Thứ ba, 25/4/2006, 03:11 GMT+7

Số phận các gián điệp bị bỏ quên của Hàn Quốc (phần 2)

Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần tra tại khu vực Phi quân sự, giáp với biên giới Bắc Triều Tiên. (AP)
Binh sĩ Hàn Quốc đi tuần tra tại khu vực Phi quân sự, giáp với biên giới Bắc Triều Tiên. (AP)

Nhiều cựu điệp viên trở về từ Bắc Triều Tiên phải đối mặt với án hình sự vì không có giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, bởi trước đó họ bị coi là mất tích.

Trong suốt quá trình đàm phán ngừng bắn, cả hai miền Triều Tiên đều không ngừng cáo buộc bên kia tuyên truyền. Song danh sách các điệp viên Hàn Quốc bị bắt sống mà Bắc Triều Tiên đưa ra khiến người ta cho rằng họ đang sống ở miền bắc.

David Oten, người lãnh đạo đội quân của Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc, cho biết Liên Hợp Quốc không chấp thuận cũng như không đồng loã trong việc bao biện cho những đợt thâm nhập bí mật này.

Soeul không công nhận hay phủ định thông tin về những cuộc hành quân bí mật đó với công luận và cho 63 điệp viên của Bắc Triều Tiên hồi hương vào năm 2000 nhằm giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc không bao giờ công khai đối mặt với câu hỏi liệu điệp viên của họ có còn bị giam giữ tại Bắc Triều Tiên hay không.

“Chính phủ đã bỏ rơi chúng ta, nhưng tôi không bỏ rơi những người đồng đội của mình”, Shim Kwan Sik, 70 tuổi, hồi tưởng lại một đêm vào tháng 6/1967 khi người bạn chiến đấu của ông dẫm phải mìn trong lúc thực hiện nhiệm vụ do thám Bắc Tiều Tiên.

“Chân anh ấy đứt lìa. Tôi đã nhặt nó và cho vào balô rồi buộc chặt vết thương cho anh ấy để cầm máu và vác anh ấy trên vai”, ông kể lại. “Khi chúng tôi dừng lại để thở, tôi đặt đầu anh vào lòng mình và động viên anh ấy. Nhưng anh ấy thuyết phục tôi cứ để mặc anh và chạy đi”.

Và Shim đã làm như vậy.

Các điệp viên Hàn Quốc tiếp tục nhiệm vụ thâm nhập Bắc Triều Tiên cho đến tận đầu những năm 1980. Các lớp đào tạo nhân viên mật vụ của Hàn Quốc tiếp tục đến đầu thập kỷ 1990 và cùng thời điểm đó, một số mật vụ Bắc Triều Tiên bị phát hiện và hạ sát ở Hàn Quốc.

Các cựu điệp viên này cho hay các sĩ quan tuyển dụng tiếp cận những người đã trải qua quân ngũ, vẫn còn trẻ, nghèo khó và đang kiếm việc làm. Họ hứa hẹn những khoản thu nhập hậu hĩnh cùng với một công việc cho chính phủ nếu nhiệm vụ bí mật được hoàn thành.

Những người chấp thuận được đào tạo trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm tại các căn cứ bí mật dọc khu vực phi quân sự và chờ lệnh. Nhiệm vụ của họ là thâm nhập qua đường biên giới có tới 2.000 lính canh ở cả hai phía.

“Họ không bao giờ nói cho tôi biết nhiệm vụ của mình cho tới khi khoá huấn luyện bắt đầu”, Kim Jin Man cho biết. Ông được huấn luyện 2 năm rưỡi đầu những năm 1990. “Họ đánh tôi nhiều đến nỗi giờ tôi vẫn còn rùng mình mỗi khi nhớ lại”.

Giới chức che giấu các binh sĩ này hoàn hảo tới mức khi trở về, họ thấy mình trong danh sách những người bị cho là mất tích. Một số người thậm chí phải đối mặt với án hình sự bởi không có giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự mà theo luật Hàn Quốc là bắt buộc. Nhiều người cáo buộc chính phủ phản bội lời hứa với họ.

“Cho tới khi mẹ tôi qua đời cách đây 10 năm, mẹ tôi vẫn tin rằng cha tôi đã phản bội bà và chạy theo một người phụ nữ khác”, Lim Yoon Ok, cho biết. Mãi gần đây, cô mới nhận được thông tin từ chính phủ, rằng cha của cô, Lim Chang Sung, thực chất là một điệp viên. Ông bị cho là mất tích năm 1962.

Các cựu điệp viên cho biết, nhiệm vụ của họ là do thám quân đội Bắc Triều Tiên, bắt cóc và ám sát đối phương. Nhiều người đã bị thương và để lại những vết sẹo trên người.

Shim liên tiếp trải qua những cơn ác mộng mà trong đó ông bỏ rơi bạn chiến đấu cùng một cái nạng và vết thương ở chân.

Vào đêm Shim để Moon ở lại Bắc Triều Tiên, Shim đã lấy lá cây đậy lên người bạn và hứa trở lại cùng các điệp viên khác để cứu Moon.

“Anh ấy đã mất quá nhiều máu. Anh ấy nói anh cảm thấy ổn”, Shim kể lại. “Khi tôi thu nhặt tất cả đồ đạc của anh ấy để xoá dấu vết, anh ấy đã đề nghị được giữ lại cái đồng hồ. Anh ấy muốn giữ nó như một người bạn trong bóng tối khi anh nằm đó chờ chết”.

Ngọc Sơn (theo IHT)

* Phần 1

   
Link Site
Tiêu điểm
Khủng hoảng Syria
 
 
Bài được xem nhiều nhất
 
 
 
 
 
Việt Nam và Thế giới
- Hoàng tử Đan Mạch đạp xe quanh hồ Gươm
- Việt-Ấn tăng hợp tác quốc phòng
 
Lien he quang cao