E-mail
Bản In
Loa phường ở TP du lịch Phan Thiết
Kính gởi Ban Biên Tập vnexpress.net,
Viết nhân đọc bài báo viết về loa phường đăng trên vnexpress.net. Theo ý kiến cá nhân tôi, loa phường đúng là một nguồn ô nhiễm tiếng ồn mà chúng ta cần dẹp bỏ đi càng sớm càng tốt.
Không riêng gì Hà nội mà thành phố du lịch Phan Thiết cũng bị vấn nạn loa phường khá trầm trọng. Hai con đường đẹp nhất thành phố Phan Thiết là đường Nguyễn Tất Thành và đường Trần Hưng Đạo được trang bị khá nhiều loa phường. Cứ đúng 5h sáng mỗi ngày, bất kể ngày làm việc hay ngày cuối tuần, hệ thống loa phường ở đây lại oang oang cất tiếng vang vọng suốt mấy giờ liền.
Có một lần trú tại khách sạn Khánh Hùng gần đó, tôi chứng kiến một khách du lịch nước ngoài mất ngủ vì tiếng loa phường nên đã yêu cầu cô tiếp tân tại khách sạn tắt cái loa đi để anh ta có thể nghỉ ngơi. Dĩ nhiên là cô tiếp tân không có đủ "kung fu" để làm cho loa phường im tiếng, thế là chàng du khách nhà ta nhất quyết đòi trả phòng khách sạn. Đúng là một câu chuyện cuời ra nuớc mắt.
Cũng may là chính quyền thành phố Phan Thiết chưa gắn loa phường dọc theo các resort dọc theo bãi biển Mũi Né chứ không thì không biết có bao nhiêu du khách sẽ phải rời bỏ Phan Thiết.
Theo tôi, hiện nay nhà nhà đều có Tivi, ai cũng có thể đọc báo, xem internet, mọi người đều đã có khả năng tiếp cận thông tin hàng ngày theo cách này hay cách khác, chính quyền chỉ nên dùng loa phường để cảnh báo thông tin thiên tai và dịch bệnh tại địa phương, ví dụ như cảnh báo sóng thần, cúm H1N1, không nên phát thanh hàng ngày qua loa phường, tránh gây ô nhiễm tiếng ồn một cách không đáng có.
Tôn trọng người dân
Loa phường còn tồn tại có lẽ là do nó còn phát huy được hiệu quả, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa và ngay cả ở một số phường nằm xa trung tâm của thủ đô Hà Nội.
Tôi cũng từng sống trong ngôi nhà gần loa phường nên có thể hiểu được nỗi khổ của việc bị nghe loa phường. 6h sáng, khi bạn còn đang muốn nán lại trên giường vài phút thì bạn sẽ phải bật dậy ngay tức khắc bởi những âm thanh không mong đợi phát ra từ loa phường.
Giọng đọc không chuyên nghiệp, đôi khi lại ngọng giữa l và n và thông tin không mới với bạn, có thể là mới và có ý nghĩa với người làm nông nghiệp và nội trợ, đặc biệt là thông tin về thời gian xã tổ chức bơm nước vào ruộng cho bà con và thời gian cắt điện.
Tuy nhiên, dù hiệu quả thế nào thì tôi cho rằng các cấp chính quyền nên cân nhắc, xem xét sử dụng hình thức tuyên truyền khác hiện đại hơn hoặc nếu còn tiếp tục duy trì loa phường thì nên thay đổi giờ phát thanh vì theo tôi 6h sáng và 5h chiều là khoảng thời gian mà phần lớn người dân bình thường cần thư giãn để chuẩn bị cho một ngày mới và nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.
Hãy thử gắn cái loa đó cạnh nhà bạn
Bạn Bình Nam ơi, tôi đồng ý với bạn là người dân nông thôn họ cần nghe những thông tin từ chính quyền địa phương như thế nào bởi vì họ không có nhiều điều kiện để tiếp cận thông tin như người dân thành thị.
Vì vậy mà chúng ta không thể nào "nông thôn hóa thủ đô" theo kiểu như thế được.
Nếu bạn không hiểu được sự phiền toái của cái loa phường là như thế nào thì bạn hãy thử đề nghị ban văn hóa của phường gắn cái loa đó sát cạnh nhà bạn thì chắc chắn bạn sẽ hiểu rõ "công dụng" của nó là như thế nào ngay.
Loa phóng thanh có cái hay của nó
Tôi thấy loa phóng thanh có cái hay của nó, mặc dù tôi là thế hệ trẻ. Nhưng ko phải lúc nào bạn cũng vào trang web của phường để đọc thông tin, ngay những trang web lớn của chính phủ tôi còn ít ghé qua, mà tôi nghĩ ko chỉ riêng tôi mà còn rất nhiều ngưòi nữa, chỉ khi nào mình cần cập nhật thông tin gì đó thì mới vào những trang web mà mình cần.
Đấy là những thanh niên như chúng tôi còn các bác lớn tuổi thì thế nào tuổi trẻ thì làm việc về già cần nghỉ ngơi, họ quanh quẩn với những đứa cháu làm gì có thời gian để vào web, họ chỉ xem tivi biết qua thông tin chính sự trong nước và thế giới, rồi thời tiết những ngày tới sẽ như thế nào. Loa phóng thanh đúng là đôi lúc cũng ko hợp lý lắm nhưng đôi khi tự nhiên bằng cách này hay cách khác nó vẫn len lõi nhắc ta biết được rất nhiều thông tin bổ ích.
Nên tôi vẫn ủng hộ là vẫn dùng loa phóng thanh nhưng chúng ta phải sắp xếp thời gian phát hợp lý hơn một chút là ok.
Mất LOA là mất một nét văn hoá đẹp
Tôi rất ủng hộ Loa phường hay Loa làng xã và chia sẻ ý kiến của bác Hoàng Phương.
Tôi cũng xin bổ sung thêm rằng cái gì cũng có hai mặt của nó, tuy nhiên với LOA, tôi thấy mặt tích cực nhiều hơn đặc biệt ở các vùng nông thôn, mà ai chả biết phần lớn dân số nước ta vẫn là nông thôn. Bác nào không tin thì cứ bớt chút thời gian về quê chơi ít bữa sẽ rõ.
Một số bác kêu gọi internet hoá, TV hoá, đthoại hay email hoá....thay cho Loa phường thử hỏi đã xét đến mặt không tích cực của nó hay chưa hay cũng chỉ nói cho oai vậy.
Tôi đảm bảo Loa phường là 1 phương tiện truyền đạt thông tin vừa nhanh, vừa hiệu quả, vừa gần gũi, vừa tình cảm lại cũng vừa có chút gì đó kiểu mệnh lệnh. Rất đặc biệt! Thử hỏi trong số các phương tiện hiện đại "kiểu Mỹ" kể trên, có cái nào có được đầy đủ các chức năng như vậy? Mất Loa là mất một nét văn hoá đẹp.
Loa phường - nên hay không nên
Cái loa từ lâu đã nằm trong tiềm thức của người Hà Nội. Tiếng loa trở thành thân thuộc với mọi người và là một phần không thể thiếu làm nên bản sắc văn hóa Thủ đô.
Tôi yêu hình ảnh chiếc loa ở từng con phố.
Nhưng bản thân tôi cũng là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loa phường Thanh Xuân. Đêm trước thức khuya mà sáng hôm sau cái loa không chịu im tiếng để mình ngủ bù. Yêu nhưng cảm thấy khó chịu.
Thiết nghĩ tại sao phường không đổi giờ phát thanh. Khoảng 9-10h sáng và 4-5h chiều. Đó là những giờ ít ảnh hưởng đến bữa ăn giấc ngủ nhất.
Sự đồng cảm!
Lời đầu tiên tôi xin được chia xẻ với những “nạn nhân” trong bài viết, và tôi cũng không phủ nhận công trạng của loa phóng thanh trong thời gian chiến tranh, thời học sinh của tôi và trong các cuộc pinic.
Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước phát triển như hiện nay, người dân có quyền được tự do chọn cho mình kênh thông tin và nội dung thông tin mà mình cần để “tiêu hóa” thông qua các thiết bị nghe nhìn đa dạng như hiện nay: điện thoại di động, radio, USB nghe nhạc nghe đài, tivi, internet…, chất lượng âm thanh của các thiết bị này hay hơn hẳn cái loa “ngạt mũi” của phường kia, và người dân có thể nghe ở mọi lúc mọi nơi mà không ảnh hưởng đến người bên cạnh.
Loa phường cần phải Đúng lúc - Đúng chỗ - Có ích
Tôi xin kiến nghị như thế này: Loa truyền thanh cần phải được dùng ĐÚNG LÚC - ĐÚNG CHỖ - và CÓ ÍCH.
Thông báo gì thì thông báo nhưng phải tránh những giờ người dân đang nghỉ ngơi để đảm bảo sức khoẻ cho họ cũng như tránh sự bức xúc về tiếng loa. Những nơi mà người dân có Tivi, đài rồi thì không cần phải loa truyền thanh thông tin nữa, chẳng có ích gì. Mọi người xem TV và nghe đài thú vị hơn nhiều.
Những vùng sâu vùng xa thì loa truyền thanh còn có ích nhiều. Ở nhiều nơi khác thì Loa truyền thanh chỉ có ích khi muốn thông báo một việc chung gì đó của xã mà cần thông báo gấp, hoặc thông báo về các dịch bệnh.
Tôi ủng hộ loa PHƯỜNG
Nhiều khi những cái loa ấy cũng làm ta bực mình nhất là vào ngày nghỉ 6h30 đã phát thanh. Nhưng nếu ko có loa bạn có biết ngày tiêm chủng cho con, ngày họp tổ dân phố không khi bạn đi làm cả ngày....
Không chỉ là cái loa phường!
Thật sự tôi rất thú vị khi đọc bài nói về cái loa phường, có người cho là nó có lợi và có người cho là nó không còn nhiều tác dụng nữa. Riêng tôi, tôi nghiên về ý kiến thứ 2.
Bạn cứ thử tưởng tượng một người nào đó nói ra rả cả ngày bên lỗ tai của mình (cho dù là nói điều bổ ích) thì thử hỏi nó có tác dụng gì không? Hay là bạn sẽ bị stress? Tôi đã từng phải chịu cảnh "nghe radio cưỡng bức" một thời gian dài và bị dị ứng với âm thanh chát chúa của nó. Cuối cùng cả xóm tôi được giải phóng khỏi cảnh tra tấn não khi không biết ai đó leo lên trụ điện cắt cái loa cho nó im tiếng và treo toòng ten trên đó. Ai cũng biết là phạm luật nhưng cả xóm đều hài lòng!
Ngoài cái loa trên trụ điện con có nhiều cái loa khác gắn trên xe đi tuyên truyền trên phố. Đường phố thì ồn ào đông đúc, ai cũng tất bật, bài nói thì dài, xe chạy qua chỉ có một vài giây, không biết có ai nghe thấy cái loa đó nói gì không nữa?!
Loa phường nên phát buổi chiều
Nếu ai đã ở gần chợ Đ.X. mới thấy được hết tác dụng của loa phường. Nhà tôi có cháu bé, ngày nghỉ muốn cho cháu ngủ thoải mái hơn một chút cũng không được vì sáng thứ 7, khoảng 6 giờ trở đi là loa phường gọi liên tục mọi người dậy tổng vệ sinh. Các cháu bé có muốn ngủ thêm cũng không thể ngủ nổi vì sau tiếng gọi tổng vệ sinh đến một số bài hát mà nhạc lại rất to, muốn ngủ tiếp cũng không thể tiếp tục được.
Tôi không phủ nhận là thỉnh thoảng loa phường cũng có một số tác dụng nhất định, nhưng tôi thấy thương các cháu bé ở phường nhà tôi quá. Khi loa phường đọc tên các hộ không có ý thức về tổng vệ sinh hoặc nhắc nhở mọi người ra tổng vệ sinh nhưng chính bản thân những người đọc không ý thức được rằng họ đã làm mất trật tự như thế nào.
Tôi đề nghị loa phường chỉ phát vào các buổi chiều là hợp lý nhất.
Tôi thừa nhận mặt tích cực của loa phường, nhưng...
Tôi thừa nhận mặt tích cực của chiếc loa phường, nhưng nên thay đổi thời gian phát thanh, cũng như nội dung tuyên truyền nên là phát các nội dung liên quan đến các hoạt động của địa phương, ví dụ như thông báo hôm nay ai là người tiếp công dân, ai giải quyết về đất đai, chứng thực, v.v...
Về thời gian, cứ 5-6h sáng đã oang oang mà nội dung thì toàn tin tức quá xa xôi thì thật là tra tấn với những người làm việc ban đêm.
Loa!
Gia đình tôi hiện sống cạnh loa phường nên tôi phần nào hiểu đc những ưu - khuyết của nó. Tôi đồng ý với quan điểm của bác Phương vì tác dụng của loa trong thời chiến. Hẳn nó phải có tác dụng nếu k làm sao nó tồn tại đc tới bây giờ.
Vấn đề là bây giờ khi cuộc sống ngày càng đc nâng cao, mọi phương tiện thông tin ngày một hiện đại và tôn trọng người sử dụng thì loa phường có lẽ không còn là sự lựa chọn thích thú hay ưu việt.
Ví dụ nhé, nhà tôi ở giữa trung tâm thành phố Thái Bình, có ai cày cấy làm nông đâu mà chiều chiều loa phường "hướng dẫn bón phân, tưới tiêu, chăm sóc và phun thuốc trừ sâu..." Sáng 5h thì loa phường reminder cả khu dậy "tập thể dục" rồi đúng như có bạn đã nói "Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay" vv..vv.
Đối với tôi là thế, nhưng với một số bác ở cùng khu thì loa phường lại là 1 cái gì đó thân quen, kỷ niệm, friendly.... Mỗi lần nghe loa các bác ấy như đc sống lại 1 thời máu lửa, 1 thời tuổi trẻ... nhìn chung là rất hào hứng.
Tóm lại do đi làm xa nhà nên việc cái loa dù có làm tôi mệt mỏi nhưng suy cho cùng thì đấy chỉ là quan điểm của tôi và đôi lúc nghĩ lại cũng thấy 'tội" cho nó. Nó chỉ là công cụ truyền thanh chứ biết gì mà trách nó.
Ở đâu muốn (sau khi trưng cầu dân ý mà đa phần muốn sử dụng) thì việc tồn tại của nó là vô cùng hữu ích. Còn nếu ở 1 khu mà nhu cầu sử dụng là gần như bằng 0 thì thay vì "ưu ái phát miễn phí" hãy để cái loa đc sử dụng ở 1 chỗ khác có thể đem lại lợi ích lớn hơn với xã hội. Thân!
Có phải ai cũng lướt web được đâu
Em xin thưa với các bác rằng có phải ai cũng có thời gian và điều kiện lướt Web như các bác đâu, sao các bác không thử về các vùng quê nghèo và thử xem cả một xã có được bao nhiêu cái loa phóng thanh. Các bác thử hỏi họ xem ý kiến họ thế nào? họ sẽ phản ánh với các bác rằng loa xa quá, ít quá không nghe rõ được chủ trương của chính quyền và những thông tin mới.
Loa phường là hoạt động thông tin văn hoá đẹp của Việt Nam
Tôi đã sống ở Hà nội, tôi cũng đã từng về công tác tại các địa phương, nhưng khi đến đâu tôi vẫn cảm nhận hình ảnh chiếc loa phóng thanh trên cây cột điện rất quen thuộc và nhiều kỷ niệm.
Khi đọc những dòng về bài viết Báo Mỹ viết về "Loa phường" ở Hà nội, tôi cảm thấy buồn quá, vì chỉ là những ý kiến chủ quan của một vài người mà không hề nói gì đến mặt tích cực mà loa phường đem lại. Qua loa phường, người dân biết được: khi nào cho con cháu đi uống vitamin A, khi nào cho chó mèo đi tiêm phòng dại, rồi kêu gọi thanh niên khám tuyển nhập ngũ, các cụ già nhận đến nhận lương hưu, mọi người cùng nhau làm vệ sinh lối xóm, chưa kể tìm người thân trẻ lạc,... Liệu những điều đó có thể kịp thời qua Internet không.
Người Mỹ làm sao hiểu hết được ý nghĩa nếp sống của người Việt nam. Thành phần kinh tế Việt nam phần lớn chủ yếu là Nông nghiệp, liệu ở nông thôn không có loa phát thanh thì các trưởng thôn, bí thư thôn làm thế nào kêu gọi người dân trong thôn, hay chúng ta bảo họ phải mở Tivi và Internet để xem ông trưởng thôn truyền đạt ý gì, hay chúng ta phải yêu cầu người dân nào cũng có di động, máy vi tính để ông trưởng thôn gửi tin nhắn và email.
Cũng trong bài viết nêu trên có ý kiến cho rằng Loa phường 4h đã bật kêu ầm ỹ, nhưng có thể mọi người không để ý, chứ tại khu vực Cầu Giấy này, buổi sáng Loa phường bật là 6h50 và chiều là 4h50, các ngày thứ 7 là 6h kêu gọi tổng WC, tôi cũng có cháu nhỏ, cũng gần loa phường mà chưa bao giờ tôi thấy nó gào khóc tím tái vì cái loa phường đó cả.
Không phải vì mình là người Việt nam mà mình bảo thủ cho những gì thuộc về Việt nam, cái loa phường trong mắt mình chưa bao giờ là vật thừa thãi cả, qua loa phường thể hiện rất rõ việc lãnh đạt sâu sát của cán bộ phường và cán bộ văn hoá, nếu như phường nào làm tốt nhiệm vụ thông tin phát thanh trên loa phường, tôi tin chắc rằng phường đó đang thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển và thịnh vượng.
Mong mọi người hãy đừng đổ lỗi cho cái Loa phường vì nó vẫn là phương tiện truyền thanh hữu hiệu hiện nay, cái đáng nói chính là những ai nói và nói cái gì trên loa thôi.
Loa phường vẫn có tác dụng nhất định của nó
Sau khi đọc bài "Báo Mỹ viết về loa phường Hà Nội", tôi thấy bài viết chủ yếu là chê loa phường không còn có tác dụng, hay lỗi thời trong thời buổi hiện đại ngày nay. Bài báo cũng nêu ra 1 số ví dụ điển hình về sự không phù hợp của loa phường, và ý tưởng đưa thông tin từ loa phường lên Internet.
Tôi phải công nhận rằng điều đó không phải là không đúng. Nhưng cũng cần thấy rằng, loa phường chỉ hoạt động 15 phút vào mỗi buổi sáng, hoặc buổi chiều, cung cấp các thông tin cần thiết về chủ trương của Đảng, nhà nước, các cảnh báo về dịch bệnh, các chương trình tiêm phòng, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, các chương trình tiêm phòng bệnh dại cho chó mèo...
Nói tóm lại, đó là các thông tin thiết thực sát sườn với người dân sống trong khu vực hoạt động của loa phường, mỗi phường có 1 hoặc nhiều loa tuỳ vào độ rộng của từng phường.
Thử hỏi, nếu không có cái loa phường hàng ngày ra rả những thông tin đó thì các chương trình tiêm phòng, tiêm chủng không thể thực hiện thành công như hiện nay.
Mỗi phường có lịch làm việc khác nhau. Thông tin trên loa phường cũng rất hữu ích. Vì những người thực hiện theo các chương trình loa phường không phải là những người làm văn phòng, mà là các chị, các mẹ ở nhà, hoặc những người dân làm ăn buôn bán trong khu vực phường. Các thông tin chung về chương trình tiêm chủng quốc gia người ta có thể lấy từ nhiều nguồn: internet, TV, báo chí... nhưng thông tin nhanh nhất vẫn là nhờ có loa phường, nhờ vào hệ thống truyền thanh miệng của các bà các chị.
Thông tin mà chỉ phường mình áp dụng thì chỉ loa phường mới có tác dụng.
Giả sử những thông tin này được đưa lên internet, thử hỏi có ai vào đọc không? Internet rộng lớn, bao nhiêu thông tin người ta còn chẳng đọc, huống hồ là thông tin của phường?
Có 1 cách để những thông tin cần thiết này đến với mọi người, các chủ trương đến trực tiếp tới từng người dân, buộc họ phải biết và nó là loa phường. Có thể nói, văn hoá loa phường là nét đẹp của thủ đô Hà nội. Và đa phần người dân không cảm thấy phiền hà đối với loa phường, thậm chí họ còn thấy thiếu 1 cái gì đó nếu hôm nào không thấy loa phường hoạt động.
Đương nhiên cái gì cũng có mặt lợi và hại của nó. Nhưng cái nào lợi nhiều hơn, phù hợp hơn thì người ta sẽ áp dụng. Riêng bản thân tôi vẫn thấy nên duy trì văn hoá loa phường.
Loa Phường xưa và nay
Trước đây tôi thường nhớ, chiều chiều mỗi lần xách cặp từ trường về nhà, cùng lũ trẻ trong khu phố chạy ra sân tập thể đá bóng là tiếng loa phường lại vang lên cùng những bài hát hay những bản tin.Tiếng loa phường dường như là một điều gì đó rất quen thuộc với tôi từ thuở ấu thơ.
Tuy nhiên tính đến hiện nay, loa phường của hàng chục năm trước hình như vẫn không được sửa chữa và thay đổi, khiến chất lượng đi xuống. Nơi thì loa quá to và ồn ào, nơi thì lại quá bé chả nghe thấy gì.
Bỏ đi loa phường chưa chắc đã là phương án hay, vì vẫn có những người già không quen với internet, đọc báo, mà họ vẫn ưa thích những chương trình phát thanh từ loa phường. Ở phường tôi, những người già vẫn ra sân tập thể, cầm theo chiếc đài cát sét ngồi nghe. Nhưng cứ đến giờ phát thanh của loa phường, họ lại tắt đi để lắng nghe loa nói gì.
Duy trì loa phường có lẽ cũng là một nét văn hoá của tập thể tại nhiều nơi. Tuy nhiên, rất mong được sự quan tâm và cải tạo từ chính quyền địa phương, nâng cấp chất lượng loa, bố trí giờ phát sóng hợp lý, và bố trí lại địa điểm đặt loa, âm lượng để loa phường vẫn là một phương tiện thông tin giải trí hợp lý chứ không phải là thứ gây phiền toái cho người dân.
Loa phường không hiệu quả
Tôi thấy hoạt động của loa phường có hiệu quả lắm đâu, khi mà chỉ có một số người dân "được loa phường chĩa vào" thì may ra còn nghe được, còn lại đa số là không nghe được.
Chhất lượng hệ thống loa cũng đi xuống, toàn loa rè và ù, và thời gian loa phường phát thì đa số người dân đang đi làm rồi. Còn nếu bảo để phát thông tin đến người dân thì vai trò của các tổ trưởng dân phố để làm gì?
Tôi ủng hộ loa phường Trung Tự
Tôi cũng là một người dân Hà Nội từng sống cạnh cái loa của Phường Trung Tự (Đống Đa, Hà Nội). Không phủ nhận rằng đôi lúc cũng bị phiền phức vì âm thanh không mấy trong trẻo, lúc được lúc tịt và ồn ào không đúng lúc của nó. Nhưng tôi thiết nghĩ, cái gì cũng có tính hai mặt của nó.
Chuyện bị làm phiền thì chỉ xảy ra trong thời gian không dài và mang tính cá biệt, hy hữu (ví dụ khi con nhỏ đang ngủ nhưng rồi con cũng lớn và đi học, đi làm. Hoặc có người nhà ốm đau nhưng rồi cũng sẽ khỏi bệnh và thời gian cũng chỉ 1/24 giờ một ngày...).
Nhưng cái lợi mà loa đem lại rất nhiều và phục vụ cho toàn thể nhân dân trên địa bàn phường. Không nói đến thời chiến tranh trong quá khứ mà chỉ bàn về hiện tại thôi.
Ngoài các chủ trương, chính sách mới sắp được áp dụng rất thiết thực như nhà nước chuẩn bị tăng lương cơ bản, bắt buộc đội mũ bảo hiểm áp dụng từ ngày nào, thuế thu nhập cá nhân... để phổ biến đến từng người dân, cập nhật kiến thức mới và những kiến thức về pháp luật đến những chuyện rất nhỏ nhưng quan trọng như tiêm phòng miễn phí cho trẻ em, khám bệnh miễn phí cho phụ nữ hoặc chiến dịch tổng vệ sinh, treo cờ tổ quốc hoặc tiêm phòng bệnh cho chó, mèo hay nhắc nhở người dân cách phòng chống dịch bệnh...
Phải thừa nhận rằng, ngày nay internet đã đi đến từng nhà, tuy nhiên theo chính con số thông kê của bài trên sẽ thấy chỉ 50% số hộ gia đình có internet, và trong 50% số hộ đó có ai biết đến web của phường, và đã vào web thì rất nhiều tin rất hay và lôi cuốn nên mấy ai còn muốn vào web phường. Và rồi người vào internet liệu có phổ biến cho những người xung quanh trong gia đình, người già, trẻ nhỏ hoặc hàng xóm hay không.
Nếu ta loại bỏ bớt thì số người còn biết được tin của phường qua web rất là ít so với "cái loa phường" rót vào tai kia. Thử hỏi mấy nơi trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển còn có hệ thống loa như vậy để phục vụ người đến từng người dân.
Suy cho cùng việc nhà nước duy trì cái loa phường cũng là lo cho dân, vì dân mà thôi. Tại Hà Nội nó có thể làm phiền một số người nào đó nhưng khi bạn về nông thôn, bạn sẽ thấy tất cả người dân đều rất mong chờ đến thời gian phát thanh của loa xã do điều kiện không thể tiếp cận với các phương tiện truyền tin hiện đại như internet...
Vì vậy, là người dân tôi vẫn ủng hộ việc duy trì loa truyền thanh phường tôi.
- Cháy tại trụ sở Ủy ban châu Âu (19/05)
- New York diễn tập chống khủng bố (18/05)
- Tổng thống bị cảnh sát phạt tiền (18/05)
- Nội chiến tại Sri Lanka sắp kết thúc (17/05)
- Tội phạm đột kích nhà tù tại Mexico (17/05)
- Đảng cầm quyền Ấn Độ thắng cử (17/05)
- VN tái khẳng định chủ quyền với Trường Sa và Hoàng Sa (16/05)
- 'Michelle Obama không đẹp, nhưng thú vị' (16/05)
- Triều Tiên hủy mọi thỏa thuận với Hàn Quốc (16/05)
- Công viên tình dục gây xôn xao Trung Quốc (15/05)
- Máy bay Nhật săn lùng cướp biển (15/05)
- Phóng viên ảnh nổi tiếng về Sài Gòn qua đời (15/05)
- Michelle Obama vào Top 100 phụ nữ gợi cảm (15/05)
- Hai máy bay chở khách Nga suýt đâm nhau (15/05)
- Mỹ 'đề nghị Israel không đánh Iran' (15/05)
| Tiêu điểm | ||||
|





| Bài được xem nhiều nhất |



















| Việt Nam và Thế giới | ||||||
| ||||||









VnExpress tuyển dụng
Thèm cái loa phường
Trước kia nơi tôi ở có 1 cái loa gắn ngay trước cửa nhà. Cái loa ấy nhắc tôi dậy tập thể dục, cung cấp cho tôi biết bao nhiêu kiến thức bổ ích. Đồng thời nó cũng làm cho tôi biết đến và thích những ca khúc truyền thống. Nếu không có cái loa ấy thì bọn choai choai như tôi hồi ấy làm gì biết đến từ “đôỉ mới” hay biết tác giả NVL là ai.
Chẳng hiểu sao bây giờ ngưòi ta không phát loa phường nữa. Hôm nọ, đến nhà người bạn, tôi lại được nghe tiếng loa phường. Họ thông báo hôm nay là ngày chích ngừa ở những khu phố nào, phụ huynh có con ở độ tuổi nào nên chích, nào là các cháu sinh năm 200X lên trung tâm văn hoá nhận quà. Rồi cả những vụ mất trộm xảy ra trong xóm…Toàn những thông tin thiết thực trong cuộc sống. Ôi chao là thèm...
Nếu người ta cho rằng internet có thể thay được cái loa phường thì hoàn toàn sai lầm. Chắc chắn nếu phường tôi có web thì tôi cũng chẳng mò vào huống chi là những người lao động hay các cụ già. Mà giả tỉ có những tình huống khẩn cấp như lũ lụt, sóng thần…thì liệu web có thay cái loa phường đuợc không?
Mà cái loa phường có phát giờ nghỉ trưa đâu? Tại sao chỉ vì một vài ai đó ham ngủ ngày mà xoá đi một nét văn hoá rất đẹp, rất Việt Nam.