến tôi rất tự hào về dân tộc mình. Đặc biệt tôi rất thích được một lần đến Australia, nơi mà con người thân thiện, cuộc sống dễ dàng hơn cho người Việt so với ở đát nước như Mỹ. Xem clip của bạn nó cho mình biết bạn yêu thích con người và đất nước này nhiều. Hi vọng chính tình cảm dành cho mảnh đất xinh đep đó sẽ là động lực giúp bạn vươn lên thành công ở Australia nhé

excellent clip!

Không biết từ lúc nào mà cảm xúc của bản thân tôi dành cho Úc cũng giống như Giang. Đất nước và người dân Úc thật sự để lại trong tôi rất nhiều kỉ niệm tốt đẹp. Qua đoạn clip ngắn gọn súc tích này, tôi thấy mình thật sự may mắn khi đang được sống và trải nghiệm những ngày tháng sinh viên thật tươi đẹp ở Úc.... Cảm ơn Giang và chúc bạn đạt giải cao nhất cho clip này của mình! xx

Video rất công phu và sống động

Video của bạn chỉ có 2 phút nhưng đã tóm lược được những nét chính và đặc trưng của nước Úc. Không những khá phong phú về nội dung, cách bạn thể hiện cũng rất sống động. Chúc bạn đoạt giải với đoạn video này.

I like.....

Tôi không có điều kiện được đến thăm Sydney như Giang. Chỉ qua hai phút video ngắn ngủi của bạn, tôi đã phần nào cảm nhận được tình yêu bạn giành cho Australia. Hi vọng một ngày không xa, tôi có thể đặt chân đến thăm thế giới thu nhỏ này... Chúc Giang thành công và may mắn trong cuộc thi này nhé. Thu Dung

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Thể lệ cuộc thi
 
Bài đoạt giải tuần 2
Bài đoạt giải tuần 1
 
Việt Nam - Australia
- Bộ trưởng Australia thân thiện với bé tật nguyền
 
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao