Thứ ba, 27/7/2010, 09:35 GMT+7

Chàng trai Anh say nhạc Trịnh

Vừa chơi đàn vừa hát bài "Nối vòng tay lớn", chàng thanh niên người Anh thu hút được không biết bao nhiêu ánh nhìn giữa phố cổ đông đúc ở Hà Nội.
> Phố cổ Hà Nội trên báo Mỹ

Chàng trai đó là Lee Kirby, giám đốc tuyển sinh của trường Ashbourne ở London, Anh. Lee từng được đại sứ Anh ở Việt Nam Mark Kent mời hát bài Quê nhà, chúc Tết người Việt.

Lee "hát dạo" giữa phố cổ Hà Nội. Ảnh: H.N.

Lee bắt đầu nổi tiếng khi video anh hát ca khúc Diễm xưa của Trịnh Công Sơn được một người bạn đăng lên mạng YouTube. "Rất nhiều người ở nước ngoài nghe tôi hát và cảm thấy nhớ bạn bè và cuộc sống của họ ở Việt Nam. Nhiều người nói họ cảm nhận được tình cảm tôi thể hiện trong bài hát đó. Chính điều này đã gợi cảm hứng cho tôi hát nhiều hơn", Lee kể.

Diễm xưa là ca khúc Việt Nam mà Lee thích nhất. Anh xúc động khi nghe Khánh Ly hát, "khi đó, thậm chí tôi chẳng hề biết lời bài hát có ý nghĩa gì cũng như việc nó có cả một thông điệp lớn lao". Chính nhờ Diễm xưa mà Lee được mời tham gia một buổi biểu diễn ở Đức. Năm nay, anh cũng tham gia một show diễn nhỏ ở Ba Lan và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội ở London.

Tình yêu nhạc Việt của Lee đến cũng rất tình cờ. Cách đây 4 năm, anh từng sống ở Việt Nam trong 6 tháng và tham gia một giải đá bóng ở TP HCM. "Chúng tôi thường xuyên phải di chuyển bằng xe buýt và được nghe nhạc Việt", anh nhớ lại. "Nói thật, ban đầu tôi không thích lắm. 'Không hiểu nhạc gì thế này', tôi nghĩ thế nhưng dần dần tôi thấy thích".

Video Lee hát
Hạ trắng - Trịnh Công Sơn
Đêm thấy ta là thác đổ - Trịnh Công Sơn
Khoảnh khắc - Trương Quý Hải
Cry me a river - Justin Timberlake

Khi đó, Mỹ Tâm đang nổi danh với ca khúc Ước gì. Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên mà Lee hay nghe nhạc "vì giọng và các bài hát của cô ấy có chất phương Tây". Về sau, một người bạn mua cho Lee album của Mỹ Tâm, trong đó có Đêm thấy ta là thác đổ. "Đây quả là một bài hát kỳ lạ và nó đã mê hoặc tôi".

Lee cũng thấy ca sĩ gặp nhiều thách thức khi hát nhạc Trịnh. "Trịnh Công Sơn sáng tác đâu đó tận 600 bài. Ông ấy như là một vị thánh vậy. Nếu không hát hay, bạn sẽ gặp rất nhiều áp lực", Lee tỏ ra am hiểu. Anh cũng thừa nhận rằng vì là người nước ngoài, anh cũng được nương nhẹ hơn khi hát các ca khúc Trịnh Công Sơn.

Lee nhận thấy các bài hát tiếng Việt có điểm đặc biệt, khác hẳn những bài tiếng Anh. "Phần lớn những bài tôi thích, lời của nó đều rất phức tạp và có những hình ảnh độc đáo, đầy chất văn hóa Việt Nam. Như ở Anh, người ta không viết bài hát về London, tôi không biết bài nào về London cả. Thế nhưng các bạn có hàng nghìn bài về Hà Nội. Đấy chính là cái khác biệt", Lee nhận xét.

"Hoặc như bài Ôi quê tôi, tác giả nói đến chuyện bắt chim sâu. Người Anh không thể nào hiểu được điều đó. Hay như bài Quê nhà có hình ảnh "khói chiều", nếu chuyển ngữ thì chỉ thành khói trong buổi chiều mà thôi. Thực ra, hình ảnh muốn nói đến cảnh gia đình ở nông thôn, nấu cơm trong buổi chiều".

Vì thế, Lee dù rất muốn sáng tác bằng tiếng Việt song anh phải chờ khi hiểu ngôn ngữ đủ sâu sắc đã. "Phải thật hiểu tiếng Việt mới có thể biến hóa chơi chữ được trong bài hát", anh nói.

Lee chuẩn bị có show diễn ở TP HCM có tên Trà đá với Lee. Ảnh: H.N.
Lee chuẩn bị có show diễn ở TP HCM có tên Lee Kirby and Friends. Ảnh: Romie Nguyen.

Lee đang ở Hà Nội học tiếng Việt buổi tối. Anh bắt đầu học tiếng Việt từ 7 năm trước. Tuần tới, anh sẽ bay vào TP HCM chuẩn bị cho show diễn nhỏ có tên Lee Kirby and Friends ở phòng trà WE hôm 8/8. Anh sẽ biểu diễn 10 ca khúc tiếng Việt. Hai ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý và Tóc Tiên cũng sẽ tham gia.

"Năm ngoái khi đến TP HCM tham dự đám cưới một người bạn, tôi gặp một nhóm bạn trẻ chuyên chơi đàn ở công viên tới tận 2-3h đêm. Chính điều đó đã khiến tôi và một người bạn trong nhóm đó nảy ra ý định làm show diễn này", Lee nhớ lại.

"Vừa rồi, tôi tới Nam Phi xem World Cup. Khi máy bay hạ cánh, tôi cứ nghĩ nếu máy bay rơi thì tôi sẽ tiếc vì không tổ chức được đêm nhạc. Vì thế, ngay sau khi đáp xuống an toàn, tôi liền gọi điện cho bạn ấn định kế hoạch ngay lập tức".

Những ngày này, ngoài buổi sáng làm việc cho trường ở Anh, Lee thường xách guitar ra phố và hát. "Khi ở Việt Nam, đi đâu tôi cũng cầm theo guitar. Mọi người kéo đến xem tôi hát. Khi tôi cất lời, phản ứng đầu tiên của họ luôn là không ngờ'", Lee cười.

Dù nổi như cồn trên mạng, Lee không muốn chỉ là một hiện tượng. "Tôi muốn người nghe nghĩ rằng tôi hiểu rõ bài hát, hát hay và họ thích cảm xúc truyền tải trong đó. Vì thế, tôi chọn các bài tình cảm để khán giả có thể cảm nhận cả con người tôi nữa. Tôi không muốn chỉ là một hiện tượng mới lạ", Lee nói.

Hải Ninh

You are soo good!!!

Just show my husband your video. My husband is an American, and I tought him several Vietnamese words. He was so surprised at how good your Vietnamese is. Love it. You should have a live show! :-) Good luck!

Cố mà đọc cho hết !

Cháu Lee ! Bác đã 68 tuổi , chênh lệch quá lớn về tuổi tác so với cháu , bác không có gì để nói nhiều với cháu .Bác chỉ tha thiết yêu cầu , nếu cháu chưa rành tiếng Việt lắm thì cháu có thể nhờ Dâu Tây dịch giúp , cháu phải đọc cho hết những gì người Việt nam phát biểu về những bài hát Việt cháu thể hiện .Cảm ơn cháu nhiều lắm .

So Wonderfull

Anh Lee hát tuyệt thật đó. ngay cả các ca sỹ chuyên nghiệp Việt Nam cũng ko thể hát truyền cảm và xúc động như thế. Mong rằng Nhạc của Cố nhạc sỹ đáng kính Trịnh Công Sơn sẽ ko chỉ là của Việt Nam mà lan rộng đến khắp năm châu "Vì tất cả con ngưòi đều có nỗi niềm và cảm xúc" như những tình cảm mà Cố Nhạc sỹ đã thể hiện trong Nhạc phẩm của ông. Cám ơn anh Lee đã cho em lấy lại tình yêu nhạc Trịnh mà bấy lâu nay em đã vô tình lãng quên.

KHÂM PHỤC

Thật tuyệt vời, ko thể ngờ một người nước ngoaì như Lee từ 1người ko hiểu gì lại có cảm nhận thật sâu sắc và yêu thích âm nhạc việt nam như vậy. Nghe Lee hát xong tôi lại thấy buồn cho giới trẻ Việt Nam, nước ta có một nền âm nhạc khiến cho người nước khác phải say mê vậy mà giới trẻ bên mình lại chạy theo những giá trị tầm thường mà sáng tác và hát những bài hát theo kiểu "mì ăn liền". Những bài hát mà từ đầu tới cuối bài chẳng biết là nói về cái gì cả, có bài hát thì lâu lâu lại chen mấy từ tiếng nước ngoài vào. Thật tình tôi nghe mà chẳng hiểu nổi. Thật khâm phục anh chàng Lee.

very good

Thật là hay, tuy anh ấy ko la ca si thực thụ nhưng lai co chất giọng rất tuyệt vời, không những thế anh còn hát ngôn từ việt ngữ thật nhuần nhuyễn rõ ràng, thật ko còn lời nào hay hơn ngoài hai chữ "quá hay" vậy chứng tỏ chúng ta càng yêu tiếng việt của chúng ta hơn nữa, vì ngôn ngữ tiếng việt của ta thật thuần túy. I like you!

đỉnh cao

quá hay ........ bài Khoảnh khắc hay thật ...nghe nhìu lần mà vẫn thấy hay ... tôi bắt đầu kết anh ta rồi đó

very good

tôi thấy anh ấy hát tiếng Việt giỏi như thế, tôi càng thấy yêu tiếng Việt hơn. một người bình thường như anh hát tốt như tiếng mẹ đẻ. giọng hát của người nước ngoài với tôi anh ý như một người nghệ sĩ thực thụ.

Tuyệt vời

Nghe anh Lee hát tôi cảm thấy mình tự hào vì là người Việt Nam và sẽ mãi là như vậy. Tôi cũng rất thần tượng nhạc sỹ Trịnh công Sơn. Tôi cũng sưu tầm rất nhiều ca khúc của Trịnh công Sơn, và rất nhiều ca sĩ trình bày, kể cả nhạc có lời và không lời.

Nhưng nghe anh Lee hát tôi thấy giọng của anh thật đặc biệt. Cảm ơn anh vì những tình cảm anh đã dành cho Việt Nam và cho nhạc sĩ Trịnh công Sơn. Anh hát thật tuyệt vời

Cảm Nhận

Trong suốt cuộc hành trình tìm vẻ đẹp của Việt Nam, tôi cảm thấy khó ai có thể cảm nhận hết hai tiếng "quê hương", chỉ có những ai nhớ quê hương, thương đất nước, ta mới cảm thấy rất đẹp. Và tôi, tôi nhận thấy vẻ đẹp của quê tôi khi tôi trở lại và sau bao nhiêu năm ròng xa cách. Vậy vẻ đẹp của đất nước Việt Nam tôi cảm nhận từ đâu? Xin thưa các bạn, tôi cảm nhận từ tâm tư, tình cảm của tôi. Và hơn hết tôi cảm nhận từ các bạn nước ngoài khi nói về Việt Nam (T VN). Những người ngoại quốc nói về vẻ đẹp của Việt Nam. Từ Vẻ đẹp đất nước, con người, phong tục, lốu sống và những suy nghĩ, cảm nhận của họ về VN. Và có người đã tự hào là người VN.

Bây giờ tôi gặp Lee, một anh bạn có cảm xúc với VN, tôi cũng thật bất ngờ, cảm phục. Tôi cũng là một người yêu những ca khúc xưa, chợt bồi hồi khi nghe anh cất lên tiếng hát, chợt thấy bùi ngùi và chợt tâm hồn lắng đọng. Tình cảm tôi dành cho những cái "Xưa" dâng lên cao. Theo tôi, những cái xưa luôn là cái đáng quý, đáng trân trọng... Nhưng thật buồn khi giới trẻ bây giờ ít ai thấu hiểu cái "Xưa" đó. Thôi, những dòng cảm xúc không thể viết hết lên trên giấy, thôi thì cứ để nó tràn về một phút trong tâm hồn rồi lắng đọng. Những lời của tôi cũng chỉ nói lên một phần nào đó của những người yêu quê hương, thương đất nước. Và bây giờ tôi vẫn đang hành trình tìm cái đẹp của đất nước.......

Cảm xúc

thật trân trọng và tình cảm thật nồng nàn của người việt dành cho Lee khi nghe cậu ấy hát nhạc trịnh.

Không dám làm hỏng tiếng Việt vì anh!

Đọc lời anh nói về tiếng Việt tôi xin hứa là sẽ tôn trọng ngôn ngữ "mẹ đẻ" của mình hơn. Cách anh nói về chữ "khói chiều" làm tôi thấy bản thân thật có lỗi với ngôn ngữ Việt. Tôi đã không học cách hiểu ngôn ngữ của mình như anh đã học cách hiểu ngôn ngữ của chúng tôi.

Yêu và biết tôn trọng

tôi cảm nhận rằng anh chàng Lee này có cảm xúc "thật " với những ca khúc Việt của chúng ta nhưng phải nói tôi cảm ơn anh đã yêu và học tiếng Việt rất tốt .

thật là hay

quả thật nhạc Trịnh nghe hay và càng hay hơn khi lại do 1 người bạn nước ngoài hát nữa chứ có thể nói dọng hát của lee nghe còn hay hơn nhiều ca sĩ việt thời nay.

Thật tuyệt vời. Mr. Lee

Thật tuyệt vời, Anh ấy hát rất có hồn và hát rất hay. Nếu chỉ nghe mà không biết rằng anh ấy là người nước ngoài hát nhạc Trịnh thì có thể tôi cũng nghĩ đây là một ca sỹ Việt có tiếng hát nhạc Trịnh. Xin cảm ơn anh Lee vì những gì anh đã thể hiện cho khán giả Việt Nam được thưởng thức nhạc Việt qua lời hát của anh, một người nước ngoài yêu nhạc. NTB

hi LEE

your voice so great. I like Trinh's music and I can see your feel in the songs. I hope can meet you some day, not far. See you on your performance at HCM city.

Thật đáng để đưa lên mạng để mọi người biết

nếu có người nghe mà nói đây là người việt hát thì chẳng có ai nghi ngờ gì đâu tuyệt vời!

Đáng Khâm Phục

Ngạc nhiên, thú vị và đáng khâm phục. Tình cảm chuyển tải được hết qua ca từ. Tôi từ ngạc nhiên đi đến thú vị và rất là khâm phục Lee. Chúc Lee thành công và nhiều sức khỏe.

Anh ấy hat hay thật

Thật tuyệt khi nghe một người hat nhạc Trịnh hay thật. Anh hát thật cảm xúc

Qúa Tuyệt

Trời ơi hay quá!
Tui là người Việt và cũng là fan cuồng nhiệt của Nhạc Trịnh mà hát thua xa anh ấy.
Nhạc Trịnh quá tuyệt.

Cảm ơn Lee

Cảm ơn bạn Lee, nghe những ca khúc bạn hát thấy lòng thật nhiều cảm xúc. Đó là những cảm xúc rấ́t Việt ... Chúc bạn có những trãi nghiệm tuyệt vời ở VN và chúc show diễn thành công !

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
 
Philippines - Trung Quốc
Bài được xem nhiều nhất
 
Immigration
Thử tài của bạn
 
Vũ khí, khí tài - Kỹ thuật quân sự
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao