'Người báo tin nổi tiếng nhất lịch sử Mỹ' qua đời
 |
| Mark Felt trên chương trình của đài CBS năm 1976. Ảnh: AP. |
Mark Felt, biệt danh Deep Throat - con người bí ẩn có vai trò quan trọng nhất bóc trần vụ bê bối dẫn đến việc tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức, trút hơi thở cuối cùng hôm qua, ở tuổi 95.
> Những bí ẩn quanh vụ Watergate
Được mệnh danh là "nguồn tin giấu tên nổi tiếng nhất trong lịch sử Mỹ", ông là người đã cung cấp các thông tin cho hai phóng viên tờ Washington Post điều tra và đưa ra ánh sáng vụ bê bối chính trị Watergate, khiến Nixon phải từ chức năm 1974.
Felt qua đời khi đang ngủ tại nhà riêng ở California. Sức khỏe của ông vốn đã trong tình trạng xấu từ nhiều năm.
Felt là lãnh đạo Cục điều tra liên bang (FBI) khi ông bắt đầu giúp đỡ hai phóng viên. Sau khi ra công khai năm 2005, Felt phát biểu ông chưa từng tự coi mình là một anh hùng, mà chỉ "cố gắng giúp những gì có thể".
Trong lời thừa nhận nổi tiếng của mình cách đây ba năm, xác nhận ông là nguồn tin thường gặp các phóng viên Washington Post tại điểm hẹn bí mật ở một gara, Felt nói: "Tôi là người mà họ vẫn gọi là Deep Throat". Trước đó, cho đến tận năm 2002, người thân của ông vẫn không hề biết công việc bí mật mà ông đã làm.
 |
| Felt và con gái Joan năm 2005. Ảnh: AP. |
Felt là nguồn tin quan trọng nhất trong một loạt bài phóng sự điều tra của Bob Woodward và Carl Bernstein, viết về sự dính dáng của chính quyền tổng thống Nixon (phe Cộng hòa) tới vụ đột nhập tháng 6/1972, vào trụ sở Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ tạ tòa nhà Watergate. Những kẻ đột nhập tìm cách gắn thiết bị nghe trộm đã thừa nhận họ định thu các cuộc đối thoại của Dân chủ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống.
Vụ bê bối này, lúc đầu được Nhà Trắng cố ý che đậy, cuối cùng đã khiến Nixon trở thành vị tổng thống đầu tiên của Mỹ từ chức trong nỗi hổ thẹn, vào tháng 8/1974.
Trong cuộc phỏng vấn năm 2006, Felt được hỏi ông có muốn được gọi là Deep Throat - biệt danh hai phóng viên đặt cho ông trong cuốn sách viết về vụ Watergate. Felt đáp rằng ông "tự hào về những điều Deep Throat đã làm, và, tôi thích được liên quan đến ông ấy".
Vai trò của Felt nhận được cả những lời ca ngợi và chỉ trích. G. Gordon Liddy, một quan chức chính quyền Nixon từng bị tù bốn năm rưỡi vì đã chỉ đạo vụ đột nhập, nói rằng Felt "vi phạm đạo đức nghề nghiệp của ngành hành pháp". Cựu chuyên gia viết bài phát biẻu cho Nixon và nay làm trong nghành truyền hình, Pat Buchanan, thẳng thừng gọi Felt là "kẻ phản bội".
Felt từng một lần được hỏi ông muốn người ta nhớ đến ông như thế nào, Felt dường như muốn hạ thấp vai trò của cá nhân mình. "Tôi muốn được ghi nhớ là một nhân viên công quyền đã làm hết sức để phục vụ mọi người. Tôi mong có được thanh danh là đã cố gắng giúp mọi người".
T. Huyền (theo AFP)