Thứ hai, 12/7/2010, 09:28 GMT+7

Paul đoán Đức giành giải ba

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

(Video: RT)

Paul tuyệt vời

Paul đã mang lại cho người xem nhiều cảm giác trái nguợc và nhiều cảm xúc kì lạ khi chờ đợi lời tiên tri của chú có thành sự thật hay không. Đây quả là một mùa WC đặc biệt!!

Paul thật may mắn

Theo mình nghĩ thì Paul thật may mắn khi đã đoán đúng các đội chiến thắng. Có 3 yếu tố khiến Paul dự đoán đúng: thứ nhất đó là Paul đã quá quen thuộc với màu cờ của Đức với 3 sọc màu, đặc biệt là sọc màu đỏ. Thứ hai đó là Paul rất thích chọn các hộp có lá cờ bên quả bóng, đó là lý do vì sao Paul đã không chọn Đức chiến thắng. Thứ ba đó là Paul thật may mắn khi Paul đã chọn đúng vị trí hộp cờ bên quả bóng và màu cờ yêu thích của mình đó là cờ sọc ngang đặc biệt là phải có màu đỏ....nếu không phải là may mắn thì mình tin rằng người xắp xếp vị trí các hộp cờ phải là người rất giỏi về tiên đoán.

Thầy Paul diệu kỳ

Năm nay mình thắng độ với tất cả mọi người trong gia đình. Heo đất thì béo lên kem thì đầy tủ. Hahhaha! yêu 'thầy' Paul lắm ý. Mà sao tuổi thọ của 'thầy' thấp thế nhỉ? Ước sao 'thầy' sống thọ như các cụ rùa để đoán tiếp các mùa WC sau.Đúng là 1 con vật thông minh kỳ diệu đáng yêu.....Tôi yêu Paul!

Thay Paul

Toi da xem bang ghi hinh buoi du doan cua Bach tuoc Paul. Dieu ma toi thay la hon 75% thay chon chiec hop ben phai. Phai chang noi gan thay nhat thi thay den xoi tai thuc an, do doi bung qua do ma...

Rất tiếc Paul có thể ko còn cơ hội nữa.

Vòng đời trung bình của 1 con bạch tuộc là 2 năm. Vì thế khả năng nó có thể dự đoán 1 mùa giải khác là điều rất khó khăn.

Chúng ta hãy chờ thêm tài dự đoán của Paul

Năm 2008 Paul đã từng đoán sai kết quả khi cho rằng Đức sẽ thắng TBN trong trận chung kết Euro. Vậy có thể kết luận Paul không phải là nhà tiên tri trăm đoán trăm trúng được ^_^. Năm nay Paul thật may mắn khi đã đoán trúng đội thắng của tất cả 7 trận đấu như trên. Không biiết là nó có dự đoán trận Đức - Australia không nhỉ, và nếu có trận đấu ở vòng bảng mà đội Đức tham gia có kết quả hòa thì nó sẽ chọn thức ăn bên hộp nào trước nhỉ - Chắc là nó sẽ mở đồng thời hai hộp thức ăn và chén cùng một lúc hai con trai (thức ăn) đấy nhỉ :).

Chúng ta hãy chờ xem trong phần đời còn lại của Paul tỉ lệ đoán trúng của nó có duy trì ở mức 100% nữa không nhé. Chác chắn người ta sẽ dùng nó để dự đoán kết quả các trận đấu quan trong như cúp các trận đấu Europa hay C1 sắp tới hay vòng loại Euro 2012. Đây thực sự sẽ là một điều mà mọi người đề hồi hộp và mong chờ, nhất là các nhà làm cái và dân cá độ bóng đá! Nếu tỉ lệ đoán trúng của nó chỉ trên 80% thì các nhà cái cá độ bóng đá có nguy cơ phá sản rồi nếu họ không thực thi thành công kế hoạch ám sát Paul ^--^. Xin chúc mừng thành tích đoán trúng 100% cua Paul tại vòng chung kết WC 2010!

Bach tuoc khong phan biet duoc mau sac

Loai bach tuoc khong nhin nhan va phan biet duoc mau sac! Con Co nouc nao thi deu duoc sap dat theo vi tri theo FIFA (xem FIFA.com). Tiec rang bach tuoc Paul chi con song duoc khoang 1/2-1 nam nua thoi. Vi loai bach tuoc chi tho nhieu nhat la 3 nam thoi.

Mong thầy Paul có người nối dõi

Theo mình biết thì tuổi thọ bình quân của 1 con bạch tuộc chỉ khoảng 2 năm. Trong điều kiện sống lý tưởng có thể lên tới maximum 4 năm. Như vậy nhiều khả năng thầy Paul sẽ yên nghỉ vĩnh hằng trước khi Euro 2012 diễn ra. Mong thầy tìm được 1 đệ tử bạch tuộc để truyền lại công phu!

Paul may man chu ko phai la do sap dat dau

Là do paul may mắn thôi chứ làm gì có sự sắp đặt ở đây trong khi được truyền hình trực tiếp, nếu thực sự có người sắp xếp cho paul chọn thì người đứng đằng sau paul quả là 1 thiên tài, là phù thủy. Nhất là khi đẳng cấp của Serbia thua xa so với Đức, và trận ra quân Serbia cũng chẳng để lại ấn tượng gì khi để thua Ghana vậy mà người đó vẫn biết là Đức sẽ thua mà sắp xếp để cho paul chọn Serbia.

Mong "thầy" Paul đoán tiếp các mùa sau

Cho dù có vì nguyên nhân gì thì "thầy" Paul cũng thật tuyệt vời. Phái hoài nghi bảo "thầy" đoán được thì thật khó tin, vì ai có thể thấy chút điểm liên quan nào giữa một con bạch tuộc và bóng đá? Có chăng là con bạch tuộc Mafia! Phái "trong sáng" thì ủng hộ "thầy", vì Mafia có gí súng vào lưng cũng chẳng bắt "thầy" đoán đúng được (con vật mà, có huấn luyện kiểu gì cũng không đảm bảo được tỷ lệ 100% như vậy đâu). Chả biết tin ai. Thôi đành tin "thầy" vậy, chắc cú hơn.

Có điều tôi xin nói thêm là mấy bạn ủng hộ thả "thầy" về biển cả là mấy bạn đã không hiểu biết gì lại còn độc ác. Thầy sống ở đâu quen ở đó, coi đó là nhà, ở đó có sẵn thức ăn, môi trường trong sạch an toàn, cảm thấy thầy buồn các chuyên gia sẽ mang vào cho thầy một cô chân dài (đến 8 cái chân dài đấy!). Bây giờ thả thầy ra biển, thầy sẽ phải tự kiếm thức ăn, chưa kể thấy cá voi thầy vô tư xáp lại gần, thế là ực một cái, đi tong...Cá nhân tôi tin rằng nếu để hai cái hộp có logo của nơi thầy sống và logo của PETA (tổ chức chuyên khỏa thân bảo vệ động vật í) thầy sẽ không ngại ngần đá cái logo của PETA bằng cả 8 căng cho coi. Chúc các bạn vui.

Vui hơn

Tôi cũng nghĩ là có bàn tay con người, nhưng dù sao cũng được 2 điều: 1- Chính xác 100% , cái này rất khó. 2- WC năm nay nhờ nó thêm chuyện để bàn tán nên cũng vui thêm.

Minh yeu Paul !

Quả là một con vật kì lạ. Sao mà đáng iu thế ko bít. Trận Đức gặp Uruguay mình chẳng cổ vũ cho đội nào, chỉ lo cho Paul, nó mà đoán sai thi ko bít số phận của nó sẽ ra sao.may wá Đức đã thắng. Hoan hô Paul.hi hi

Paul, nhà tiên tri dễ thương

Đến giờ thì ai cũng thấy được kết quả dự đoán của Paul là chính xác (8/8 với xác suất là 100%). Nên nhớ, khả năng để một tay mơ có thể làm được điều này nhờ may mắn là 0.5^8 tức là chưa đến 0.4%. Điều này nhắc nhở những ai nói rằng Paul trùng hợp ngẫu nhiên phải phân tích lại.

Trên thế giới có không ít những bí mật về những chuyện thần kỳ mà khoa học chưa thể giải thích được. Một trong số đó là khả năng linh tính kỳ bí của các sinh vật rất bình thường về những điều sắp xảy ra và biết đâu Paul là một trong những sinh vật như vậy. Kết quả dự đoán thực tế của “nhà tiên tri” này cũng cho thầy WC năm nay không nằm ngoài lòng bàn…tua của “thầy”. Những người hâm mộ bóng đá trung lập phải cảm ơn Paul vì đã làm cho WC năm nay thêm phần thú vị. Những người các cược tin theo Paul hay những fan của những đội bóng được Paul dự đoán thắng dĩ nhiên rất biết ơn nhà tiên tri này.

Còn những người muốn đưa Paul và nồi lẩu thì hãy nhớ rằng tiên tri là nhìn thấy trước kết quả để nói lại chứ không có phù phép hay ám hại ai hết. Ngoài ra, Paul không hề nói mình có khả năng dự đoán hay chọn đội nào thắng. Biết đâu ý Paul là muốn chọn đội thua thì sao. Và cuối cùng, theo tôi Paul là một sinh vật rất hiền lành và dễ thương. Không biết sao qua các hình ảnh và các clip về các dự đoán của Paul, tôi có cảm giác Paul đang nhìn về phía người xem với vẻ mặt rất tự đắc trước khi đưa ra “lời sấm”. Hay cứ nhìn cái cách chú ta dùng tua quắp thức ăn bỏ vào miệng rồi lao vụt đi là dễ thương rồi.

Tội nghiệp Paul

Thật ra Paul chỉ chọn họp nào theo thói quen thôi mà. Chính vị nào đặt lá cờ của các đội phía nào mới là thầy đùa về tâm lý. Ít nhiều có tác động đến tinh thần các đội. Nhưng thật thú vị, nhờ Paul mà cả thế giới tăng thêm niềm vui.Lần sau, nếu Paul chưa về hưu, mà đặt các họp có quốc kỳ các đội một cách tùy ý thì Paul chỉ có con đường chết là chắc.

Tìm đáp án cho hiện tượng Paul

Dù nguyên nhân nào dẫn đến dự đoán chính xác của Paul thì Paul vẫn rất tuyệt vời. Sự kiện gì cũng phải có nguyên nhân của nó, theo cách giải thích của anh Đăng Anh tôi cũng đã nghĩ tới nhưng tôi chưa đủ tầm am hiểu để biết rõ, còn sự can thiệp của nhân viên viện hải dương kia theo cách các bạn nói cũng không thể dúng được, vì cái đó khó kiểm soát lắm, về màu sắc theo tôi biết thì bạch tuộc mù màu và hơn nữa đâu phải quốc gia nào có màu cờ sặc sỡ thì đá bóng giỏi đâu, riêng tôi vẫn có nghi ngờ vào sự can thiệp của con người tới Paul, rất có thể người can thiệp quá am hiểu thực lực, phong độ và sự chểnh mảng và những yếu tố quyết định đến sự thắng thua của các đội trước mỗi trận đấu.

Tôi xem lại các clip nhiều lần và thấy có gì đó không ổn bên trong bể kính của chú bạch tuộc, tại sao người ta lại ko treo 2 cái hộp đựng thức ăn theo kiểu khác mà lại đặt lên một cái tấm rất to bản? Có phải để che giấu một cái gì đó dưới đáy bể ko? Có thể là một thiết bị phát ra bức xạ với bước sóng thích hợp có khả năng xua đuổi bạch tuộc khi nó mò tới hộp có cờ của đội mà kẻ can thiệp giấu mặt biết là sẽ thua, theo tôi điều này là rất có thể vì động vật nhất là loài bạch tuộc các giác quan cảm nhận bức xạ rất phát triển. Mọi người cũng biết tại một số nước khác người ta cũng cho các con vật dự đoán nhưng có chính xác đâu! Các quý bạn thử nghiên cứu kỹ lại xem nghi ngờ của tôi có đúng không? Nếu ko đúng thì Paul quả là một vị thần!

Paul No.1

Paul đã đoán chính xác 100% thì không thể gọi là hên xui được. Ở đời mưu sự tại nhân thành sự tại thiên đó thôi. Paul là thiên sứ của world cup 2010!!!

Chú Paul thú vị

Chú bạch tuộc PAUL đã ngẫu nhiên tạo sự chú ý và thú vị cho cả thế giới. thật kỳ lạ và khó tin.

Hãy trả Paul về với đại dương

Paul là bạch tuộc, Paul không phải là một tay cá độ, tất cả chỉ là ngẫu nhiên. Hãy trả Paul về với tự nhiên, hãy trả tự do cho Paul.

Chỉ là may mắn mà thôi

Giả sử như đêm hôm qua mà Hà Lan vô địch thì chú Paul này sẽ chết đầu tiên rồi đến những người bảo vệ nó có người chết theo. Thật là may mắn cho chú bạch tuộc của những fan hâm mộ Paul là chiến thắng đã mỉm cười với TBN. Còn tôi thì không hề tin mấy cái chuyện này. Tại sao có rất nhiều tranh cãi mà ko có bất cứ 1 thí nghiệm nhỏ nào với chú bạch tuộc này. VD: đưa vào 2 hộp thức ăn với 2 lá cờ random (Việt Nam và Thái Lan ^_^) tôi dám chắc với bản năng động vật thì chú bạch tuộc nhỏ bé sẽ ôm lấy 1 trong 2 hộp thức ăn mà ăn, thậm chí khi ăn hết 1 hộp rồi còn ăn nôt hộp còn lại chứ chẳng chơi

Paul quả đúng là con vật lạ kỳ!

Với tỷ lệ 100% xác suất đoán trúng như Paul, thật là thú vị nếu như có ai đó đem ra đâu giá và đưa Paul về để dự đoán kết quả xổ số nhỉ. Cho một dải số ra và cho Paul chọn, rồi mọi người cứ theo Paul, và hồi hộp chờ xem kết quả ^___^

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao