Thứ ba, 6/3/2007, 08:55 GMT+7

Phóng viên Nga chết vì ngã từ tầng 5

Ivan Safronov. Ảnh: AP.

Một phóng viên quân sự của nhật báo kinh tế hàng đầu Nga đã chết sau khi ngã từ cửa sổ ở tầng 5 của một tòa nhà. Một số tờ báo hôm qua đồn đoán rằng người này bị giết vì những bài viết của mình.

Ivan Safronov, 51 tuổi, phóng viên mảng quân sự của tờ Kommersant, qua đời hôm thứ sáu sau cú ngã qua cửa sổ ở cầu thang của tòa chung cư ông ở ở Matxcơva. Thi thể của Safronov được hàng xóm phát hiện ngay sau đó.

Safronov từng là đại tá trong Lực lượng quân sự Vũ trụ Nga, về làm việc cho tờ Kommersant năm 1997, thường khiến giới chức bực dọc vì những bài viết có tính chỉ trích. Dù thường bị Cơ quan An ninh Liên bang thẩm vấn, Safronov chưa từng bị buộc tội bởi phóng viên này luôn chứng minh được rằng các bài viết của mình dựa trên những nguồn thông tin công khai, nhật báo trên cho biết.

Trong khi các nhà điều tra đang xem xét vụ việc, tờ Kommersant và một vài báo khác cho rằng việc này đang đi theo chiều hướng sai lệch.

"Giả thuyết tự sát đang là hướng đi chính của cuộc điều tra, nhưng tất cả những người biết Ivan Safronov đều bác bỏ giả thiết đó", một bài trên tờ nhật báo nói trên có đoạn.

Trong một tuyên bố phát qua hãng thông tấn Itar Tass, một quan chức giấu tên của cơ quan hành pháp cho hay các nhà điều tra không có "một mảy may thông tin nào" cho thấy khả năng đây là vụ giết người.

Hồi tháng 10 năm ngoái, một phóng viên nổi tiếng ở Nga là Anna Politkovskaya, nhà báo chuyên viết các phóng sự điều tra về tình trạng nhân quyền ở Chechnya, đã bị bắn chết ở Matxcơva. Hiện vẫn chưa rõ ai là thủ phạm.

T. Huyền (theo AP)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao