Hơn 30 vết mổ cắt bướu cho người mang nghìn khối u
Chiều 7/1, sau 6 giờ phẫu thuật, chị Thạch Thị Sa Ly, người toàn thân nổi u như da cóc, đã được giáo sư McKinnon, chuyên gia chỉnh hình người Mỹ cùng bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy gọt bỏ tất cả khối u gây cản trở sinh hoạt.
> Người phụ nữ mang trên người hàng nghìn mụn thịt
Bác sĩ Lê Hành, Trưởng khoa Tạo hình - Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ca phẫu thuật diễn ra đúng theo kế hoạch đã định và không có khó khăn nào trong quá trình mổ.
Đường dao đầu tiên được thực hiện lúc 10h20 cùng ngày, sau khi bệnh nhân đã được gây mê. Các khối u to ở lưng bệnh nhân được ông McKinnon và các cộng sự cắt bỏ trước tiên.
 |
| Ca phẫu thuật chỉ nhằm phục hồi chức năng cho bệnh nhân chứ không tái tạo hoàn toàn nhan sắc. Ảnh Thiên Chương |
Khoảng một giờ đồng hồ, mảng da lưng lởm chởm bướu to nhỏ như một dãy san hô, có khối ở mông to bằng nắm tay đã được cắt bỏ. Lượng máu mất không nhiều nhưng bệnh nhân vẫn phải được truyền máu liên tục. Sau khi cắt bướu, phần hở lập tức được khâu tạo hình.
Phần bướu được cắt tiếp theo là ở hai chân, ngực, tay và tạo hình gương mặt. Một phần da lớn ở đùi bệnh nhân, nơi da phẳng và ít bướu nhất đã được chọn để ghép vào dải bướu mọc thành khối lớn ở trán và cằm đã được cắt bỏ.
Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do toàn thân bệnh nhân đều có bướu, kể cả ngực, bộ phận sinh dục, môi, da đầu, nên việc phẫu thuật chỉ nhằm mục đích phục hồi chức năng cho bệnh nhân.
Ca phẫu thuật vì thế chỉ giải quyết các khối bướu to đang vỡ dần ở lưng gây trở ngại cho việc nằm; các khối u to ở chân làm khó khăn việc đi lại và khối u ở mắt khiến bệnh nhân không thể nhìn thấy.
Do chỉ phẫu thuật khối bướu ngoài da nên bệnh nhân không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi việc mất máu. "Sau ca phẫu thuật và hết thuốc mê, bệnh nhân sẽ tỉnh dần. Tuy chưa thể cải thiện được diện mạo bởi bướu đã mọc toàn thân, nhưng bệnh nhân chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn trong sinh hoạt", ông Lê Hành nói.
Cũng theo các bác sĩ, việc bướu có tái phát hay không vẫn chưa thể nói trước. Song về sau, do đã có kinh nghiệm phẫu thuật nên việc chữa trị sẽ dễ dàng hơn.
Đến 18h, bệnh nhân đã được đưa về phòng hồi sức để chăm sóc đặc biệt nhằm chống nhiễm trùng do cơ thể có đến hơn 30 vết mổ, nằm rải rác ở toàn thân.
 |
| Bệnh nhân được phẫu thuật trong 6 giờ đồng hồ. Ảnh: Thiên Chương |
Trao đổi với VnExpess.net, chuyên gia thẩm mỹ McKinnon cho biết, đây là trường hợp bướu đa sợi thần kinh có hình dạng kinh khủng nhất mà ông từng chữa trị. Ông cũng cho biết, ca phẫu thuật bướu nặng 90 kg của anh Nguyễn Duy Hải tại Bệnh viện FV hôm 6/1 cũng là khối bướu to nhất mà ông từng mổ.
"Tôi vui lắm vì chỉ trong 3 ngày đã giúp được 3 bệnh nhân Việt Nam bị bướu khó. Tôi cũng đánh giá cao sự hợp tác của các đồng nghiệp có tay nghề giỏi tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng như Bệnh viện FV", ông McKinnon nói.
Năm nay 36 tuổi, từ khi mới sinh, sau lưng Thạch Thị Sa Ly ở Sóc Trăng có vài chấm nhỏ như nốt ruồi. Một năm sau toàn thân chị nổi đầy mụn thịt rồi to dần làm cho cơ thể biến dạng. Tuy nhiên do gia đình nghèo nên Sa Ly không được chữa trị.
Cuối tháng 12, trước khi được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đưa vào bệnh viện chữa trị. Các khối u đã khiến mắt bệnh nhân bị mờ, khối u ở lưng làm chị không nằm được và thường xuyên đau nhức chân tay.
Chiều nay, sau khi ca phẫu thuật thành công, đại diện gia đình bệnh nhân Thạch Thị Sa Ly và bệnh nhân Kiều Thị Mỹ Dung đã gửi lời cảm ơn đến các độc giả của VnExpress.net đã giúp đỡ, đặc biệt là ông Thân An, Giám đốc công ty cổ phần phát triển đầu tư Nam Á Việt, người sau khi đọc thông tin trên VnExpress.net đã gửi tặng 200 triệu đồng cho 2 ca phẫu thuật.
Quý độc giả quan tâm muốn giúp đỡ, xin liên hệ Đơn vị Y xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy theo số điện thoại: 083.8552486 hoặc 0909.79.07.04. Hoặc gửi tiền về Kho bạc quận 5, số tài khoản 945010500002 của Bệnh viện Chợ Rẫy (vui lòng ghi rõ họ tên bệnh nhân muốn giúp đỡ để bệnh viện sử dụng tiền chữa trị đúng người).
Thiên Chương
Vài lời chia sẻ với Chị Sa Ly
Tôi là phụ nữ và cũng là người mang căn bệnh này, vì vậy tôi hiểu được nổi khổ khi phải mang chứng quái ác đó. Tôi rất buồn và mặc cảm nhiều về nó, có đôi lúc tôi không muốn sống nữa vì sợ hằng ngày phải đối diện với nó, đối diện với đám đông, với những nơi mới lạ mà tôi phải đến. Chỉ ước ao sao tôi được giảm đi 50 phần trăm những cục đáng ghét như thế này trên cơ thể của tôi. Nhưng điều đó nó quá ảo tưởng với thực tại. Nhìn vào tấm hình ở đây, tôi cảm thương cho chị nhiều hơn, phần vì hiểu được nổi khổ của nó, phần thì chị nặng hơn tôi một chút. Chị ơi! Hãy cố lên chị nhé. Tôi sẽ cầu nguyện cho Chị nhiều. Còn tôi, cuộc sống hiện tại của tôi chỉ muốn làm gì đó có ích cho đời, cho những người kém may mắn hơn tôi. Tôi đã đi đến nhiều nơi vùng xa, và cũng bắt gặp những người bịnh giống tôi, và họ khổ hơn nữa vì cũng phải sống trong điều kiện quá khó khăn, thiếu thốn. Những lúc bắt gặp những hoàn cảnh như thế, tôi vừa cảm thương cho họ vì quá khó khăn mà phải mang chứng bịnh này và thêm buồn bởi vì nhìn họ, tôi thấy được hình ảnh tương lai của tôi, vì những người tôi gặp được là những người lớn hơn tôi nhiều, bởi căn bịnh này ngày càng phát triển, một khi đã nổi thì sẽ ko bao giờ lặn, dù có uống thuốc nào đi nữa, chỉ có 1 cách là cắt bỏ nó đí. Tôi mong chị hãy can đảm để đối mặt với nó, cũng như tôi đang dần tập đối diện với nó, mặc dù nó đã hiện diện trên cơ thể của tôi hai mươi mấy năm trời, nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thật sự chấp nhận nó. Tôi có lời an ủi và chia sẻ với chị, mong chị hãy mạnh mẽ hơn nữa, cố gắng vui tươi, cũng như tôi đang cố gắng vui tươi vì ít ra còn rất nhiều người kém may mắn hơn mình. Mỗi người ai cũng phải gánh vác lấy nổi khổ của mình, mà chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. Nhưng chị hãy cản đảm lên nhé, đau khổ ở đời này thì đời sau sẽ được. Rất mong các bác sĩ hãy tích cực tìm hiểu và tìm cách phòng ngừa cũng như chữa trị căn bịnh này. Bởi nó đang dày vò từng tâm hồn của chúng tôi mỗi khi nhìn chúng phát triển. Biết rằng, trên đời này, còn có nhiều người gặp những điều kém may mắn hơn, và nhìn vào những người kém may mắn đó mà vui vẻ, nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế thì ai cũng muốn mình bình thường như bao người khác. Tôi cũng xin chia vui với chị, vì chị đã cắt được 30 khối u gây cản trở sinh hoạt của chị. Xã hội và nhiều người tốt đã và đang rất muốn nâng đở chị. Cảm ơn các bác sĩ cũng như ân nhân tốt bụng đã giúp đở cho chị - những người có nổi khổ như tôi. Mong các bác sĩ và các ân nhân đã rộng tay giúp đở cho Chị, và cho anh Hải (người có khối u 90kg) luôn được mạnh khỏe – hạnh phúc và xin ơn trên sẽ đổ tràn đầy ơn lành đến cho quí vị. Người Đồng Cảm