Thứ năm, 22/9/2011, 01:32 GMT+7

Bệnh nhân nghèo lao đao 'bơi' theo giá thuốc

Từ Tiền Giang lên Sài Gòn khám bệnh gan theo định kỳ 6 tháng, chị Thúy cho biết lần trước phí khám, xét nghiệm các loại hết 900.000, lần này đã lên 1,1 triệu đồng, thuốc uống cũng đội giá nên giờ chị không còn tiền về quê.
> 'Bệnh viện chúng tôi đang tự ăn thịt mình'/ Viện phí tăng đẩy mức đóng bảo hiểm lên cao

Có mặt tại bệnh viện Nhiệt Đới, TP HCM, sáng 21/9 chị Thúy cho biết, chị bị viêm gan, lẽ ra tháng nào cũng phải đi tái khám nhưng do nhà ở xa nên xin bác sĩ kê toa luôn 6 tháng. Nhà nghèo, mỗi lần lên Sài Gòn, người phụ nữ này phải gom hết lúa gạo trong nhà để bán lấy tiền chữa bệnh. Nếu như lần trước tổng số tiền khám và mua thuốc 6,3 triệu đồng thì 6 tháng sau phí đã đội lên đến hơn 6,7 triệu đồng, nằm ngoài dự tính khiến chị bị hụt tiền đi xe về lại quê.

Viện phí, giá thuốc tăng khiến bệnh nhân nghèo lao đao. Ảnh minh họa: Thi Trân.
Giá thuốc tăng khiến nhiều bệnh nhân nghèo lao đao. Ảnh: Thi Trân.

"Mà tui để ý thấy dịch vụ cũng y chang, còn thuốc uống cũng bằng đó mà lần trước mua cả toa 5,4 triệu đồng, giờ lên hơn 5,6 triệu đồng. Cộng hết các khoản 'tự nhiên' mất thêm 400.000 đồng không biết lấy đâu bù vào nên tui đang lo, giờ mua thuốc thì không còn tiền về quê", chị Thúy thở dài băn khoăn.

Tại bệnh viện đa khoa An Sinh, vợ chồng chị Huệ đưa cơm vào thăm con đang nằm viện cũng cho biết, 6 tháng trước phí khám bệnh của con chị 50.000 đồng, tháng này đã lên đến 70.000 đồng, mỗi toa thuốc cũng tăng vài chục nghìn đồng. Lần này bé phải nằm viện, riêng tiền phòng ở trên 500.000 đồng, dù vẫn thuộc loại phòng "bình dân".

Người mẹ của 4 đứa con gái tâm sự: “Hai vợ chồng làm công chức nhà nước lương tháng cộng lại mới được hơn 6 triệu. Con mới nằm viện hai ngày mà mới tiền phòng đã hết 1.300.000 đồng. Mà cũng chẳng phải riêng ở đây, ngay cả ở trạm y tế quận và bệnh viện công còn tăng nói chi đến bệnh viện tư nhân, nhưng giờ bệnh tật phải chịu thôi".

Nghe chị Huệ nói thế, một phụ huynh khác cũng quay sang góp chuyện: "Giờ có cái gì không tăng, đến tô phở tháng trước có 15.000 đồng, tháng này đã 18.000 đồng rồi. Bệnh tật trời kêu ai nấy dạ chứ có than cũng được gì đâu".

Người đến khám bệnh đông nghịt ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: Thi Trân.
Người đến thăm bệnh ngồi chờ đông nghịt ở bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM. Ảnh: Thi Trân.

Còn chị Loan từ Kiên Giang đưa chồng bị bỏng vào nhập viện Chợ Rẫy. Vừa nghe bác sĩ nói phải đóng ngay viện phí 10 triệu đồng, chị thẫn thờ, khuôn mặt tái hẳn đi. "Tui dưới quê lên, vét hết trong nhà chỉ được 3 triệu đồng mang theo phòng thân, đâu biết tốn nhiều vậy, giờ tui biết xoay đâu ra", chị bần thần giải thích.

Đã mấy ngày nán lại bệnh viện để chờ người nhà mượn tiền ở quê gửi lên thành phố nộp viện phí mà chưa thấy, chị Loan đành đi khắp nơi xin xỏ bà con mỗi người một ít để mua cơm cho hai vợ chồng ăn qua ngày. Thấy hoàn cảnh chị đáng thương, nhiều người tốt bụng giúp đỡ, người cho dăm ba chục, nhưng cũng không thấm vào đâu.

Nằm lê la ở hàng lang khoa bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy, chị Lài (quê Bến Tre) nhai ngồm ngoàm chiếc bánh mì để đợi đến 10h30 mới được vào thăm chồng. Chị cho biết, chồng bị bỏng gas toàn thân, nhập viện được 15 ngày, ngay tiền viện phí đã ngốn 35 triệu đồng.

Đôi mắt thâm quầng vì 2 tuần qua mất ngủ, người phụ nữ bùi ngùi bộc bạch, ở dưới quê năm nay dừa được mùa nên vừa thu hoạch xong, vợ chồng quyết định mua một chiếc bếp gas mới để nấu nướng cho tiện. Trong lúc chồng chị loay hoay lắp bếp dùng thử, chiếc bình bốc cháy ngùn ngụt khiến anh bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu.

"Nằm ở bệnh viện tỉnh một ngày tốn hơn 4 triệu đồng, từ hồi chuyển lên đây mỗi ngày cũng tốn hơn 3 triệu, đó là chưa kể phải mua thêm thuốc thoa bỏng ở ngoài cũng vài trăm nghìn một lọ. Đến giờ hết sạch số tiền bán dừa rồi, tui mới phải gọi điện về mượn thêm của bà con hàng xóm cả chục triệu", chị Lài đau đáu.

Mặc dù con trai bị viêm tủy sống phải xạ trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, song bà Hoa (quê Buôn Ma Thuột) vẫn thấy mình may mắn hơn những người khác vì con bà là sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế, nhờ đó mà chi phí đỡ tốn hơn nhiều.

"Nhập viện 6 tháng tốn 15 triệu đồng, tôi phải đi vay mượn khắp nơi, cũng may có bảo hiểm chi trả phần lớn. Nhưng nghe đâu tiền mua bảo hiểm sắp tăng, tui cũng lo vì thẻ của cháu sắp hết hạn rồi", người bà 69 tuổi nói.

Trong khi đó, theo quan sát của VnExpress.net, ở một số bệnh viện và cửa hàng thuốc, tấm biển "Thuốc bình ổn giá" đã được treo lên cả mấy tháng nay nhưng nhiều bệnh nhân và người nhà không biết đến chương trình này.

Như ở bệnh viện Bình Dân, sau khi khám bệnh xong, anh Trung đơn thuốc đưa cho dược sĩ rồi trả 1,5 triệu đồng mà không hề thắc mắc gì. Về chương trình thuốc bình ổn giá không, anh thành thật bảo: "Cũng chẳng biết thuốc bình ổn giá gồm những loại nào, mà có ai hướng dẫn gì đâu. Cứ đưa đơn cho bác sĩ rồi họ lấy cho làm sao thì chịu vậy chứ mình không rành".

Một nhân viên cửa hàng dược phẩm bệnh viện Bình Dân, cho biết hầu hết các loại thuốc ở đây đã điều chỉnh tăng khoảng 7% so với tháng trước. "Vì nhà cung cấp thông báo giá lên, họ giải thích là do chi phí vận chuyển, giá nguyên liệu đầu vào... đều tăng cả rồi", nhân viên này giải thích.

Thi Trân - Quốc Bảo

Thưa các ông

thưa các ông cứ tăng giá thế này chúng tôi dân đen nghèo đói lấy tiền đâu mà theo được các ngài

Đâu là giải pháp

Y tế là một trong những dịch vụ công cộng. Hơn thế nữa, ở Việt Nam có kho dự trữ thuốc, thế nhưng giá thuốc vẫn tăng liên tục. Tốc độ tăng của giá như hiện nay thì đâu là giải pháp để giúp người dân? Giải pháp chứ không phải là lời nói suông.............

Tính đúng, tính đủ là công bằng và minh bạch.

Dịch vụ y tế, thuốc tăng giá phải được coi là quy luật bình thường như các dịch vụ hàng hóa thông thường. Chính dịch vụ y tế và thuốc cũng chịu sự tăng giá của các dịch vụ hàng hoá khác đang ngày một gia tăng. Có khác chăng là vì mọi người quen với sự bao cấp trợ giá trong lĩnh vực y tế lâu nay. Đó là sự thiếu công bằng xã hội đối và làm hiểu sai lệch với ngành y tế. Tính đúng tỉnh đủ trong các dịch vụ y tế như các dịch vụ xã hội là cần thiết làm cho mọi việc minh bạch và công bằng. Tính nhân đạo ở đây là toàn thể xã hội tham gia đóng góp (tham gia bảo hiểm y tế, các đóng góp khác cho y tế) làm giảm thiểu gánh nặng cho người bệnh và gia đình. Nhà nước cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết dành ngân sách cho y tế và hỗ trợ người dân khi khám chữa bệnh.

Người nghèo ko có ý thức tự phòng bệnh

Tôi tự hỏi tại sao người nghèo lại không có ý thức tự phòng bệnh tốt hơn để tránh tình trạng này? Cứ nhìn cách họ sống và sinh hoạt xem. Không bệnh mới lạ.

Hỏi trời

Trong khi các nước trên thế giới đang cố gắng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế cũng như chất lượng cuộc sống cộng đồng và các phúc lợi xã hội thì ở Việt nam mấy cái này coi như bị lãng quên. Dịch vụ y tế thì không cải thiện, chất lượng cũng như môi trường sống không an toàn và ô nhiễm trầm trọng. Môi trường sống ở hầu hết các khu dân cư ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng, các con sông con suối trở thành sông chết, mầm mống bệnh dịch bùng phát khắp nơi. Đã vậy lạm phát còn tăng cao, các dich vụ y tế và nhân đạo thì kém chất lượng và đắt đỏ. Cái này dân chúng chúng tôi hỏi ai đây? Chắc là phải đi hỏi trời thôi. !!!!!

Rất bức xúc về cách quản lý của nhà nước

Tiền viện phí và giá thuốc như vậy là quá rẻ so với ngành y, họ phải bỏ ra chất xám, công sức và thời gian nghiên cứu để điều trị đến nổi xơ cả tóc, bạc cả đầu...

Vậy thử so sánh giá: bất động sản, vui chơi giải trí của các chân dài, ca nhạc, cafê, thi hoa hậu, tham ô, sử dụng của công thì sao, giá thê văn phòng....

Rất bức xúc vừa rồi có bài báo đăng các em học sinh vùng núi lại phải bơi qua sông vào sáng sớm để đi học, vậy mà chính quyền địa phương phải than giản biện hộ nói không đủ kinh phí à, tại sao không kiến nghị cấp trên vì đây ra việc làm nâng cao dân trí mà, thật là xấu hổ làm sao.

cần có cái nhìn đúng đắn từ cơ quan chức năng

Tôi từng là người bị bệnh và điều trị đúng mức từ bệnh viện, nên hiện nay tôi hết bệnh và rất khỏe. Thật ra viện phí và giá thuốc như vậy là đúng, vì các bệnh viện phải bỏ ra hàng tỷ đồng để mua máy móc chuẩn đoán bệnh nhân mà mức phí như vậy là cũng không thấm đâu vào đâu.
Riêng về giá thuốc tăng vì thời buổi lạm phát, mà các doanh nghiệp sx phải điêu đứng vì giá nvl đầu vào, nghiên cứu,,,,
Như vây tôi thấy thu phí, giá thuốc hoàn toàn hợp lý.
về các lĩnh vực bất động sản thì giá trên trên, vui chơi giải trí của các con chân dài có bỏ ra công sức đâu mà thu về tiền trăm triệu, rồi các cuộc thi hoa hậu, rồi tham ô, sử dụng của công,,... vậy thử hỏi có cân xứng với số tiền bỏ ra điều trị bệnh là quá rẻ.

Nên quan lý chặt

Theo tôi nghĩ, nhà nước nên đưa tất cả các mặt hàng thuốc vào danh mục quản lý. Chỉ nhà nước mới được nhập, và các bệnh viện lấy qua nhà nước. Chứ tình trạng bây giờ mọi người thử nhìn xem, nước mình là nước nghèo mà giá thuốc cao hơn rất nhiều so với giá ở các nước đang phát triển. Thật quá vô lý, các công ty tư nhân được quyền nhập khẩu về sau đó liên kết với các bệnh viện, bác sĩ.. kê đơn thuốc quá cao khiến người dân đã khổ nay còn khổ hơn. Mong các vị lãnh đạo hãy đi thực tế để biết, chứ đừng ngồi lỳ ở văn phòng rồi ra quyết định nọ quyết định kia. Như thế không đúng đâu, đã làm lãnh đạo là đại diện cho dân, vì dân chứ đừng nên quan liêu chỉ biết lo cho nồi cơm nhà các vị. Ước gì trong thời này, có một người như " Bác Hồ" xuất hiện thì tốt biết bao.....

Chí phí chữa bệnh không kham nổi

Nhà nước cần có biện pháp quản lý giá thuốc tốt hơn , người dân đã bị bệnh thì đau đơn về thân xác chính mình lắm rồi , giờ thì đến người chăm sóc cũng đau nữa , tiền ăn còn chưa có lấy đâu ra tiền điều trị bênh đây????????????????????????????

Tại sao phải đi xa?

Tại sao bà con mình không thể có 1 bệnh viện tốt như bệnh viện Chợ Rẫy ở quê nhà mình?
Bệnh viện nên điều trị tích cực cho bệnh nhân để bệnh nhân được xuất viện sớm, đừng để tình trạng bệnh nhân nằm bệnh viện như nằm khách sạn. Còn nữa, thuốc là chất hóa học uống vô vào máu không phải lúc nào cũng lấy ra được, làm ơn giải thích tác dụng, tác dụng phụ, và những điều cần phải biết cho bệnh nhân.
chúc các bệnh nhân được mau chóng hồi phục.

Ủa

Chinh phu nen co mot che do an sinh cho nguoi dan. Cong dan o mot nuoc phai dong bao nhieu la sac thue, vay thu hoi tien thue do di ve dau? O nhung nuoc tien tien, thi du nhu khi ho di lam thi tu dong chinh phu se tru ra mot so tien luong cua ho cho viec y te, suc khoe, de den khi ve gia hoac la ai do can thi tien nay se chi ra de tra tien cho BS.

Quan điểm của tôi

Sao mọi người cứ thắc mắc giá thuốc, giá các dịch vụ ỏ bệnh viện nhỉ? tôi thấy còn nhiều thứ khác còn kinh hồn hơn nhiều trong cuộc sống mà, với giá đó mà khỏi được bệnh là tốt lắm rồi, thử hỏi chi phí mà bệnh viện bỏ ra để hoạt động được như vậy đã xứng đáng chưa chứ đừng kêu vội. Đời sống của cán bộ y tế vẫn còn khổ lắm đó.

nhà nước vì ai ?

dân bệnh còn không có tiền uống thuốc mà nhà nước thì lo đi xây tượng mẹ Việt Nam anh hung ! sao không lo cho đời sống người dân ỡ hiện tại ? lo được cho cuộc sống nhân dân đỡ khỗ với bữa ăn, viên thuốc sao k làm ? có ai quan tâm tới điều này, tới vấn đề trước mắt này không?

Buon

May nha thuoc ban trong benh vien va ben ngoai benh vien rat mac, nen mua nha thuoc co uy tin

411 tỷ đâu ???

Người xưa có câu: "cứu 1 mạng người hơn xây 7 tòa tháp" bây giờ tiền để xây 1 tòa tượng đài mẹ liệt sỹ mà rót vào đây chắc cứu được không ít người

NGƯỜI DÂN MÌNH KHỔ QUÁ

NGƯỜI DÂN MÌNH KHỔ QUÁ. CÁC ÔNG LỚN CÒN ĐANG BẬN NGHĨ CÁCH XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI +THU VÉ VÀO THÀNH PHÔ+TĂNG GIÁ XĂNG+GIÁ BỆNH VIỆN CHỨ ĐÂU NGHĨ ĐẾN DÂN MÌNH

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao