Thứ tư, 8/2/2012, 08:40 GMT+7

Cứu sống thai nhi tí hon từ mẹ tiền sản giật

Mới mang thai ở tuần thứ 25, nhưng chị Kha, 43 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội đã bị tiền sản giật. Chỉ cần mổ lấy thai là có thể cứu được mẹ nhưng khi đó cơ hội sơ sống của trẻ vô cùng mong manh vì tuổi thai còn quá nhỏ.
> Nuôi sống bé gái nặng 800 gram / Bé sơ sinh nhỏ nhất VN/ Hành trình sống của bé 700 gam

Tiền sản giật là một chứng bệnh chỉ xuất hiện trong lúc thai nghén và thường xảy ra vào cuối thai kỳ với biểu hiện đặc trưng là tăng huyết áp, phù mặt... Bệnh cũng khá thường gặp và chỉ cần mổ lấy thai là bệnh của mẹ sẽ khỏi. Tuy nhiên trường hợp sản phụ 43 tuổi trên lại khiến các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai đau đầu vì chị bị tiền sản giật sớm khi thai mới được 25 tuần. Nguyên nhân có thể do thai phụ tuổi đã cao và đây đã là lần mang thai thứ 4.

Đến khi xuất viện, cô bé nặng 650 gram đã tăng được hơn 500 gam nữa. Ảnh: N.P.

Trước đó, chị Kha đã điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương 4-5 ngày nhưng huyết áp vẫn tăng. Vì thế, bệnh nhân được chuyển sang Viện Tim mạch quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai). Điều trị một tuần nhưng bệnh vẫn không cải thiện và chị được chuyển tiếp sang khoa Sản.

“Bác sĩ các khoa đã hội chẩn và quyết định cố giữ cho huyết áp tụt xuống, cố gắng thêm ngày nào được thì biết ngày đấy. Lý do là vì càng giữ cho bé ở trong bụng mẹ lâu bao nhiêu thì khả năng sống của bé cao lên bấy nhiêu”, Phó giáo sư Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Tuy nhiên, được 10 ngày thì huyết áp của bệnh nhân tăng vọt lên 190/130, đe doạ tính mạng của cả mẹ và con. Vì thế, ngày 22/11, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai ở tuần thứ 28, khi đó các bác sĩ nhi khoa đã đợi ngay ở bên ngoài để sẵn sàng cấp cứu cho bé.

Sau ca mổ, huyết áp của mẹ tụt xuống, con ra khỏi bụng mẹ huyết áp cũng tụt, điều này rất nguy hiểm. Hơn nữa, bé chỉ nặng 650 gam.

“Vì bé quá nhỏ nên việc thở máy, bơm thuốc giãn nở phổi gặp nhiều khó khăn, đặt ống nội khí quản bé nhất. Chưa kể trong suốt 3 tuần bé cũng chịu bệnh lý từ mẹ, khả năng xuất tiết đờm không có nên trẻ bị tắc nội khí quản rất nhiều, có lần bác sĩ phải bỏ ra đặt lại đến 2 lần”, phó giáo sư Dũng kể lại.

Bên cạnh đó, trong quá trình thở máy, các bác sĩ phải luôn giữ cho nồng độ ôxy ở mức thấp nhất có thể được, thậm chí về sau là thở máy không ôxy, để trẻ thở bằng khí tự nhiên. Vì nếu ôxy trong máu cao quá, sẽ dẫn đến hiện tượng co mạch, hạn chế dòng máu mang chất dinh dưỡng đến nuôi các bộ phận trong cơ thể, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Tuy nhiên nhờ cấp cứu ban đầu hiệu quả, sự phối hợp hiệu quả của các khoa tim mạch, sản, nhi, nên sau gần 20 ngày điều trị, bệnh nhi đã trở nên cứng cáp hơn với cân nặng 1,2 kg, tự thở, tự bú bình được. Ngày 6/2 bé đã được xuất viện mà không hề bị bệnh lý võng mạc ở trẻ sơ sinh hay gặp các vấn đề về tim, phổi, não… Tuy nhiên, bé sẽ vẫn phải đến bệnh viện định kỳ kiểm tra.

“Bệnh viện từng cứu nhiều trẻ sinh non khác nhưng trường hợp này đặc biệt hơn cả vì đây là em bé nhẹ cân nhất của bà mẹ bị tiền sản giật”, phó giáo sư Dũng chia sẻ.

Trước đó, năm 2010, Bệnh viện Phụ sản trung ương đã cứu sống một bé bị sinh non, chỉ nặng 500 gram, là ca sinh non nhẹ cân nhất được nuôi sống từ trước đến nay tại Việt Nam.

Nam Phương

Thương bé quá

Thật là tuyệt vời! Cảm ơn các y bác sỹ thật nhiều. Mong rằng con sẽ khoẻ mạnh, mau ăn chóng lớn.

Thật xúc động

Khi đọc bài báo này, mình đã bật khóc, cảm động quá, cầu chúc con mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh. Cám ơn tập thể Y Bác sỹ.

Chúc bé khỏe mạnh mau lớn

Thật kì diệu. Cảm ơn các bác sĩ và chúc gia đình cùng bé một năm mới hạnh phúc. Chúc bé mau lớn, khỏe mạnh.

May mắn quá!

Cảm ơn các bác sĩ tận tình. Hi vọng cuộc sống này luôn có những điều may mắn như thế luôn luôn xảy ra. Chúc con khỏe, ăn nhiều để lớn nhanh nha!

Các bác sỹ thật tuyệt vời!

Đọc bài báo mình xúc động quá, chúc mẹ con vượt qua những tháng ngày ban đầu để bé mạnh khỏe lớn lên! Cảm ơn các bác sỹ, các điều dưỡng đã nhiệt tình trợ giúp!

Cứu sống thai nhi cực nhỏ từ mẹ tiền sản giật

Các bác sỹ BV Bạch Mai thật tài giỏi. Tình huống tưởng như" ngàn cân treo sợi tóc" như vậy mà các bác sỹ vẫn xử lý được. Chị Kha và cháu bé thật may mắn khi gặp đuợc các bác sỹ có chuyên môn nghiệp vụ cao và trách nhiệm như vậy.Chúc mừng chị Kha và rất cảm phục các Bác sỹ BV Bạch Mai ; chúc các bác sỹ sức khoẻ, trách nhiệm hơn trong công việc luôn là chỗ dựa, niềm tin của nhân dân

Xúc động

Đọc bài báo này làm mình nhớ đến trường hợp của chị gái mình 5 năm trước, mình đã khóc rất nhiều khi nghe anh rể gọi báo tin chị gái đang rất nguy kịch, bác sĩ nói chỉ cứu được mẹ hoặc con vì chị mình bị tiền sản giật lại thêm khối u đã lớn mà không phát hiện được. Mình đã khóc rất nhiều không biết phải thế nào, đang học ở SG ko thể về Hnội thăm chị được, chỉ còn biết cầu nguyện cho chị. Thật may các bác sĩ đã mổ thành công và cứu được cả hai mẹ con, nhưng cháu mình sinh ra chỉ nặng 1,2 kg, bé yếu ớt và bệnh nuôi thật khó, mẹ mình nói không biết bao nhiêu lần bác sĩ kêu chuẩn bị đồ để em bé ra đi. Nhưng cuối cùng có lẽ nhờ tình yêu của chị (vì chị bị cắt buồng trứng không thể sinh được nữa) và mọi người nên em bé vẫn sống khỏe mạnh đến bây giờ, dù không được mập mạp và khỏe mạnh như những em bé khác nhưng bù lại rất thông minh. Cảm ơn những bác sĩ giỏi, cảm ơn số phận đã giữ chị và cháu lại để thỉnh thoảng gọi điện về cháu vẫn nói câu "Cháu nhớ dì lắm"!

Cảm ơn các bác sĩ!

chân thành cảm ơn cac bác sĩ. Xã hội ngày càng phát triển thì những căn bệng xuất hiện ngày càng nhiều. nếu nhu ai cũng được cứu giúp nhu mẹ con sản phụ trên thì xã hội không còn gia đình đau khổ vì mất đi người thân.

Cảm ơn các bác sỹ và chúc thiên thần nhỏ hòa nhập với cuộc sống

Thật là cảm động trước sự tâm huyết và yêu trẻ của các bác sỹ. Hi vọng khoa học sẽ còn phát triển hơn nữa để có thể cứu được nhiều em bé gặp phải tình huống khó khăn như thế. Chúc bé mau khỏe và có một cuộc sống phát triển bình thường như các bạn cùng trang lứa!

Gửi con yêu

Nhìn bé thấy thương quá,chúc bé và mẹ luôn mạnh khỏe ,ăn sữa nhiều để lớn nhanh nhé. Thương bé.

Chúc mừng gia đình

Chúc mừng tập thể y bác sỹ, gia đình và cháu bé. Cháu rất can đảm. Hay ăn chóng lớn nhé.

Thật tuyệt vời

Cám ơn các Bác Sĩ và chúc mừng bé và gia đình, chúc bé mau ăn chóng lớn và khoẻ mạnh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao