Thứ sáu, 5/2/2010, 09:17 GMT+7

Chuyện một ngư dân Thái lưu lạc ở Việt Nam

Nerr Kee Pra Laor là thuyền viên trên một tàu cá Thái Lan, bị rơi xuống biển và được tàu ở Bến Tre cứu sống, đã lưu lạc tại Việt Nam suốt 5 tháng qua.

Ngày 23/8, tàu cá Bình Đại vớt được ba ngư dân nước ngoài lênh đênh trên biển, trong đó có hai người Thái Lan và một người Lào. Hai người kia đã được sứ quán làm thủ tục bảo lãnh. Duy chỉ có Nerr vẫn phải ở lại VN vì chưa tìm ra được thân nhân và địa chỉ của anh ở quê nhà.

Anh Nerr Kee Pra Laor, ngư dân Thái Lan bị lưu lạc tại Việt Nam hơn 5 tháng. Ảnh: Phương Yến.

Hiện ngư dân này vẫn trú tại Đồn Biên phòng ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Nerr không nói được tiếng Anh, bộ đội biên phòng không biết tiếng Thái nên việc giao tiếp gặp nhiều khó khăn.

Hàng ngày mọi người “nói chuyện” với anh bằng tay và bằng mắt. Để có được những dòng chữ giới thiệu về mình, bộ đội biên phòng đã phải sử dụng điệu bộ như nói chuyện với người bị câm điếc. Nerr cho biết, anh sinh ngày 17/1/1993, địa chỉ nhà: 59 - moo 5 - B ban soun mai - T. Dong Kee Leang - A. Maong - Pa Chin Bu Ry - Thái Lan.

Đồn trưởng Biên phòng 594 Phạm Hữu Phương cho hay, mặc dù mọi người rất quan tâm đến trường hợp của Nerr và cố giúp anh được về nhà bằng nhiều cách; nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu nên tâm trạng của Nerr Kee Pra Laor nhiều lúc như bấn loạn.

Anh Nerr Kee Pra Laor (áo đỏ) đang đánh vảy cá cùng với các anh bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng 594, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Phương Yến.

Ông Phương kể, có khi Nerr leo lên nóc trụ sở đơn vị và chẳng chịu xuống. Đã có lần Nerr Kee Pra Laor bỏ đi và để lại bức thư tiếng Thái. Anh em bộ đội biên phòng phải tìm một doanh nghiệp Thái Lan nhờ dịch lá thư này. Nội dung viết: “Rất cảm ơn các anh bộ đội đã quan tâm, chăm sóc nhưng vì tôi rất nhớ nhà, rất mong muốn được về nhà nên tôi phải đi”.

Lần đó, không có tiền, không biết tiếng địa phương, Nerr đi bộ lang thang từ xã Thừa Đức đến xã Thới Thuận, cách đó trên chục cây số. "Từ đó đến nay Đồn phải chăm sóc Nerr cẩn thận hơn, vì Nerr có thể lại tiếp tục bỏ đi vì quá nhớ nhà", ông Phương cho hay.

Theo đại diện Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan, họ chưa tìm được nơi ở cũng như thân nhân của anh. Vì vậy, người ngư dân không may này phải lưu lạc lại VN thêm một thời gian nữa.

Năm 2007, một ngư dân Malaysia cũng rơi xuống biển và tàu ở Bến Tre cứu sống, đưa đến Đồn biên phòng tỉnh. Anh ta cưu mang một thời gian trước khi trở về quê hương.

Phương Yến

Cẩn thận gián điệp

Tôi thấy trường hợp này rất không bình thường. Một người có thể giao tiếp được (dù là bằng tiếng Thái), trí nhớ bình thường, tâm lý bình thường (vẫn nhớ nhà và muốn về nhà)... thì không khó để đưa anh ta về nước. Do vậy cần phải nghĩ xem tại sao lại có trường hợp lạ lùng vậy.
Ngoài ra các đồng chí ở đồn biên phòng của chúng ta đã để anh ta có cơ hội trèo leo khắp nơi và thậm chí là bỏ đi ra khỏi đồn lúc nào không biết thế là còn chủ quan. Nếu trường hợp này anh ta là một gián điệp thì chúng ta đã cho anh ta quá nhiều cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ.

Thật tự hào

Tôi rất xúc động trước sự qua tâm và sẵn sàng giúp đỡ anh Nerr, một người nước ngoài chẳng may bị lưu lạc. Tôi không giúp được gì cho anh ấy nhưng tôi rất tự hào vì tôi là người Việt Nam, đất nước anh hùng và có rất nhiều những người tốt luôn luôn dùm bọc chia sẻ giúp đỡ mọi người.

Các bước thực hiện

Sau khi nhận được thông báo từ phía BĐBP về trường hợp thuyền viên nước mình bị trôi dạt vào VN, các cơ quan NG tiến hành các bước như sau:
- Liên hệ trực tiếp với BĐBP và cơ quan Ngoại vụ tỉnh đó để lấy thông tin chi tiết.
- Cử cán bộ đến xác minh cụ thể bằng việc lấy lời khai chi tiết của thuyền viên bị trôi dạt (nếu đúng là công dân Thái Lan thì tất nhiên cán bộ ĐSQ hoặc Lãnh sự quán TL có thể nói chuyện là biết ngay) hoặc có thể xin cơ quan BĐBP bố trí nói chuyện điện thoại để xác minh trước khi đến.
- Nếu xác minh được thông tin gia đình cụ thể của thuyền viên thì liên lạc báo cho gia đình; nếu không thì vẫn phải lập một bộ hồ sơ (mỗi cơ quan NG có một qui định cụ thể về các loại giấy tờ cần chuẩn bị) chi tiết các thông tin về thuyền viên bị trôi dạt thông qua lấy lời khai của thuyền viên; phối hợp với cơ quan công an tỉnh đó, cơ quan ngoại vụ, BĐBP xin cấp phép Exit Visa cho thuyền viên, mua vé máy bay hồi hương cho thuyền viên, đồng thời chi trả các chi phí phát sinh cho thuyền viên trong thời gian ở VN.
- Đưa thuyền viên ra làm thủ tục ở sân bay để bay về nước; đồng thời phối hợp với Bộ NG nước mình cử người đón thuyền viên và đưa về gia đình.

Tất cả các bước trên đều do cơ quan NG có thuyền viên bị trôi dạt vào VN tiến hành, không cần thiết thuyền viên có còn giấy tờ tùy thân gì không (vì hầu hết các thuyền viên bị trôi dạt vào VN đều bị mất hết giấy tờ...). Đây là một công việc rất đơn giản trong công tác Lãnh sự của bất cứ cơ quan đại diện NG nào ở VN. Hi vọng là cơ quan NG TLan sẽ sớm thu xếp được cho công dân này về nước.

Khó hiểu quá

Tôi thấy có cái gì đó khó hiểu trong chuyện này.

1-Việt nam và Thái lan là 2 quốc gia có thiết lập quan hệ ngoại giao, vì vậy các sự cố liên quan đến công dân của nước kia đều có thể liên lạc qua cơ quan thường trú ngoại giao để giải quyết.

Việc các anh em đồn biên phòng cưu mang nạn nhân kia quá lâu là việc làm đầy tính nhân văn nhưng không hợp lý. Các anh có thể cứu người rồi trao cho cơ quan đại sứ Thái lan giải quyết tiếp, chứ theo tôi hiểu đâu phải nhất thiết các anh phải trực tiếp (hoặc gián tiếp) tìm địa chỉ nạn nhân rồi đưa họ về!

2-Tiếng Thái lan là tiếng có chữ viết phức tạp so với người Việt nam ta, nhưng để học ngôn ngữ giao tiếp thôi thì không khó khăn lắm. Vả lại chả lẽ các anh tìm được doanh nghiệp dịch hộ lá thư mà không có cách nào nhờ được người nói chuyện với anh bạn người Thái kia để anh ta an tâm hơn? Thâtk may mắn là có khá nhiều độc giả của vnexpress tình nguyện làm cầu nối cho các anh rồi.

Mong an bình đến với các anh và cả ông bạn Thái tội nghiệp kia nữa

Thật ngạc nhiên

Tôi thấy thật ngạc nhiên về trường hợp này. Là một nhân viên trong ngành ngoại giao. Tôi từng tham gia giải quyết rất nhiều vụ việc tương tự đối với thuyền viên các nước bị trôi dạt vào Việt Nam như Myanmar, Philippines...

Thông thường, sau khi nhận được thông báo từ phía cơ quan bộ đội biên phòng về các trường hợp thế này, các sứ quán đều phải cử cán bộ phụ trách lãnh sự đến làm việc và phối hợp với bộ đội biên phòng, sở Ngoại vụ tỉnh trực thuộc hoặc phòng Ngoại vụ thuộc UBND tỉnh để đưa công dân nước mình hồi hương. Cho dù chưa tìm được địa chỉ của công dân thì trách nhiệm chăm lo cho công dân nước mình tại nước sở tại phải thuộc về cơ quan ngoại giao như lãnh sự quán và ĐSQ nếu như cơ quan ngoại giao xác nhận được đó là công dân nước mình....

Tinh nguyen vien phien dich tieng Thai!

Tôi là Phước có thể nói, đọc và viết tiếng Thái lưu loát, hiện đang công ty tại cty TNHH Sơn TOA Việt Nam-TP. Hồ Chí Minh

Qua internet tôi được biết đến trường hợp trên, Nếu anh chị cần giúp đỡ để trao đổi với anh Nerr Kee Pra Laor tôi có thể giúp. Số đi động của tôi là: 0913.471.400 Trân trọng kính chào!

Tim dia chi cua anh Nerr

Gui toa soan,

Tôi là người Việt hiện đang ở Thái Lan, công ty tôi có nhiều đồng nghiệp là người ở tỉnh Pachinburi như báo đưa tin, tôi đã copy link và gửi đến cho họ, ngày mai là ngày nhỉ họ sẽ về quê, hy vọng họ sẽ sớm tìm được đến địa chỉ như báo đã nêu và sẽ sớm thông báo cho toà soạn.

Nếu cần có thể liên lạc trực tiếp vào địa chỉ email trên của tôi, hoặc nhắn lại số điện thoại của đồn biên phòng nơi anh Nerr đang tạm trú, tôi có thể nói được tiếng Thái, hoặc cho đồng nghiệp ngưòi Thái nói chuyện trực tiếp để hỏi thêm thông tin vể gia đình như bố mẹ anh chị em tên là gì để dễ dàng tìm hơn.

Trân trọng kính chào,
Lily Trần

Không quá khó!

Thời đại bây giờ việc xác định và tìm địa chỉ đâu phải quá khó khăn như thế. Có thể cho cậu ấy đến gặp và nói chuyện với HLV Kiatisak của HAGL xem. Rồi nhờ bác Đức cho 1 chuyến ngồi phi cơ, bay về đậu lên nóc nhà. Thế là xong.

Tính nhân đạo của Bộ đội Việt Nam

Phải nói rằng hình ảnh người bộ đội cụ Hồ luôn để lại ấn tượng tốt cho người dân Việt Nam mà còn cả cho những người nước ngoài khi họ gặp hoạn nạn, khó khăn trên lãnh thổ Việt Nam.

Chúng ta phải tự hào rằng đất nước Việt Nam luôn thân thiện với các các nước.

lạc lõng chứ không phải lưu lạc

Nếu anh nerr là người Thái Lan thì tổng lãnh sự quán thái lan sao không đưa anh ta về nước, về tới quê hương thì anh ta sẽ tìm được nhà thôi. đằng nào anh ta cũng phải được đưa về nước (đơn giản vì anh nerr là người thái lan) giữ anh ta ở Việt Nam như vậy nhớ nhà đứng ngồi không yên là phải rồi.

Hỗ trợ ngư dân Thái

Gửi đồn biên phòng 594 Bình Đại - Bến Tre, Tôi tình nguyện phiên dịch tiếng Thái qua điện thọai. Số điện thọai của tôi : 0917 337 449. Tôi sẽ gọi lại. Chào thân ái và đòan kết.

Tại sao không thông qua Lãnh sự quán Thái lan để đưa người này về nước?

Tại sao Tổng lãnh sự quán Vương quốc Thái Lan không đưa người này về nước họ, trong khi anh ấy biết tiếng Thái cơ mà.

Thương nhân Thái ở Bến Tre

Có một thương nhân đang sống và làm việc tại Bến Tre. Nơi ở hiện tại của ông này tại Khách san Phượng Hoàng - TX. Bến Tre. Đồn Biên phòng có thể liên lạc với ông này để hỗ trợ ngư dân đang tạm trú tị Bến Tre.

Chuyện một ngư dân Thái lưu lạc ở Việt Nam

Nếu anh Nerr có giấy tờ tuỳ thân thì Việt Nam có thể trả anh về Thái bằng ngõ ngoại giao.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
 
Philippines - Trung Quốc
Bài được xem nhiều nhất
 
Immigration
Thử tài của bạn
 
Vũ khí, khí tài - Kỹ thuật quân sự
 
 
 
 
 
 
Lien he quang cao