Thứ tư, 21/5/2008, 15:47 GMT+7

Thăm cố đô Luang Prabang

Cố đô Luang Prabang của Lào như một thế giới trầm mặc và yên ả cách đây hàng trăm năm, nơi những bóng cà sa vẫn lặng lẽ lướt đi trên phố.

Khu chợ đêm ở cố đô Luang Prabang rực rỡ sắc màu, nơi người ta bán những chiếc đèn lồng, tranh treo tường, khăn lụa và đồ thổ cẩm của người Hmong.
Một phụ nữ ngồi bán những chiếc ô đủ màu dọc đường Sisavangvong, phố đi bộ chính ở Luang Pragbang.
Trèo 328 bậc, bạn có thể lên đỉnh núi Phousi và ngắm cảnh toàn bộ cố đô từ trên cao.
Những bóng cà sa có thể được bắt gặp trên khắp các đường phố Luang Prabang. Trong ảnh là cảnh những phụ nữ quỳ bên đường để dâng tặng đồ lễ khi các nhà sư đi khất thực.
Những chiếc khăn thổ cẩm được dệt bằng tay của người thiểu số ở Lào là món quà lưu niệm độc đáo khi du khách đến đất nước này.
Không nổi tiếng về ẩm thực như Thái Lan hay Việt Nam, nhà hàng Tamarind vẫn nổi tiếng về các món ăn truyền thống đậm chất Lào như cá nướng, rau quả địa phương và rất nhiều loại gia vị.
Những bức tượng Phật bên trong Wat Xieng Thong, một trong những ngôi đền nổi tiếng nhất ở Lào, được xây dựng năm 1560.
Dòng sông Mekong hiền hòa chảy qua Luang Prabang. Bạn có thể du ngoạn trên sông trên những con thuyền gỗ, ngắm cảnh đánh cá hoặc trồng cấy hai bên bờ sông.
Trên hành trình dọc sông Mekong, bạn có thể ghé thăm động Pak Ou, nơi có hàng trăm bức tượng Phật bằng gõ đủ các cỡ.
Hình ảnh người phụ nữ ngồi bên khung cửi vẫn còn quen thuộc ở làng Ban Xang Khong bên dòng Mekong.

Ngọc Sơn (theo NYT)

   
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao