Thứ ba, 21/8/2007, 03:00 GMT+7

Nạn nhân vụ nổ máy bay được tặng 100 USD

Giám đốc China Airlines
Giám đốc China Airlines Zhao Guoshi (trái) trao chiếc phong bì đỏ chứa 100 USD cho một hành khách trên phi cơ bị bốc cháy tại Okinawa, Nhật. Ảnh: AP.

Giám đốc hãng hàng không China Airlines hôm nay xin lỗi hành khách trên chiếc phi cơ bị cháy tại Nhật, và lót tay mỗi vị 100 USD đựng trong phong bì đỏ. 
> Video máy bay cháy nổ / Ảnh xác máy bay bị thiêu rụi

Ông Chao Kuo-shuai đích thân bắt tay từng du khách Đài Loan vừa thoát chết trong vụ tai nạn máy bay ở Okinawa, Nhật.

"Từ đáy lòng mình, tôi xin lỗi các bạn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì gây phiền toái như thế này", ông nói trong cuộc gặp các hành khách tại Okinawa.

Toàn bộ 165 hành khách và thành viên phi hành đoàn, hầu hết từ Đài Loan, đã kịp thoát ra ngoài trước khi chiếc Boeing 737-800 phát nổ và ngập chìm trong khói lửa.

Một hành khách trên chuyến bay cho biết: "Tôi hiểu nỗ lực của họ, nhưng tôi vẫn không cảm thấy hài lòng được. Hành lý và tất cả những thứ khác nữa của tôi cháy rụi rồi". Một phụ nữ khác sống sót sau vụ nổ nói rằng bà sẽ không bao giờ dám đi máy bay của China Airlines nữa.

Phát ngôn viên của China Airlines tại Tokyo cho biết hãng này đang cân nhắc chuyện bồi thường thiệt hại về hành lý cho khách.

Trong khi đó, cuộc điều tra tìm nguyên nhân vụ việc đang được tiến hành. Một kỹ sư trên mặt đất tại sân bay Naha cho biết anh đã nhìn thấy vệt nhiên liệu lớn chảy ra từ động cơ máy bay trước khi nó phát nổ.

Vụ tai nạn gần đây nhất của China Airlines là vào tháng 5/2002, khi chiếc Boeing 747-200 với 225 người trên khoang lao xuống eo biển Đài Loan chỉ ít phút sau khi cất cánh. Không một ai sống sót trong vụ tai nạn đó.

Ngọc Sơn (theo AFP)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao