Chiến binh Palestine đọ súng
 |
| Người ủng hộ Hamas bày tỏ sự tức giận trong đám tang của một chiến binh bị thiệt mạng trong những cuộc đọ súng ngày hôm nay. (AFP) |
Ba tay súng đã thiệt mạng trong các cuộc đọ súng giữa lực lượng thuộc phong trào Fatah của Tổng thống Mahmoud Abbas và chiến binh của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas tại Gaza hôm nay. Đây là vụ đụng độ nội bộ nghiêm trọng nhất kể từ khi Hamas lên nắm quyền.
Các cuộc đấu súng đường phố tại thành phố Khan Younis - phía nam Gaza - nổ ra sau khi Tổng thống Abbas và Thủ tướng Ismail Haniyeh không đưa ra được thoả thuận nào trong các cuộc đàm phán cuối tuần trước để giải quyết những bất đồng về việc kiểm soát lực lượng an ninh.
Abbas và Haniyeh đang ngày càng lún sâu vào cuộc chiến giành quyền kiểm soát đối với những đơn vị an ninh của Palestine. Tình trạng này khiến người ta lo ngại về khả năng xảy ra nội chiến giữa các nhóm vũ trang thù địch nhau tại Gaza và Bờ Tây.
Các vụ đụng độ tại Gaza nổ ra vào giữa đêm khi, theo lời phát ngôn viên Sami Abu Zuhri của Hamas, các nhân viên an ninh của Fatah "bắt cóc" 3 thành viên thuộc lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam của Hamas. Các tay súng của lữ đoàn này ngay sau đó đã bao vây khu vực mà 3 thành viên của họ bị bắt cóc.
Một tay súng của Hamsa đã bị bắn chết trong cuộc chạm súng đầu tiên và 2 chiến binh của Fatah đã bị sát hại trong lượt đấu súng thứ hai, Zuhri cho biết. Ít nhất 11 người đã bị thương.
Nhưng diễn biến mà Fatah đưa ra lại hoàn toàn khác, theo đó chạm súng xảy ra sau khi các tay súng của lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam thuộc lực lượng cảnh sát mới của Hamas tại một trạm kiểm soát tìm cách bắt giam vệ sĩ của một quan chức an ninh cấp cao của Fatah.
Sau khi các cuộc đấu súng kết thúc, Fatah đã chính thức xác nhận con số thương vong mà Hamas thông báo, đồng thời khẳng định các tay súng của lữ đoàn Qassam đã bắn đạn rocket và súng tự động vào 3 chiếc xe của Fatah.
Thủ tướng Haniyeh đã kêu gọi các bên kiềm chế.
"Tôi đã trực tiếp ra lệnh cho Bộ Nội vụ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để chấm dứt đổ máu và bạo lực, đồng thời sử dụng tất cả lực lượng an ninh Palestine để đảm bảo rằng những vụ việc đó không tiếp diễn hay lan sang các khu vực khác", ông nói.
Người dân địa phương cho rằng bạo lực vẫn có thể tái bùng phát khi đám tang của 3 chiến binh thiệt mạng được tổ chức.
Một phát ngôn viên của Fatah hôm nay cũng đã kêu gọi các bên chấm dứt bắn giết và tiến hành đối thoại để chấm dứt tình trạng đổ máu tại Khan Younis và ngăn chặn các vụ đụng độ lan sang các nơi khác.
Căng thẳng giữa Fatah và Hamas gia tăng sau khi Abbas bổ nhiệm một người trung thành với Fatah vào một vị trí cao cấp trong Bộ Nội vụ, với quyền hạn to lớn là giám sát tất cả các lực lượng an ninh Palestine. Nhờ đó, Tổng thống Palestine có thể kiểm soát chặt hơn Bộ Nội vụ - hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.
Tháng trước, 20 người đã bị thương trong các cuộc đọ súng giữa những người ủng hộ Hamas và Fatah tại Gaza, sau khi Khaled Meshaal - lãnh đạo lưu vong của Hamas - lên án việc ông Abbas từ chối lực lượng cảnh sát mới do Hamas thành lập.
Đổ thêm dầu vào tình trạng căng thẳng hiện nay là cuộc khủng hoảng tài chính mà chính quyền Palestine đang phải đương đầu sau khi các nước tài trợ chính ngừng cung cấp viện trợ và Israel không chuyển khoản tiền thuế thu hộ. Phương Tây và Israel tuyên bố họ sẽ chỉ nối lại viện trợ và chuyển tiền thu thuế cho phía Palestine nếu Hamas chấp nhận từ bỏ bạo lực, công nhận nhà nước Do Thái và tuân thủ các hiệp định hoà bình giữa hai bên được ký kết trong quá khứ.
Trong khi đó Hamas vẫn tiếp tục khẳng định rằng đàm phán với Israel sẽ chỉ làm lãng phí thời gian.
Các ngân hàng khu vực và quốc tế, do lo ngại bị Mỹ trừng phạt, đã từ chối giao dịch với chính quyền Palestine. Kết quả là chính phủ do Hamas lãnh đạo không thể trả lương cho 165.000 viên chức nhà nước từ tháng 3, buộc Ngân hàng Thế giới phải lên tiếng cảnh báo về một thảm hoạ nhân đạo có thể đẩy khu Bờ Tây và dải Gaza vào tình trạng vô chính phủ.
Việt Linh (theo Reuters)