E-mail
Bản In
Xem lại tại các đánh giá tại Việt Nam !!!
Các bạn phải đặt tình huống là mình đã từng bị chưa thì mới biết dc VN như thế nào? Tôi người trong cuộc đã 2 lần té xe bất tỉnh nhưng cũng đều có người đưa đi cấp cứu + báo cho người nhà qua DTDĐ + tài sản ko mất mát gì hết. Xã hội thì ko có gì tuyệt đối đúng 100% theo cách mình muốn được, đôi khi còn phải do tình huống nữa các bạn ah!
Nên xử phạt nặng những tài xế cố tình gây thêm tai nạn
Mình nghỉ, tai nạn xảy ra không ai mong muốn hết, nhưng có 1 số tài xế, khi đỡ gây ra tai nạn thì nên có tinh thân gánh lấy, chứ không phải trốn tránh trách nhiệm hoặc tìm cách bỏ chốn để rồi gây thêm tai nạng tiếp theo, tội này nên xử phạt thật nặng, để răn đe cho những kẻ khác, vậy xã hội sẽ bớt đi những đau thương.
Suy nghĩ
Không biết nói gì hơn là tôi mong bé sẽ mau sớm khỏi bệnh. Chứ còn để bình luận về đạo đức thì tôi ko dám nói đến vì đây là ý thức của mỗi cá nhân.Nhưng tôi luôn tin có "nhân quả "tuần hoàn. Hãy sống và nghĩ đến "quả" của tương lai
nhìn lại xã hội
Bệnh viện Việt Nam là nơi có sự thờ ơ tương tự. Mạng sống của người (bệnh, sơ sinh) thường bị xem nhẹ hơn đồng tiền. Cái chết luôn bị báo trước nếu không đủ tiền lót tay cho "lương y".
tất cả chỉ là ngụy biện
Theo tôi tất cả những ý kiến kiểu như "sợ bị liên lụy", "sợ này sợ nọ"... chỉ là sự ngụy biện rẻ tiền, nhằm bào chữa cho cái tôi xấu xa của họ. cứ giả sử họ sợ liên lụy đi, nhưng sao họ không gọi cấp cứu, không hét ầm lên với hy vọng sẽ có ai "không sợ liên lụy" cứu giúp người bị nạn. Thật đáng xấu hổ, một xã hội ma quỷ, cái thiện đang dần bỏ trái đất này rồi chăng?
TÔI CHỈ MUỐN CÁC BẠN NÊN SUY NGHĨ KỸ HƠN
dỪNG ĐỔ LỠI CHO HỆ THỐNG Y TẾ SẼ HỎI XEM BẠN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI NHÀ KHÔNG ĐỂ TÍNH TIỀN. tẤT CẢ BÁC SĨ KHÔNG PHẢI AI CUNG XẤU, TÔI MONG RẰNG CÁC BẠN NÊN CÓ CÁI NHÌN KHÁCH QUAN . THEO TÔI, Ở VIỆT NAM VẪN HƠN, TÔI TIN RẰNG SẼ KHÔNG CÓ NGƯỜI VIỆT NAM NÀO THỜ Ơ KHI NHÌN THẤY CẢNH MỘT EM BÉ NẰM TRÊN ĐƯỜNG. TÔI ĐÃ CHỨNG KIẾN NHIỀU TÀI XẾ BỊ DÍ ĐÁNH VÌ GÂY TAI NẠN TRÊN ĐƯỜNG VÀ NHIỀU TÀI XẾ TRỐN RA CÔNG AN VÌ SỢ BỊ ĐÁNH, TÔI TỪNG CHỨNG KIẾN NHIỀU NGƯỜI TỤ TẬP NGƯỜI LẤY DÂU, NGƯỜI LẤY BÔNG BĂNG ĐỂ XOA CHO NGƯỜI BỊ NẠN. MẸ TÔI CŨNG ĐƯỢC CỨU BỞI NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG, CẬU TÔI ĐƯỢC CỨU BỞI MỘT NGƯỜI ĐẠP XÍCH LÔ....CÒN NHIỀU LẮM XIN CÁC BẠN ĐỪNG QUÁ BI QUAN..........
Phải sửa đổi
Tại sao không có cảnh sát mặc cảnh phục đi tuần ? Tại sao chỉ có mấy anh hình sự thường phục (số lượng cực kỳ ít ỏi, thường là đánh chuyên án thôi) đi tuần, mà tội phạm thì thường lợi dụng điểm này nhá nhá thẻ đỏ (ai mà biết được thật giả) để dừng xe người dân gây án. Xem phim Mỹ, Pháp, Ý, Nhật, Hồng Kông thấy cảnh sát lái mô tô, ô tô đi tuần, cuốc bộ đi tuần (vai đeo bộ đàm), đậu xe tại điểm cố định, chỉ cần có tổng đài báo có hành vi nguy hiểm cần ngăn chặn là bu tới như ong, rượt đuổi inh ỏi, quần đảo kinh hồn bạt vía, nhất quyết không tha, dù xe cảnh sát có nát bấy, lăn cả chục vòng vẫn lao đến, không tiếc tài sản (tiền thuế của dân), tính mạng (dân chuyên nghiệp được bảo hộ tận răng)
Sự thờ ơ vô cảm trước nỗi đau của đồng loại
Xem clip và đọc bài này trong tôi chỉ thấy một nỗi xót xa mà không thốt nên được thành lời. Nói chung là không có thiện cảm với TQ.
Xót xa
"Lương tâm cắn rứt" họ nghĩ gì khi đi ngang qua một em bé nằm đó và bị thương vậy? Lương tâm đã bị gẫy hết răng rồi nên không có cảm giác? Đạo đức của con người ngày càng suy đồi và xuống thấp trầm trọng, không còn tình người nữa!
Do xã hội mà thôi
Thật đơn giản khi tìm nguyên nhân của sự lạnh nhạt vô tình trong xã hội của Trung Quốc, vì nếu thương ngưòi mà sau đó bạn phải nhận hóa đơn tiền thuốc bằng 1/2 tiền tiết kiệm trong đời bạn hoặc thậm chí phải bị ra tòa (cùng với hệ quả con bạn phải nhịn đói, xấu hổ, mặc cảm,...) bạn có muốn thực hiện nó hay không?
Cầu mong bé Yue Yue mau khỏe!
Cầu mong bé Yue Yue mau khỏe!
HỆ QUẢ
Tuy sự việc trên không liên quan trực tiếp tới phân biệt giới tính nhưng ở một số vùng nông thôn ở đó, khi mà chưa có công nghệ phát hiện sơm giới tính, cùng với chính sách hạn chế sinh đẻ dẫn tới việc một số gia đình khi sinh ra con gái họ thả vào chậu nước cho chết. Một số trường hợp cha mẹ bé gái vứt con ở nơi công cộng cho người khác nhặt nuôi. Hình thức này giã man như thời trung cổ tạo nên một tác động tâm lí tới con người ở XH đó . Họ độc ác và vô cảm. Ngoài ra áp lực cuộc sống XH hiện tại làm người ta chai sạn. Tôi không bất ngờ khi xét đến khu vực địa lí này
bản năng sinh tồn
tôi nghĩ ở VIETNAM mình khác gì đâu, như bạn Phạm Cường nói rất đúng, trẻ em việt nam đầy người bị bỏ rơi kia kìa, bố mẹ đưa con đến bệnh viện cấp cứu vì nhà nghèo quá ko có tiền để chữa trị bị bác sĩ cho về đó. Cũng là người sắm chết nên vẫn bị cho về đấy thôi, đó trả phải là nhẫn tâm à, nghành y ở VietNam không có môn đạo đức, phải qua môn đó mới được học chuyên nghành
Nhân dân tệ...
Đồng tiền làm thay đổi con người... Nhận thấy rằng đồng tiền TQ nói nên bản chất ... Nhân dân tệ. Xót xa cho sinh linh bé bỏng....Tôi không dám xem lại video clip lần thứ 2...Con người sao quá nhẫn tâm...
Cầu chúc bé sớm qua cơn nguy kịch
quá xót xa, như xát muối vào lòng! Cầu chúc bé sớm qua cơn nguy kịch
Nên có Quỹ dùng trong trường hợp này
Thật xót lòng khi thấy mọi người đi qua đi lại nhìn đứa bé dửng dưng như thế. Nếu sợ không bế đúng cách gây thương tích nặng thêm cho bé thì cũng có thể gọi điện kêu cấp cứu tới đó mà. Hy vọng bệnh viện ở VN nên có Quỹ để dùng cho những trường hợp như vậy. Rồi người nhà của bé sẽ thanh toán sau, trường hợp không có người nhà thì dùng Quỹ đó cũng được mà. Vấn đề tiền Quỹ thì nhà nước hãy vận động từ người dân, lấy ít làm nhiều. Mỗi hộ đóng hàng tháng cho Phường (tính theo đầu người, mỗi người 5.000đ hoặc 3.000đ/tháng), Phường sẽ đóng cho Quận, Quận sẽ chuyển cho bệnh viện, Và tiền quỹ này nên công khai trên trang web, mỗi quận tháng này có bao nhiêu người, thu được bao nhiêu tiền và đã chi cho các trường hợp nào. Và việc đóng tiền Quỹ của người dân nên bắt buộc vì số tiền không to nhưng cộng tất cả lại sẽ cứu sống được mạng người. (TO)
Sĩ diện ảo
Các anh chị đừng có sĩ diện ảo nữa hãy tự hỏi bản thân mình đi. Ra đường gặp vụ tai nạn các anh chị có dừng xe lại đỡ người ta đi cấp cứu không? Hay các anh chị đứng xung quanh dòm hoặc dừng lại sẽ bị trễ giờ làm nên chạy lướt qua....Mọi người tự trả lời đi, nếu bản thân nói "có tôi sẽ dừng lại giúp đỡ" thì hãy luôn nhớ câu nói đó trong đâu để mà thực hiện vì ở VN tai nạn giao thông không phải là hiếm thấy.
Mong em binh an!
Doc va xem doan clip minh chi muon khoc thui. Sao cuoc song co nhieu nguoi vo tam den the co chu, neu la nhung nguoi than thich cua ho thi ho se nghi gi day!
xa hoi can len an
mong cho be som binh fuc,de gia dinh be duoc nhe long,xa hoi can len an thang tay voi nhung nguoi"thay chet ma khong cuu"tre nho tho ngay nao co toi tinh gi,va du la trai hay gai no van la con nguoi,van duoc cha me sinh ra,no dau co toi tinh j ma fai nhan hau qua nhu the............
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- Báo động lụt ở Bangkok
(20/10) - Vợ tổng thống Pháp sinh con gái (20/10)
- Hy Lạp tê liệt vì đình công và bạo loạn (19/10)
- 12 triệu người Bangkok thấp thỏm lo bị lụt (19/10)
- Trùm phố Wall ủng hộ 'Chiếm phố Wall' (19/10)
- Nhà đắt nhất thế giới bị bỏ hoang (19/10)
- Bé 2 tuổi ở Trung Quốc trong cơn nguy kịch
(19/10) - Thủ tướng Nhật đến Hàn Quốc (19/10)
- Obama ủng hộ biểu tình chiếm phố Wall (19/10)
- 'Nữ hoàng ma túy' ra tòa (19/10)
- Obama mất máy nhắc bài (19/10)
- Hillary Clinton bất ngờ tới Libya (19/10)
- Quân đội Thái hối hả chống lụt Bangkok (18/10)
- Người phụ nữ nhặt rác cứu bé 2 tuổi ở Trung Quốc
(18/10) - Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ (18/10)
| Tiêu điểm |
![]() |
![]() |
| Philippines - Trung Quốc |
| Bài được xem nhiều nhất |




| Thử tài của bạn |
![]() |
| Vũ khí, khí tài - Kỹ thuật quân sự |
![]() |

































VnExpress tuyển dụng
Nhóc đã đi rồi
Chúc em ra đi thanh thản, thiên thần nhỏ. Không có mất mát nào mà không đau đớn nhưng cái cách mà em ra đi sẽ để lại con những con người nhẫn tâm ấy nỗi day dứt cả một đời, những con người bàng hoang nhận ra được ý thức làm người .... Cảm ơn em, Yue Yue.