Thứ hai, 21/7/2003, 10:39 GMT+7

Còn nhiều bác sĩ khám bệnh, bán thuốc không kê đơn

Mặc dù Bộ Y tế đã có quy định về kê đơn, hiện vẫn còn nhiều bệnh nhân từ phòng khám trở về mà không biết bị bệnh gì, đang được cho uống thuốc gì. Khỏi bệnh thì không sao, nhưng nếu chẳng may gặp tai biến, thì bệnh nhân cũng không có bằng chứng để khiếu nại bác sĩ.

Cách đây mấy hôm, anh Phạm Minh Hiền, ngụ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP HCM bị ho, sổ mũi, đau đầu và đến khám bệnh tại một phòng mạch tư ở quận 10 của một bác sĩ chuyên khoa tai-mũi-họng (đang làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy). Bác sĩ này từ lâu đã nổi danh là chỉ khám cho giới "quý tộc", vì mức thù lao khá cao. Ông ta không kê đơn cho anh Hiền, mà chỉ lấy bút lông dầu ghi cách sử dụng lên từng bao thuốc, vỉ thuốc. Anh chỉ uống ba ngày, nhưng tổng số tiền lên đến 458.000 đồng.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Hoa ở Long Thành, Đồng Nai vào khám bệnh phụ khoa tại một phòng mạch trên đường Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM của một bác sĩ sản khoa có thâm niên trong nghề. Vị này tuy lấy rẻ hơn bác sĩ tai-mũi-họng nói trên, nhưng cũng không kê đơn, mà cho thuốc vào từng bao nylon nhỏ rồi ghi cách uống. Chị Hoa không biết mình bị bệnh gì và được cho uống thuốc gì. Người nhà chị không đồng ý, và cuối cùng bác sĩ này cũng đã phải kê đơn, nhưng tỏ vẻ khó chịu.

Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Phó chánh Thanh tra Sở Y tế TP HCM, cho rằng, việc bác sĩ khám bệnh, bán thuốc mà không kê đơn cho bệnh nhân là không trong sáng, chưa nói đến việc làm sai nguyên tắc của ngành y tế. Ông Nghiệm cũng khẳng định, thanh tra Sở sẽ mời bác sĩ tai-mũi-họng nói trên lên để xác minh, nếu nhận được phản ảnh của người dân về việc khám bệnh, bán thuốc mà không kê đơn của vị này.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao