Thứ sáu, 13/7/2007, 09:44 GMT+7

Tony Blair lúng túng vì 'dế'

Cựu thủ tướng Anh tập nhắn tin trên điện thoại di động, và kết quả là ông nhận được câu hỏi đáp lại: "Anh là ai?".

Kể về những thay đổi trong cuộc sống sau khi rời số 10 phố Downing, Blair cho biết ông cảm thấy lạ lẫm khi dừng trước đèn đỏ, bởi trước đây tài xế của ông không cần biết đến đèn màu gì, cứ thế lao qua.

Blair mua chiếc điện thoại di động đầu tiên tháng 10 năm ngoái, nhưng dường như không có thời gian để học cách sử dụng, mà phải đợi đên khi rời ghế thủ tướng. Từ lâu ông đã được xem là "ngờ nghệch về công nghệ, và được các đồng nghiệp cũ mô tả là "tay giấy tay bút".

Cựu nhân viên phụ trách báo chí của Công đảng Anh, ông Alistair Campbell, năm ngoái từng nói về Blair như sau: "Ông ấy cũng thử đấy chứ - ông ấy có một màn hình máy tính trên bàn ... nó hầu như đờ quanh năm suốt tháng".

Cuối cùng thì Blair cũng có tài khoản email riêng vào năm ngoái; và ông thú nhận rằng đã phải nhờ con gái tải các bản nhạc ưa thích vào iPod cho mình.

T. Huyền (theo BBC)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao