Ấn Độ giận dữ vì minh tinh bị hôn
Người biểu tình ở một số thành phố Ấn Độ đốt hình nộm tài tử Richard Gere và đòi anh xin lỗi vì đã hôn ngôi sao Bollywood Shilpa Shetty.
> Minh tinh 'lên hương' vì bị sỉ nhục
 |
| Richard Gere ôm hôn Shilpa Shetty. Ảnh: AFP. |
Nguồn gốc của sự giận dữ này xảy ra khi Gere cùng Shetty tham gia cuộc vận động phòng chống AIDS, đối tượng nhắm tới là lái xe Ấn Độ. Gere hô khẩu hiệu bằng tiếng Hindu: "Không bao cao su, không sex". Sau đó, anh ôm chặt nữ diễn viên Shetty, hôn cô vài lần trên má. Khán giả bên dưới hò reo và huýt sáo đầy phấn khích.
Đài truyền hình Ấn Độ phát toàn bộ cảnh này, kèm theo vài lời bình luận của khán giả. Trong khi đó, bức ảnh Gere hôn Shetty được đăng trên trang nhất hàng loạt báo ở quốc gia này hôm qua.
Người dân Ấn Độ, nơi mà việc thể hiện tình cảm ở chỗ công cộng bị cấm kỵ, cho rằng hành động của Gere là "khiếm nhã" và xúc phạm văn hóa nước nhà. Họ biểu tình ở một vài thành phố, trong đó có New Dehli, đốt hình nộm Richard Gere và hét khẩu hiệu: "Shetty chết đi".
Trong khi đó, nữ diễn viên Shetty cho rằng sự việc đó "chẳng có gì là ghê gớm". "Tôi hiểu mọi người cảm thấy thế nào nhưng tôi không muốn người nước ngoài có ấn tượng xấu về chúng ta. Chẳng qua là văn hóa của anh ấy như thế", cô nói.
Giám đốc tổ chức phòng chống AIDS NAZ Foundation ở Ấn Độ Anjali cho rằng hành động của Gere không có gì xấu. "Anh ấy chỉ hành động như một diễn viên", ông cho hay.
H.N. (theo BBC)