Thứ hai, 14/4/2008, 11:03 GMT+7

Mẹ 'thần đồng- gái điếm' tranh công với chồng

Sufiah khi bắt đầu nhập trường Oxford. Ảnh: Daily Mail.
Sufiah khi bắt đầu nhập trường Oxford. Ảnh: Daily Mail.

Mẹ của cô gái gốc Ấn là thần đồng toán bỏ học đi làm gái bán hoa vừa lập một website riêng, khẳng định chính bà mới là người giáo dục những đứa con giỏi giang nổi tiếng, chứ không phải bố chúng.
> Thần đồng toán học yêu nghề gái gọi

Bà Halimahton Yusof phát biểu rằng hầu hết những bài báo viết về cô con gái của bà - người được nhận vào Đại học Oxford ngay từ năm 13 tuổi - đã nhầm lẫn một điều căn bản.

"Thật buồn là các báo chỉ muốn mua vui cho độc giả thôi. Nhưng lỗi cũng không hẳn do họ, bởi Farooq (tên chồng bà) vẫn thường nói vớ vẩn với cánh nhà báo và tìm cách để nổi danh", bà Halimahton, 51 tuổi, viết trên blog. 

Bà khẳng định ông Farooq Yusof không phải là động lực chính trong việc học hành giỏi giang của 5 đứa con, bởi ông ta phải trốn chạy và ngồi tù vì tội lừa đảo tiền thế chấp suốt 6 năm trời.

"Ông ta về nhà khi đứa nhỏ nhất đã 7 tuổi, và khi đó các anh chị của nó đều đã thành thần đồng cả rồi", bà khẳng định. Halimahton đang làm thủ tục ly hôn với chồng.

Bà và cậu con trai út 21 tuổi đang chuẩn bị viết một cuốn sách về các nguyên tắc dạy dỗ trẻ em, khi câu chuyện về cô con gái thần đồng Sufiah bỏ học đi làm gái gọi bùng nổ trên các mặt báo. Sufiah cho biết cô kiếm 360 USD mỗi giờ đi khách và thấy rất thích thú với nghề mại dâm.

Mai Trang (theo Straits Times)

 
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao