E-mail
Bản In
Bao Hiem Y Te
Theo tôi thì bảo hiểm y tế cố gắng hoàn thiện về thủ tục "hành chính" để cho người dân hưởng được quyền lợi của mình. Một bác sỹ đã nói đúng về tình trạng BHYT ở các nước khác. Tôi cũng đã từng là 1 nạn nhân của BHYT, vào cấp cứu thì BS nói muốn xài thẻ BH thì phải đợi 2 tuần sau có giấy chuyển bảo hiểm rồi mổ, thử hỏi quyền lợi người tham gia bảo hiểm được hưởng có thoả đáng. Hiện nay, tất cả HS-SV và CNV đã bị bắt buộc tham gia bảo hiểm thì thử hỏi số tiền này có đủ để phục vụ không.
đúng là khám theo diện BHYT hơi rườm rà
Một thực tế hiện nay là khám theo diện BHYT thì mất thời gian hơn một chút, nhưng đó là do thủ tục theo quy định, điều quan trọng là chất lượng khám thì có được như khám theo kiểu dịch vụ hay không và thuốc cấp phát cho người bệnh có chất lượng và đảm bảo hay không thì đó lại là một vấn đề. Vì là các bộ công chức nên tôi được cơ quan mua BHYT và nhiều lần tôi đã không sử dụng thẻ BHYT để khám vì trước đó tôi đã khám thử vài lần thì có lần bác sỹ khám bảo tôi là loại thuốc phát cho tôi hiện nay trong kho đã hết nên bảo tôi ra ngoài mua. Thử hỏi như vậy thì người bệnh có an tâm không?Mà tôi thấy việc khám theo diện BHYT hình như chỉ khám qua loa, không được như khám dịch vụ, tự bệnh nhân bỏ tiền ra chi trả các khoản phí, hy vong Nhà nước có quy định như thế nào chứ để tình trạng như thế này chắc không dám khám theo BHYT nữa
Chuyện cũ rích
Điều tất yếu khi đi khám BHYT là "chờ và đợi" ... Bản thân tôi là nhân viên nhà nuớc, tháng nào củng phải đóng tiền BHYT và BHTN đầy đủ (bệnh viện Phú Nhuận-TPHCM), thế nhưng đi khám BHYT 1 lần là nhớ mãi. Đi sớm ngồi "chờ" tới lượt khoảng 1h30' (nếu đi trễ chắc còn lâu hơn), khám xong "đợi" phát thuốc khoảng 1h. Điều đặc biệt có lẽ do tôi cầm thẻ BHYT nên các y tá ở đây cứ như "bà hoàng" muốn ban phước cho "dân nghèo" lúc nào thì tùy thích...cách nói chuyện cũng như cách ứng xử với những người có BHYT như chúng tôi như bán hàng ngoài chợ trời. Cũng k thể đổ lỗi cho "họ" nhiều quá, vì chính những chính sách hổ trợ của Bảo hiểm xã hỗi VN đối với "họ" k thỏa đáng, dần dẫn đến những con người của ngày hôm nay....vì vậy đừng mong đạt được 75% theo kế hoạch (huống gì tới con số 80%) mà hãy sửa đổi ngay từ bây giờ để "người dân" còn "tin" vào BHYT trước khi "quá trễ"
kham BHYT còn nhiều bất cập
Sau khi đọc bài viết, đúng là dân ngại khám BHYT vì :
1. nếu khám đúng tuyến tránh mất tiền thì bệnh viện đó bác sĩ không giỏi hay nói đúng hơi bác sĩ không quan tâm kiểm tra sức khỏe bệnh nhân. Họ chỉ nghe bệnh nhân kể bệnh chứ không hề chụp ống nghe hay đo huyết áp hay có những kiểm tra sơ bộ....-> bác sĩ này quá giỏi hoặc quá dở không biết những nguyên tắc tối thiểu ( minh chứng điều này hãy đến khám tại bệnh viện Bình Thạnh)
2. phân loại thuốc khi khám bảo hiểm đa số là cho thuốc nhiều quá , nhưng chất lượng kg cao .
- có thể cho thêm thuốc đặc trị nếu trong danh mục bảo hiểm y tế kg có vẫn kê đơn cho mua ngoài với hổ trợ 20%-50% cho từng loại thuốc mắc rẻ để tác dụng nhanh hơn cho bệnh nhân mà còn hạn chế lãng phí thuốc .
-thuốc kê theo bảo hiểm có sự phân cấp làm bác sĩ phân tâm lựa chọn, khi cho thuốc cần bỏ đi 4 chữ BHYT trong danh mục thuốc, khoán và hỗ trợ từ 20% -50% thuốc đặc trị .
Nhìn vào thực tế
Ít nhất người ta cũng nên nhìn vào thực tế xã hội mà giải quyết thay vì đầu tư y tế quá thấp và chỉ biết kêu gọi y đức. Với mức phí 3.000-5.000 đ cho mỗi lần khám bệnh nhân BHYT thì chẳng bệnh viện nào muốn nhận bệnh nhân BHYT. Tiền đâu để họ trả lương nhân viên và cải thiện cơ sở vật chất
Nên chăng bỏ bảo hiểm bắt buộc.
Nên chăng không bắt người lao động phải mua bảo hiểm nếu khám chữa bệnh bảo hiểm khó khăn lại không được ưu tiên...Cứ để tự nhiên, ai muốn chăm lo cho sức khỏa của mình thì tự nguyện mua thì đúng hơn. Ép người dân mua bảo hiểm bắt buộc thì phi lý lắm. Ở VN muốn lây được tiền bảo hiểm ý tế không dễ chút nào!!!!
Chinh-SG
Khám BHYT - khám hoài không ra bệnh
Tôi đi làm cho công ty nhà nước gần 10 năm. Bị viêm xoang nhưng khi đến BVND Gia Gia Định mổi năm ít nhất một lần nhưng đều bảo không sao. Nhưng khi vừa nghỉ làm đi khám ở BV ĐHYD bằng tiền tự bỏ ra thì được bảo phải mổ ngay. Rầt hiệu quả.
- Phụ huynh hoang mang vì trẻ tử vong do tay chân miệng (23/09)
- Thực đơn nghèo rau khiến teen dễ bất ổn tâm thần (23/09)
- Cơ sở gia vị bán hàng loạt mắm tôm không nguồn gốc (23/09)
- 7 người nhập viện vì ăn gan chó (23/09)
- Thử nghiệm văcxin sốt xuất huyết trên người (23/09)
- Bệnh nhi Hà Nội tử vong do tay chân miệng thể rất nặng (22/09)
- Vụ bé tử vong sau tiêm kháng sinh: yêu cầu giám định lại (22/09)
- Nhiễm khuẩn do Rotavirus khiến trẻ bị tiêu chảy nặng (22/09)
- Thuốc lá đánh cắp 1/3 trí nhớ của bạn (22/09)
- Bệnh nhi đầu tiên tại Hà Nội tử vong nghi do tay chân miệng (22/09)
- Hàng loạt trường học đóng cửa vì bệnh tay chân miệng (22/09)
- Bệnh nhân nghèo lao đao 'bơi' theo giá thuốc (22/09)
- Bé 15 tháng tuổi chấn thương não vì rơi võng (21/09)
- Biến nước lã pha cồn thành rượu dỏm (21/09)
- Liệu pháp dân gian chữa bệnh ngoài da (21/09)































VnExpress tuyển dụng
Thật là lãng phí khi phải đóng BHYT bắt buộc
Theo quy định người lao động và công ty phải nộp 4.5% lương mỗi tháng về khoản BHYT, tính ra mỗi năm nhà nước đã thu của tôi khoảng trên 6 triệu đồng nhưng việc khám chữa bệnh không tốt. Luôn có cảm giác như đi xin xỏ khi khám bệnh, rất ngại khi hỏi han bác sỹ để hiểu về tình trạng bệnh và tìm hiểu cách nào chữa trị tốt nhất vì bác sĩ không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng kê toa bảo đi lấy thuốc. Có lần sau 1 tuần uống thuốc BHYT , bệnh không giảm mà lại nặng thêm. Buồn quá, đóng tiền khám DV cũng tại BV này ( Tân Định ) thì BS rất nhiệt tình với toa thuốc khá đắt tiền và kết quả thật tuyệt vời sau 2 ngày uống thuốc ? Với khoản chi phí BHYT như trên , tôi có thể mua BH sức khoẻ khác với chất lượng khám chữa bệnh tốt gấp nhiều lần. Tôi không muốn mua BHYT bắt buộc lãng phí quá