Chủ nhật, 30/10/2011, 08:05 GMT+7

Sự thật clip em bé bị bác sĩ đòi thẻ bảo hiểm y tế

Những ngày qua cư dân mạng truyền nhau đoạn video ghi lại hình ảnh một bé gái đau ruột thừa bị bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm (Quảng Ngãi) chậm chuyển viện vì thẻ bảo hiểm y tế hết hạn. Bệnh viện cho rằng tất cả do hiểu nhầm.
> Ca sĩ Ánh Tuyết trên giường bệnh viết về 'phong bì bác sĩ'/ Tệ phong bì bệnh viện

Clip thời lượng 4 phút 19 giây được nickname duyhoa.dieuhuyen đưa lên YouTube ngày 23/10. Nội dung cho thấy một bé gái ôm bụng đau đớn vì viêm ruột thừa tại một bệnh viện được chú thích là Bệnh viện Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi, trong khi người đàn ông tự xưng mình là cha bé gái cự cãi với y bác sĩ về yêu cầu thẻ bảo hiểm đã hết hạn phải thay thẻ mới, đóng tiền viện phí xét nghiệm, chụp phim...

Trong khi đó y bác sĩ Bệnh viện Đặng Thùy Trâm cho biết đã xem clip và "bị sốc bởi video sai sự thật". "Bệnh viện đã họp toàn bộ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện để kiểm tra sự việc", bác sĩ Nguyễn Văn Diệp, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm nói. Bệnh viện cũng đề nghị công an vào cuộc điều tra việc quay clip.

Ông Lương Văn Thanh đang chăm sóc con gái Lương Thị Kim Thúy sau ca phẫu thuật ruột thừa ở Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Ông Lương Văn Thanh đang chăm sóc con gái Lương Thị Kim Thúy sau ca phẫu thuật ruột thừa ở Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín

Bệnh viện xác định cô bé bệnh nhi trong clip là em Lương Thị Kim Thúy, 10 tuổi, ở thôn Tân Mỹ, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ. Người đàn ông trong clip không phải cha cháu bé mà là ông Cảm, một người quen.

Theo bác sĩ Diệp, trưa 22/10, ông Cảm nồng nặc men rượu chở bé Thúy đến cấp cứu. Qua khám lâm sàng, xét nghiệm, siêu âm, bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm ruột thừa vỡ mủ, viêm phúc mạc cần phẫu thuật gấp. Bệnh viện Đặng Thùy Trâm không đảm bảo thiết bị y tế nên bác sĩ quyết định chuyển bé Thúy lên tuyến trên để phẫu thuật và miễn phí chuyển viện cấp cứu vì gia đình nghèo. Trong khi bé nằm chờ xe cấp cứu chở lên tuyến trên thì ông Cảm (tự xưng là cha bé Thúy) vào phòng cấp cứu gào lên: "Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu?" rồi kéo tay bé Thúy ra ngồi ghế ngoài hành lang.

Xem clip trên YouTube

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

"Thẻ bảo hiểm bé Thúy hết hạn, y sĩ Hà bảo chị gái của em về nhà lấy thẻ bảo hiểm mới để ra Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi được miễn giảm viện phí. Lúc đó, ông Cảm không hiểu, nghĩ là chuyện tiền bạc, viện phí nên làm ầm ĩ lên", bác sĩ Diệp cho biết thêm.

Bé Thúy đã được phẫu thuật ngay trong chiều cùng ngày tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi. Chiều 29/10, sức khỏe bé đã hoàn toàn bình thường, dự kiến hai ngày nữa sẽ được xuất viện về nhà.

Chăm sóc con gái tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, ông Lương Văn Thanh (cha bé Thúy) kể lại hôm xảy ra sự việc, ông Cảm say xỉn đến nhà chơi, gặp lúc bé Thúy đau bụng dữ dội. "Tôi đã nhờ ông Cảm lấy xe máy chở giúp Thúy với chị nó lên bệnh viện trước, còn tôi đi mượn tiền đến sau. Tới bệnh viện thì xe cấp cứu đã đợi sẵn chở con gái tôi ra bệnh viện tỉnh".

Ông Thanh cho rằng, ông Cảm uống rượu nhiều nên không làm chủ được mình. Còn bé Thúy giải thích: "Do vội quá nên chị gái con mang lộn thẻ bảo hiểm cũ đã hết hạn, cô y sĩ bảo chị về lấy thẻ bảo hiểm mới. Mới nói bấy nhiêu, bác Cảm la lối om sòm nên cô ấy giận bảo vào đóng tiền viện phí, xét nghiệm, chụp phim cho con".

Người đàn ông trong clip (ông Cảm) cũng kể về sự việc: "Hôm ấy ngồi đợi ngoài hành lang lâu quá, tôi vào phòng cấp cứu xem thử bé Thúy thế nào. Thấy con nhỏ nằm trên giường ôm bụng đau nhăn nhó, tưởng bác sĩ chưa khám gì nên tôi la lên hỏi, rồi đề nghị y tá trực cho giấy chuyển viện, kéo tay nó ra hành lang đợi xe cấp cứu. Trong lúc đợi, có cô y tá ra nói thẻ bảo hiểm của bé Thúy hết hạn gì đó, nghĩ là đòi viện phí mới cấp cứu nên tôi mới phản ứng lại".

Lãnh đạo khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi thì xác nhận bé Thúy bị ruột thừa vỡ mủ, viêm phúc mạc, bệnh viện đã phẫu thuật ngay trong chiều 22/10. Sau ca mổ một ngày, cha bé mới mang thẻ bảo hiểm của cháu đến bệnh viện để được miễn giảm viện phí.

Trao đổi với VnExpress.net chiều 29/10, bác sĩ Võ Thanh Tân, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm cho biết: "Đây chỉ là chuyện hiểu nhầm. Y sĩ Hà cũng có lỗi đã không kìm nén được bức xúc, có nói nặng lời trước hành vi của ông Cảm".

Theo bác sĩ Tân, dù clip không đúng với bản chất sự thật, song bệnh viện vẫn họp nhắc nhở toàn bộ đội ngũ y, bác sĩ tự chấn chỉnh từ tác phong đến lời ăn, tiếng nói, phong cách ứng xử phù hợp với bệnh nhân cùng người nhà khi đến điều trị bệnh tại đây.

Gia đình bé Thúy là hộ nghèo ở xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, cha làm nông, mẹ tên Nguyễn Thị Lan mắc bệnh tâm thần. Bé Thúy là con út trong số 5 chị em của gia đình, đang học lớp 5 trường tiểu học Phổ Minh.

Trí Tín

BV đừng có bào chữa

Nói nguời đàn ông say mà có thấy say gì đâu. ăn mặc đàng hoàng lịch sự, có chửi bới gì ai đâu?

Quyền trẻ em

Yêu cầu thanh tra vào cuộc , nếu truòng hợp xuyên tạc thì xử lý thật nặng , còn không thì cần phải sử lý bác sĩ bệnh viện . Chuyện này đã rất thường xuyên sảy ra tại các bệnh viện , nghành Y đã quá tai tiếng rồi .... Thật là bức xúc ....

Thôi đừng thanh minh

Thảo nào vừa qua trên truyền hình có nhiều tin bác sĩ bị tấn công trong bệnh viện, cứu người như cứu hỏa, thế mà cứ đầu tiên là tiền đâu như thế này thì không bị cho ăn đòn mới là lạ.

CẦN PHAI XEM LẠI LỜI NÓI CUA BÁC SĨ TRỰC

Bác sĩ trực bảo phải đóng tiền mới làm xet nghệm

Không có sự xuyên tạc ở đây.

Tôi nghĩ Clip này phản ánh đúng thực tế. Thái độ của vị bác sỹ (cấm thuốc hút, đẩy tay), cô y tá quăng cái thẻ BHYT vào mặt cô chị của cô bé đang đau quằn quại. Ai nói đây là xuyên tạc??? Người quay clip có lẽ chứng kiến việc bác sỹ, y tá từ chối mổ cho em từ trước, nên sau đó anh ta mới bức xúc rồi quay clip này nhằm cho mọi người thấy thái độ làm việc của các vị "từ mẫu" tại bệnh viện nổi tiếng kia.
Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên có động thái xử lý nghiêm khắc đối với vị bác sỹ, y tá như theo clip để làm gương cho những vị bác sỹ, y tá khác. "Lương y như từ mẫu" cứu người là phải cứu liền tay, ai lại đợi phải có thẻ BHYT mới cho vô nằm và mổ ruột thừa. Quá bức xúc...

tại sao??

ở nước ngoài chữa trước tiền sau, ở VN thì ngược lại. bạn tôi tràn dịch màng phổi cũng đã được nằm chờ ở sảnh bệnh viện. không có một bác "người quen " bệnh viện nói giúp chắc nằm đợi xong thủ tục rồi cứu ,lúc đó chắc cũng... rồi.

xem lai?

thực trạng là bệnh viện như thế đó, không có tiền, thân nhân thì chết thôi

Lương tâm ở đâu ?

Xem xong clip , đọc trả lời lãnh đạo bệnh viện tôi thấy có gì đó không ổn trong cách xử lí ânthiếu tình người của bộ phận ca trực hôm đó . Dù gì đi nửa trong tình huống này xin đừng đòi hỏi ở bệnh nhân điều kiện này nọ , hãy làm những gì tốt nhất để cứu người trước rồi viện phí tính sau.Nếu có to tiếng của người nhà bệnh nhân thì cũng do họ lo lắng bức xúc mà thôi , nông dân chất phác thật thà mà ,đừng có trả lời rằng ông già trong clip ko phải cha cô bé mà hướng dư luận hiểu sai bản chất vấn đề.Tình người đất quảng là như vậy mới làm nên mảnh đất anh hùng.Các y bác sĩ có học hơn nhưng xem ra họ thua kém bác nông dân kia về tình người.

Bệnh viện

Dù người đó có phải là cha hay không thì việc cứu một em bé như thế là trên hết chứ, Vô lương tâm vừa phải thôi. trong khi xã hội có người ra sức làm từ thiện thì bác sĩ có khả năng cứu người lại đứng trơ mắt ra nhìn. Dù không đủ khả năng thì cũng không có kiếu để bệnh nhân ngồi dật dờ bên ngoài như thế, phòng cấp cứu, xe cấp cứu để làm gì? chắc tính chờ tới khi con người ta chết rôi lại họp báo nói " bệnh tiến triển quá nhanh nên chúng tôi không kiểm soát được tình hình...".( nguyen mai )

Bệnh viện đúng

Tôi không làm trong ngành y, nhưng theo tôi bệnh viện chẳng có gì sai cả, mình là bệnh nhân, không phải làm cha người ta, nếu có BHYT, có tiền lam đúng luật, thì thôi, nếu không có, thì phải biết nói sao chứ, chứ cứ lên giọng vậy là sao?
Phải phạt luôn cả người quay video, chuyện không có gì mà cứ nói xúc vào toàn là nói tào lao. Ngon thì cho người ta mượn tiền đóng viện phí đi, hoặc cầm cố tài sản trên người hay giấy tờ tuỳ thân địa chỉ nhà làm tin cũng được, sao không làm vậy? y bác sĩ lương bổng bao nhiêu mà còn phải lo trả cho những ca nợ thì ai mà làm nghề này được nữa. Sinh ra, làm nghề nào cũng để sống chứ đâu phải sinh ra hầu hạ làm con chó cho mọi người.
Có những chuyện y bác sĩ sai, nhưng trong chyện này, ai mà không phân biệt đúng sai cứ chửi y bác sĩ thì sau này luật nhân quả sẽ có con cái làm nghề này cho biết mùi.

chuyện thường ngày ở Bệnh viện.

- Nghe nói ông ấy xỉn mà nói những việc tốt lo cứu em bé trong tình trạng cấp cứu ; Người không xỉn nói có tiền thì chữa không tiền chết ráng chịu ..thì ai xỉn hơn ai ? Mong có những clip như vậy.

Không có clip này thì chắc không ai cãi lại Bác sĩ

Nếu mà không có người ghi lại clip này làm bằng chứng thì chắc mướn cả một thiên hạ luật sư đến tiến sĩ cũng không ai cãi cho lại các Bác sĩ BV, rõ hơn ban ngày thế mà còn cãi được nữa là. Thật xấu hổ. Giả sử nếu Ông Cảm có say xỉn nhưng ông ấy mang theo một túi tiền to đến thì.... Cái thẻ YT kia chắc họ không nói là hết hạn đâu nhỉ!!! Có lần tôi nghe đâu đó người ta nói: "không tiền thì đừng có bày đặt bị bệnh!!!" Đúng như clip này.

Không Có Lương Tam

Thiết nghĩ một y bác sĩ nào ở tĩnh hay TP. khi vào nghề điều được học về Đạo Đức con người vậy mà giờ đây mình mới đọc tin cho rằng bác sĩ không có lương tam , coi quá rẻ mạng Sống con người , sao mình không nghĩ sẽ một ngày nào đó minh bị tai nạn ngoài đường không tiền không không người thân thì ai sẽ giúp mình ....

Hay nhin tu moi phia !

Nếu có người nhà bệnh như thế chắc ko ai mà ko nóng ruột khi mà người nhà của mình đang đau mà bác sỹ hay y tá ko có 1 chút quan tâm hay 1 lời khuyên nhũ thậm chí là hướng dẫn cho người nhà bệnh nhân cho bệnh nhân nằm nghĩ ngơi để chờ phương tiện chở đi tuyến trên chữa trị . Còn nếu nằm ở góc độ là 1 người y bác sỹ thì chí ít phải có những tư vấn - hướng dẫn cụ thể cho bệnh nhân và người nhà họ hiểu đc những qui định và cách thức điều trị tại bệnh viện để người bệnh hay người nhà của họ ko thấy bức xúc ... Theo tôi thấy thì tất cả thì ai đã từng vào bệnh viện với tư cách bệnh nhân hay là người nhà bệnh nhân thì biết được là cơ sở - nhân lực về nghành y cũa ta còn nhiều thiếu sót cả về nhân lực hay là thiết bị . Vì thế các y bác sỹ đôi lúc bực bội hay là cáu gắt với bệnh nhân là điều khó tránh khỏi . Đừng nói là bác sỹ - chính bản thân tôi hay các vị đang đọc những lời trong bài viết này cũng từng hay là thường xuyên bị cáu gắt hay nóng giận vì những việc làm quá nhiều ,,,,, Vì thế điều tôi muốn nói là ở đây ta n ên nhìn nhận từ mọi góc độ để đc thấy vấn đề như thế nào mà tìm hướng giải quyết lâu dài . Chứ đừng thấy 1 phía mà vội trách người này nguoi no .

mạng người là trên hết...

dù là lỗi cũa ai đi nữa hay hiểu nhầm như thế nào thì theo tôi trước tiên các y bác sĩ bệnh viện phải cứu cháu bé trước tiên .Bệnh viện đâu phải chỉ có 2 hay 3 người ,việc kiểm tra hoàn tất các thủ tục có thể làm song song với việc cứa cháu bé cũng dâu phải khó khăn gì .Tôi đã từng đi cấp cứu khi bị tai nạn giao thông nên khá hiểu ' thủ tục ' của bệnh viện,đây là vấn đề khá phức tạp của các bệnh viện .

người máy

...đơn giản như những rô-bốt....có pin thì mới hoạt động. Có tiền thì mới ưu tiên....làm gì có trái tim ở đây. may mà bệnh nhân chưa đến nổi nguy kịch....chứ đòi đầy đủ điền kiện để đc nhập viện cấp cứu rồi thì k biết chuyện gì xẩy ra. có khi nên đổi lại thành "siêu thị khám bệnh" thay cho bệnh viện có vẻ thực tế hơn.

cac bn con chua hieu dc het

các bạn còn chua đứng trong nghanh y nên ko thể biét hết đc những cái khó khăn trong nghành y.ko phai cái gì muốn là làm đc.

Tại sao ông Bố lại chủ quan vậy

Người trong hình là cha của em bé có biết rằng nếu đưa con đi bệnh viện mà không mang theo tiền và giấy tờ hợp lệ thì sẽ ảnh hưởng tới sinh mạng của con mình trước hay không?

Không Có Đạo Đức

Mạng người là quan trọng, vậy sao mà em bé bị đau ruột thừa như vậy nếu để chậm trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy mà bác sĩ lại thờ ơ như vậy. Nếu là người có đạo đức thì hãy cứu người trước đã còn chuyện tiền nong người nhà bệnh nhân có thể lo sau mà. Tôi thiết nghĩ giả xử trường hợp 1 học sinh đang đi học, bị đau ruột thừa bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu Bác sĩ phải đợi đến khi Bố mẹ học sinh đó đến đóng tiền thì mới cấp cứu sao. Cần phải xem lại đạo đức của bác sĩ trực này. Cần xử lý nghiêm minh làm gương cho kẻ khác.

Chuyện nhỏ.

Tôi đi công tác xa bị tai nạn được đưa vào bệnh viện xuất trình bảo hiểm y tế, được y tá trực bảo thẻ bảo hiểm y tế va bảo hiểm xe không dùng cho bảo hiểm tai nạn. (Samuel)

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao