Thứ tư, 13/12/2006, 10:22 GMT+7

Chuyện nghề gái mại dâm đường phố Italy

Ảnh minh họa của bbc.
Ảnh minh họa của bbc.

Trên lề đường, ba cô gái Nigeria mặc váy mini và tất lưới so vai vì rét. Họ vẫy tay chào mời mỗi khi có xe hơi lướt qua. Cô trẻ nhất khoảng 20 tuổi, tóc dài và khuôn mặt tròn, mặc chiếc váy màu đen ngắn đến mức hầu như không che nổi mông.
> Bán dâm vì gia đình

Những cô gái điếm dọc các con phố ở Turin đó mang những cái tên đầy mơ ước - Niềm Vui, Hạnh Phúc hoặc Hy Vọng. Họ hy vọng thoát khỏi cái nghèo đói ở miền quê châu Phi, và có một cuộc đời tươi sáng ở Italy. Thế nhưng khi đến đây, họ bị nghiền nát cuộc đời bởi gánh nặng nợ nần. Họ bị đánh, tát, lăng nhục, cướp giật và hãm hiếp.

Đứng mãi không có khách, cô gái trẻ nói trên trườn vào bên trong chiếc xe van tìm hơi ấm. Chiếc xe này là của một tổ chức giáo dục gái mại dâm.

"Con bé này mới, nó cứ khóc suốt, kêu lạnh luôn mồm", một cô gái khác có vẻ già dặn hơn nhún vai nhận xét vẻ phớt đời. Nhưng cái vẻ đó ngay lập tức biến mất khi cô kể câu chuyện cuộc đời mình.

"Tôi sợ lắm", cô nói và hạ ánh nhìn xuống đất. "Đôi khi khách hàng ép buộc, cưỡng bức tôi, họ muốn tôi thao tác như thể tôi là vợ của họ vậy".

Các tổ chức xã hội ước tính có tới 25.000 gái mại dâm đường phố ở Italy, gồm các cô đến từ châu Phi, Đông Âu và Mỹ Latinh. Các cô gái Nigeria thường tập trung ở thành phố Turin giàu có ở miền bắc. Để đến được nơi đóp, họ thường phải nhận nợ các tú bà 50.000 euro, gọi là chi phí môi giới và vận chuyển. Muốn được tự do, các cô thường phải trả hết khoản tiền khổng lồ này, trong khi đó, họ chỉ kiếm được chừng 5 euro cho mỗi giờ phục vụ khách làng chơi bằng miệng.

Gặp ngày xấu trời, có khi họ còn bị trấn lột. Một cô gái mại dâm 27 tuổi, ngồi trên một cái thùng sơn lật ngược, ngực chúi về phía trước để lấy hơi ấm của một lò than trên phố, kể về việc bị giới tội phạm hành hung.

"Tôi đi với một gã, tôi làm chuyện ấy xong, gã bảo tôi phải trả tiền. Tôi dám làm gì nào? Thế là phải xì tiền ra".

Các tổ chức nhân đạo ở Italy, trong đó có Chữ thập đỏ, tới những đường phố ẩm ướt và lạnh lẽo này để giúp đỡ các cô. Họ cho biết rất nhiều gái mại dâm đường phố nói rằng cần phải lau sạch chất nhờn ở bao cao su đi, vì chất đó sẽ khiến các cô bị béo.

Sau một thời gian hành nghề, một số gái đã trả được nợ và lại trở thành tú bà, tuyển mộ các em gái nghèo thất học ở thôn quê bằng cách hứa hẹn cho chúng một công việc tốt và nhiều tiền. Một số khác đã dũng cảm tham gia các chương trình bảo vệ nhân chứng, tố cáo tú bà và những kẻ buôn người. Ở Italy, mại dâm không phải là bất hợp pháp, nhưng nghề ma cô và buôn người bị pháp luật trừng trị.

Năm 1998, Italy đã trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu cấp giấy phép hành nghề cho gái mại dâm nhập cư nếu họ tố cáo những đường dây môi giới. Thế nhưng nhiều gái mại dâm vẫn không dám lên tiếng, họ sợ nhiều điều: sợ phù thủy, sợ rằng những người thân ở quê nhà có thể bị làm hại, sợ bị ma cô đánh...

"Chừng nào ở quê họ còn nghèo", một nhân viên Chữ thập đỏ nói, "họ còn đến đây để bị bóc lột và hành hạ".

T. Huyền (theo Reuters)

Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao