Thứ tư, 3/6/2009, 10:26 GMT+7

Những mảnh đời trên máy bay mất tích

"Tôi đã cưỡi các con sóng lớn khắp thế giới. Giờ tôi còn muốn tìm những con sóng to hơn nữa", bác sĩ nha khoa Jose Souza say mê lướt sóng và là hành khách chuyến bay mất tích trên Đại Tây Dương, từng viết.
> Chiến dịch rầm rộ tìm máy bay mất tích
> Tìm hiểu loại máy bay mất tích

Đi cùng trên chuyến bay với anh có ba bác sĩ người Ireland đang trở về từ một chuyến đi nghỉ ở Brazil. Một nhà địa chất Mỹ và vợ chuyển tới châu Âu để làm việc. Một cậu bé 11 tuổi một mình trở về Anh để tiếp tục đi học. Tất cả đều là nạn nhân của chuyến bay số hiệu 447 của Air France mất tích hôm 1/6. Sự kiện bi thảm khiến hàng trăm con tim tan nát, từ Rio cho tới Paris và còn xa hơn nữa.

Bà Patricia Coakley - vợ của ông Arthur, một trong những hành khách mất tích. Ảnh: PA.

"Bố mẹ sẽ luôn nhớ tới sự ngốc nghếch, sự khôn ngoan, và cả những cái ôm của con. Bố mẹ sẽ luôn lưu giữ con trong trái tim mình. Con sẽ không bao giờ thực sự ra đi", một lời thương tiếc từ gia đình của Eithne Walls, một bác sĩ 29 tuổi người Bắc Ireland.

Ông John Butler ban đầu nghĩ rằng cô con gái 26 tuổi Aisling Butler của mình đã đặt một chuyến bay khác. Sau đó ông phải lục lại thông tin từ một e-mail đã xóa để kiểm tra. "Khi tôi mở thư ra, cơn ác mộng cũng hiện hình", ông nói.

Walls, Butler và cô bạn Jane Deasy 28 tuổi, cùng tốt nghiệp Đại học Trinity năm 2007, đã đi nghỉ 2 tuần tại Brazil cùng với nhóm bạn cùng ra trường. Trong khi những người khác tiếp tục đến Australia thì bộ ba này trở về nhà để tiếp tục sự nghiệp bận rộn của mình.

Một số gia đình đã nhớ lại người thân của mình sống sót qua các cơn bạo bệnh hay công việc nguy hiểm như thế nào, cuối cùng chỉ để biến mất trên chiếc máy bay bị rơi trên bờ biển Đại Tây Dương, mang theo 228 người.

Christine Pieraerts, một kỹ sư 28 tuổi đến từ Pháp, vừa qua khỏi một cơn đột quỵ và đang về nhà sau chuyến thăm bạn trai 10 ngày ở Brazil. "Chúng tôi rất vui mừng vì con bé đã trở lại với cuộc sống bình thường. Số mệnh đã mang nó đi khỏi chúng tôi", người anh trai Michel nói.

Graham Gardner, một thủy thủ 52 tuổi ở Scotland, đã trải qua bao sương gió và hiểm nguy trên các tàu phà và đang phụ trách một con tàu chở dầu. Ông thường xuyên di chuyển từ Brazil về nhà với người vợ Joyce. Bà miêu tả ông là một người đàn ông dễ tính, yêu thương và quan tâm chăm sóc người khác. "Không gì có thể khiến ông ấy e sợ".

Bác sĩ nha khoa Jose Souza người Brazil say mê lướt sóng từ khi lên 9 tuổi và du lịch khắp thế giới để chinh phục những con sóng dữ tợn nhất. Trong một thông báo viết trên trang web của Câu lạc bộ lướt sóng London mà Souza là thành viên, anh đã bộc lộ tình yêu của mình với biển cả: "Tôi đã cưỡi các con sóng lớn khắp thế giới, nhưng đặc biệt thích bãi biển Sunset ở Hawaii, J-Bay (Nam Phi) và Mundaka (Tây Ban Nha). Giờ tôi còn muốn tìm những con sóng to hơn nữa".

Hai người Mỹ trên máy bay, nhà địa chất Michael Harris và vợ Anne đã chuyển từ Houston tới Rio 10 tháng trước và đang trên đường tới châu Âu để làm việc và nghỉ mát. Harris vừa tròn 60 tuổi, dự định sẽ tham dự các cuộc hội thảo ở Barcelona, Tây Ban Nha, rồi đi nghỉ 5 ngày ở Paris, một đồng nghiệp cho biết.

"Cả hai đều rất vui tính, tốt bụng và nhẫn nại", chị gái của Anne Harris nói. "Điều duy nhất an ủi tôi là cả hai đã ra đi cùng nhau".

Trong số 61 nạn nhân đến từ Pháp có 10 nhân viên của công ty phân phối hàng điện tử Pháp - CGE Distribution, và những bà vợ. Họ đã được thưởng một chuyến đi miễn phí tới Brazil. "Họ đã có một năm làm việc tuyệt vời và nhận được chuyến du lịch trong mơ này", giám đốc CGE nói.

Nhân viên bán hàng Stephane Artiguenave 35 tuổi và vợ 34 tuổi đã để lại hai đứa con, một bé gái 9 tuổi và bé trai 4 tuổi, tại quê nhà của mình ở Bordeaux.

Trên máy bay còn có cậu bé 11 tuổi Alexander Bjoroy đang trở lại trường bán trú của mình tại Bristol, Anh, sau chuyến đi nghỉ cùng gia đình ở Brazil.

Trong số 58 nạn nhân người Brazil có Pedro Luis de Orleans e Braganca, 26 tuổi, hậu duệ của hoàng đế cuối cùng của Brazil, Dom Pedro II.

Chồng của bà Patricia Coakley, ông Arthur 61 tuổi, một kỹ sư khoan dầu người Anh, đáng nhẽ đã không ở trên chuyến bay xấu số đó. Ông định đi nghỉ trên một chuyến bay khác nhưng phải thay đổi vì không mua được vé.

Bà Coakley đã cố gọi vào di động cho chồng mình hôm 1/6 nhưng phải từ bỏ nỗ lực tuyệt vọng vào hôm qua. "Ông ấy đã làm việc vất vả vì gia đình. Tất cả những gì ông ấy muốn là được nghỉ hưu. Điều này sẽ không xảy ra chứ", bà thổn thức.

Diệu Minh (theo AP)

có thể về nơi ấy bình yên hơn

BỤI TRO
Xin hay nhớ rằng thân ta chính là BỤI TRO. Ngừơi ơi hãy nhớ thân ta chính là BỤI ĐẤT.Một cơn phong trần qua đi bóng ta trên đời, vì là BỤI TRO ngày sau sẽ về TRO BỤI..

Đẹp như hoa mùa xuân thì sớm nở cũng tối tàn, bền như lâu đài xây có ngày cũng sẽ chuyễn lay. Xinh tươi là mấy ngừơi,kiêu sa là mấy ngày,hư ko sớm muộn cũng hoàn hư ko.

Giàu sang có là bao thì có ngày cũng biến tàn, quyền năng chi là bao có ngày cũng sẽ dần tan. Cao sang là mâý tầng ,vinh quang là mấy lần hơn nhau rút cuộc sang hèn như nhau.

Tài năng đến là bao thì có ngày cũng sẽ tàn, hồng nhan có là bao sớm muộn cũng sẽ tàn mau. Khôn ngoan là mấy ngày, duyên kia là mấy đời, tay ko sớm muộn cũng về tay ko.

(trích trong cầu cho kể ly trần)

cầu xin đất chúa trời đối thương những linh hồn mà cái chết đến với họ thật là bẽ bàng và khốn cùng...xin đối thương chúng con amen

Cau cho linh hon ho duoc sieu thoat

Khi nghe tin về vụ mất tích máy bay tôi cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ. Nhưng sự thật thật đau buồn. Cầu chúc cho linh hồn họ được siêu thoát. Xin chia buồn cùng với gia đình của các nạn nhân trong chuyến bay ngày 31/5.

Xin Chúa

Bất cứ ai cho dù là không hề quen biết gì về những người anh em xấu số này khi hay tin ai cũng cầu mong rằng người anh em của chúng ta sẽ được an nghĩ yên lành trong tay Chúa và Mẹ Maria, Cầu xin Chúa hãy an ủi che chở những người thân đang phải đối mặt với sự bất hạnh này, Mong rằng họ sẽ được bù đắp về sau.

Buon oi, xin ngu yen!

Tat ca roi da thanh su that , toi tham mong mot dieu gi do than ki se den voi ho nhung toi that su cam thay nhoi long khi hay tin quan doi da vot duoc xac cua nhung nan nhan ...toi biet rang ..dieu ki dieu ay da khong con nua...ho da mai ra di ...cung voi nhung niem vui va khao khat cho mot tuong lai sap toi ...
Voi trai tim cua mot nguoi Viet , toi xin gui loi chia buon sau sac den gia dinh cac nan nhan , va hy vong rang ho se yen nghi !

Xin troi phat phu ho ra di thanh than.

cau xin troi phat hay cho ho thanh than ra di ...cau cho the gioi dung co nhung chuyen bay nhu the nua ..cau cho gia dinh cua nhung nguoi xau so ay duoc an lanh hanh phuc ..

Hãy yên nghỉ!

Hi vọng rằng lúc giờ phút kinh hoàng ấy, mọi người đều ngủ say, vì như thế, tất cả sẽ không cản nhận được sự sợ hãi, đau đớn, và biết rằng cái chết đang đến với mình.

Định mệnh khắc nghiệt

Đọc những thông tin về những người gặp tai nạn tôi thấy rất thương cảm những người thân trong các gia đình có người đi trên chuyến bay định mệnh đó. Tôi tin vào đạo phật và hi vọng rằng những người ra đi đã trở về miền Tây Phương cực lạc, để lại thế giới những người còn sống tràn đầy sự đồng cảm thương yêu, đúng như câu kinh phật: "Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật"

Xin thắp một nén nhang lòng

228 hành khách và phi hành đoàn với những cảnh đời khác nhau mà giờ đây đã để lại mênh mông một niềm tiếc nuối cho gia đình và những người thân. Nỗi đau này là quá lớn! Xin được chia buồn với gia đình các nạn nhân và xin thắp một nén nhang lòng cầu mong những linh hồn trên chuyến bay định mệnh được siêu thoát!

Những mảnh đời trên máy bay mất tích

Xin gửi lời chia buồn tới những thân nhân của các nạn nhân trong chuyến bay kinh hoàng đó!

hy vong chua' se cuu giup duoc nguoi nao do'

tưởng chừng như đi máy bay là an toàn nhất nhưng thảm cảnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào.đọc được những lời tâm sự của người nhà nạn nhân thấy xót xa và đau lòng wa'.mong chua' co thể giúp đươc ai đó sống xót.đó là kỳ tích.mong thời gian làm vơi đi nỗi buồn của gia đình những nạn nhân.em xin chia buồn cùng mọi người

Thành thật chia buồn

Đọc những bài viết, những câu chuyện về những con người trên chuyến bay 447-Air France, tôi thật sự cảm động. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến những gia đình có người thân bị mất tích. Đó là những mất mát vô cùng to lớn, nhưng thời gian sẽ giúp các bạn nguôi ngoai dần.

After reading the articles, stories about all the persons on Flight Number 447-Air France, I'm really moved to tears. Please kindly accept my deepest symathy to all families which have loosen close relatives. These are great loss, but I believe time will help you to heal this pain.

Pray for the salvation of victims' souls.

Thanh That Chia Buon

Nguyen xin Chua, va on tren pho ho cho cac nan nhan, tren chuyen bay 477. Amend.

Mặc niệm

Chúng ta hãy dành một phúc mặc niệm để chia buồn với những nạn nhân xấu số trên chuyến máy bay định mệnh này;

Trời ơi!

Chúa hăy phù hộ cho những con người xấu số này....Hãy để họ luôn mỉm cười ở trên thiên đàng...Bàng hoàng và không thể cầm được nước mắt tiếc thương......

Cầu mong những linh hồn sẽ về với thiên đường

Cuộc sống này luôn là thế, có lúc nó êm ả - yên bình với những hạnh phúc Nhưng có lúc nó cướp đi của con người ta những hạnh phúc một cách tàn nhẫn không thương xót. Tôi nghe tim mình nhói đau khi theo dõi những diễn biến về thảm họa của chiếc máy bay A330 của hãng Air France. Làm sao để xoa dịu được những đau thương cho người thân của họ??? Thật làm cho mọi người đau lòng đến rơi nước mắt. Cầu chúc cho những linh hồn tội nghiệp sẽ về đến thiên đường bên kia của cuộc sống. Cầu mong cho Thế Giới hết những thảm họa đau lòng, chỉ còn những niềm hạnh phúc trong yêu thương.

Share

Cầu mong mỗi chúng tôi sẽ góp sức mang lại những điều kỳ diệu cho họ."Số Phận" Mong rằng họ sẽ có được chỗ yên nghĩ không phải lênh đênh trên Đại Tây Dương rộng lớn thế.Thắp cho họ ngọn nến yêu thương.Thanh thản nhé!

Tôi vẫn mơ

Ngay từ ngày đọc được những bản tin đầu tiên về vụ máy bay mất tích trên ĐẠI TÂY DƯƠNG tôi đã thật đau lòng.Và vẫn luôn hi vọng sẽ có kỳ tích đến với những cuộc đời trên chuyến bay đó.XIN THÀNH THẬT CHIA BUÔN...

hy vong mong manh

Có bao nhiêu con người, bao nhiêu số phận và cuộc đời trên chuyến bay đó, họ đều không đáng phải hy sinh như vậy, thật đau xót, xin chia sẻ với gia đình những nạn nhân, hãy cố gắng vượt qua mất mát, dù biết là sẽ rất khó khăn

Cầu mong linh hồn các hành khách được siêu thoát

thật là đau lòng khi đọc tin này trên VNE,Mặc dù không biết những người trên chiếc máy bay định mệnh này là ai,chưa bao giờ gặp gỡ nhưng tôi đã khóc khi đọc bài viết về những số phận trên máy bay.còn bao nhiêu uớc mơ hoài bão chưa thực hiện được,còn bao nhiêu người thân đang chờ các bạn.có những người ấm áp khi ra đi cùng người bạn đời mình,nhưng cũng có những cậu học sinh ra đi giũa biển khơi một mình em.Thật là đau đớn.Tôi chỉ biết cầu mong linh hồn các bạn sẽ đựơc siêu thoát,sẽ đến 1 thế giới tốt đẹp hơn...

chia sẻ

Tim tôi cứ thắt lại khi nghe tin tai nạn thảm khóc từng ngày, xin chia sẻ nỗi đau cùng các thân nhân của những hành khách đã mất tích

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao