Đi tù vì giả đám cưới hoàng gia
 |
| Ảnh có tính minh họa của japanesekimono.com. |
Câu chuyện cổ tích đã kết thúc sau song sắt cho một đôi tình nhân người Nhật hôm qua khi tòa án tuyên bố họ phải bóc lịch 26 tháng vì dựng đám cưới hoàng gia rởm để thu tiền của khách.
Yasuyuki Kitano và Harumi Sakamoto, đều khoảng 40 tuổi, đã mời hàng trăm vị khách, trong đó có cả những người nổi tiếng ở nước này đến dự đám cưới của họ năm 2003. Đôi tình nhân này nói rằng Kitano là thành viên của một chi nhánh trong hoàng gia mà hiện nay không còn nữa.
Tại Nhật, khách dự đám cưới thường tặng tiền cho cô dâu chú rể và khoản tiền mừng thường ít nhất là 30.000 yen (khoảng 260 USD) mỗi khách.
Nhiều bức ảnh được chiếu lên truyền hình tại thời điểm đó cho thấy Sakamoto khoác bộ kimono 12 lớp mà phụ nữ thuộc hoàng gia Nhật thường mặc trong các dịp long trọng.
"Đó là hành động phạm tội hiểm độc và lợi dụng tâm lý tôn sùng hoàng gia", thẩm phán Takaaki Oshima cho hay.
Cả Kitano và Sakamoto bị kết án hai năm hai tháng tù giam.
Kitano phát biểu trong phiên tòa rằng anh ta có quyền dùng họ Arisugawa còn Sakamoto cho biết cô tin rằng anh ta là thành viên của hoàng gia.
Chi nhánh Arisugawa của hoàng gia Nhật đã biến mất hơn 90 năm trước do không có con trai nối dõi.
Ngọc Sơn (theo Reuters)