E-mail
Bản In
( Ôi
Hoang tàn , đổ nát . Bỏ bao công sức xây dựng để rồi tan nát trong phút giây . Luật Vô Thường bao trùm mọi thứ trên thế giới này .
Xin gửi lời chia sẻ tới người dân Nhật Bản
Xin được gửi lời chia xẻ tới người dân và đất nước Nhật Bản. Mong Nhật bản sớm vượt qua thảm họa này.
Đau đớn quá nước Nhật ơi
Biết làm sao bây giờ, ước gì tôi cũng được đến vùng thiên tai để làm một việc gì đó cho nước Nhật. Thật là đau thương cho Japan, đau thương cho những người đã phải bỏ mạng do đợt sóng thần vừa qua. Nỗi đau chẳng thể khóc Japan ơi.
co len ,nhung con nguoi cua dat nuoc hoa anh dao
nhin quang canh quay tu truc thang canh song than ma toi thay gai het ca nguoi,thuong thay nhung con nguoi Nhat Ban thong minh hien tu da cam .co len nhe cac ban.chung toi luon ben canh cac ban
- Nghĩa địa tàu biển lớn nhất thế giới
(27/05) - Mắc kẹt trên trời 16 tiếng (27/05)
- Thảm sát gần 100 người ở Syria (27/05)
- Tổng lãnh sự Nga thiệt mạng ở Nhật (27/05)
- Medvedev trở thành chủ tịch đảng cầm quyền Nga (27/05)
- Phóng xạ giảm sau vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Nhật (12/03)
- Nhiều người Việt ở Nhật Bản vẫn an toàn sau thảm họa (12/03)
- Nhật Bản tiếp tục hứng chịu hàng trăm dư chấn (12/03)
- Nổ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
(12/03) - Sóng thần qua lời kể nhân chứng ở Nhật
(12/03) - Mạng xã hội giúp người trong động đất (12/03)
- Rò rỉ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản (12/03)
- Nhật Bản tiếp tục rung chuyển vì dư chấn (12/03)
- 10 người bị thiêu sống tại Ấn Độ (12/03)
- Obama tuyên bố 'thắt thòng lọng vào Gadhafi' (12/03)
- Nhật bắt đầu giải quyết hậu quả động đất (12/03)
- Việt Nam hỏi thăm Nhật Bản (12/03)
- Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo hạt nhân (12/03)
- Động đất Nhật Bản qua lời kể nhân chứng
(12/03) - Sóng thần đến Mỹ (12/03)
| Tiêu điểm |
![]() |
![]() |
| Philippines - Trung Quốc |
| Bài được xem nhiều nhất |




| Thử tài của bạn |
![]() |
| Vũ khí, khí tài - Kỹ thuật quân sự |
![]() |
































VnExpress tuyển dụng
Đọc những tin này muốn khóc luôn!
Kể từ khi đọc được những đăng tin đầu tiên là ai cũng buồn. Công ty mình có nhiều người Nhật, ai cũng lo lắng, cố gắng liên lạc về gia đình, mình không biết làm gì hết, không biết nói gì luôn, chỉ có thể động viên và buồn theo. Nếu có thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ có thể xoa dịu được nỗi đau này, mình sẽ làm vì tất cả những con người đang trên đất nước Nhật, và những người Nhật - đồng nghiệp của mình. Hy vọng mọi việc sẽ sớm qua, hy vọng tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến nhanh! Buồn quá àh, đọc những tin này, nhớ đến gương mặt của đồng nghiệp mình, Sếp mình, cảm thấy thương họ vô cùng!