Đệ nhất phu nhân Pháp lỡ hẹn cơm trưa với gia đình Bush
 |
| Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và vợ là Cecilia. Ảnh: AFP. |
Hai ngày gần đây, đệ nhất phu nhân Pháp Cecilia Sarkozy lại trở thành chủ đề bàn luận của báo giới trong nước sau khi bà không tháp tùng chồng tới bữa cơm thân mật với gia đình Tổng thống Mỹ Bush tại bang Maine.
Sự vắng mặt của đệ nhất phu nhân Pháp đã một lần nữa làm nảy sinh những nghi vấn về tính cách vốn bị cho là thất thường của bà Cecilia.
Thay vì tới bữa ăn thân mật với Tổng thống Bush và gia đình ở Kennebunkport, bang Maine hôm 11/8, bà Cecilia đã ở lại dinh thự ven hồ sang trọng, nơi bà và chồng có kỳ nghỉ thứ hai kể từ khi ông Sarkozy nhậm chức tổng thống vào tháng 5 vừa rồi.
Tại cuộc họp báo, Tổng thống Pháp cho biết lý do vắng mặt của vợ ông là bà Cecilia đang bị đau họng nặng. Nhưng tại Pháp, báo chí đã sôi nổi bàn luận về sự hồi phục nhanh chóng quá sức tưởng tượng của bà Cecilia.
Trên thực tế, cả trong hai ngày thứ sáu và chủ nhật tuần đó, bà Cecilia đã đi mua sắm với bạn bè, khiến không ít người đặt câu hỏi về lý do vắng mặt của bà trong bữa cơm quan trọng hôm thứ bảy.
Đài France Inter bình luận: “Cecilia đã lập kỷ lục mới về sự hồi phục mau lẹ”. Còn tờ nhật báo Pháp Le Parisien cho biết, ngay hôm sau, Cecilia đã diện quần soóc và áo phông, xuất hiện cùng bạn bè tại Wolfeboro, New Hampshire.
Việc bà Cecilia từ chối tới dinh thự của gia đình Bush diễn ra chỉ vài tuần sau sự đột phá ngoạn mục của bà vào chính trường thế giới. Bà đã gây bất ngờ bằng việc tham gia tiến trình đàm phán nhằm trả tự do cho 5 y tá Bulgaria và một bác sĩ người Palestine, bị Libya giam giữ vì làm lây nhiễm virus HIV cho hàng trăm trẻ em. Động thái này của bà Cécilia khiến các nhà phân tích khó hiểu.
Tờ Le Telegramme viết: “Mỗi ngày trôi qua, điều bí ẩn càng sâu thêm: Cecilia Sarkozy là ai? Đệ nhất phu nhân Pháp muốn gì? Tại sao Cecilia lại chấp nhận lời mời riêng tư của đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush?”. Tờ báo cũng nói thêm, chính bà Bush đã đích thân chuẩn bị bữa trưa với Cecilia nhưng vị khách được mong chờ đã không xuất hiện.
Sự việc hôm thứ bảy vừa rồi chắn chắn khiến nhiều người nhớ lại sự vắng mặt của bà trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống của ông Nicolas Sarkozy. Điều bất ngờ hơn là các nhà báo Pháp đã phát hiện ra ra rằng bà Cecilia thậm chí không tham gia bỏ phiếu ở vòng cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống mà chồng bà là một trong hai ứng cử viên.
Sự thiếu vắng đó đã làm nảy sinh những suy đoán rằng vợ chồng ông Nicolas Sarkozy, từng ly thân một thời gian ngắn năm 2005, đang có kế hoạch ly dị. Nhưng bà Cecilia đã chứng minh tin đồn chỉ là tin đồn khi xuất hiện trong bộ váy hợp thời trang tại buổi lễ nhậm chức của chồng.
Sau đó, bà Ceclia lại đột ngột mất tích trong cuộc gặp gỡ của phu nhân các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh G8 tổ chức tại Đức vào mùa hè này. Khi đó, ông Sarkozy là nhà lãnh đạo duy nhất không có người bạn đời đi kèm trong buổi dạ tiệc bên lề hội nghị do Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel tổ chức.
Ông Sarkozy cho biết, vào tháng 9 tới, bà Cecilia sẽ công bố những kế hoạch mà bà sẽ làm trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Tuy nhiên, bà Cécilia cũng từng phát biểu: “Tôi không coi mình là đệ nhất phu nhân. Điều đó làm tôi phát chán”.
Một tranh biếm hoạ đăng trên tờ báo uy tín của Pháp là Le Monde đã vẽ cảnh Nicolas Sarkozy tự giới thiệu ông với Tổng thống Libya Qaddfi. Nhà lãnh đạo Libya nói: “Tôi biết, ông là chồng của Cecilia”.
(Theo Dân Trí/IHT)