Thứ sáu, 21/8/2009, 08:50 GMT+7

Thủ phạm vụ Lockerbie được trả tự do

Người duy nhất bị truy tố trong vụ đánh bom máy bay Mỹ giết chết 270 người trên bầu trời Lockerbie năm 1988 đã được trả tự do vì lý do nhân đạo hôm qua.

Bộ trưởng Tư pháp Scotland Kenny MacAskill chính thức công bố việc Ali Mohmed al-Megrahi, người Libya, được thả và cho biết người đàn ông này bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, được phép về Libya để chết sau khi đã thụ án 8 năm của bản án chung thân.

Vụ khủng bố diễn ra ngày 21/12/1988. Máy bay chuyến số 103 của hãng hàng không Pan Am (Mỹ) nổ tung trên bầu trời thị trấn Lockerbie, Scotland. Vụ đánh bom giết chết 259 người trên máy bay và 11 người dưới mặt đất. Trong số những người thiệt mạng, có 189 người Mỹ.

"Tôi biết có rất nhiều cảm xúc đã phải kìm nén và nhiều người không đồng tình, nhưng quyết định đã được đưa ra", Bộ trưởng MacAskill nói. Ông khẳng định quyết định này là của cá nhân ông, và rằng "Megrahi được thả vì lý do nhân đạo, để có thể được chết ở Libya".

Chính phủ Mỹ phản đối quyết định này. Ngoại trưởng Hillary Clinton đã điện thoại cho ông MacAskill kêu gọi không thả Megrahi. Bảy thượng nghị sĩ Mỹ cũng viết thư với thông điệp tương tự.

Megrahi, 57 tuổi, cựu nhân viên tình báo Libya, đã được chào đón như một anh hùng khi trở về trên một máy bay riêng do đích thân nhà lãnh đạo Muammar el-Qaddafi điều đi đón.

Megrahi bị tòa án Scotland kết án năm 2001, nhưng chưa bao giờ thừa nhận phạm tội. Sau khi được thả, người này ra một tuyên bố khẳng định mình vô tội.

Mai Trang (theo Xinhua)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao