Thứ ba, 21/8/2007, 02:34 GMT+7

Những doanh nhân mặc xấu nhất

Họ không chỉ là những người giàu và có ảnh hưởng lớn ở Australia, những doanh nhân dưới đây còn được coi là bằng chứng sống cho việc nhiều tiền không có nghĩa là biết ăn mặc.

Gail Kelly - người phụ nữ được trả lương cao nhất Australia, CEO của ngân hàng St. George - khoác trên người bộ áo váy vàng chóe. "Mặc áo quần hợp với màu tóc cũng được thôi, với điều kiện bà là một con rối chứ không phải một doanh nhân thành đạt", nhà thiết kế thời trang Zabotto-Bently mỉa mai.
CEO của hãng hàng không Jetstar Alan Joyce bị Zabotto-Bentley nói trông giống như "một anh chàng thủ thư, chờ tới lượt dùng máy photocopy".
Cây bút thời trang Lisa Bjorksten cho rằng chiếc áo xanh nõn chuối của chủ tịch công ty Harvey Normal - Gerry Harvey - thật kinh khủng. Nhà thiết kế Zabotto-Bently gọi ông là một "chú ếch xanh".
Chiếc nơ khiến chủ tịch của Woolworths James Strong trông như đang gồng mình quá sức, Bjorksten nhận xét.
Chủ tịch của Coles Richard Allert thì trông như "anh chàng canh cửa tại cửa hàng bán quần áo nam giới hồi thế kỷ 18", Zabotto-Bentley nói.

H.N. (Ảnh: The Age)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao