Thứ bảy, 22/2/2003, 08:00 GMT+7

Cô gái ghép tạng người Mexico bị tổn thương não trầm trọng

Jesica sau ca mổ ghép lần thứ nhất.

Nếu sống sót, Jesica Santillan có thể bị "tổn thương não không phục hồi", các bác sĩ của Bệnh viện Duke (Mỹ) thông báo như vậy tại cuộc họp báo tổ chức hôm qua. Chụp cắt lớp thực hiện sáng cùng ngày phát hiện não bị phù, và một chuyên gia thần kinh sau đó khẳng định không có cách gì để loại trừ tổn thương này.

Ngày 7/2, kíp mổ tại Bệnh viện Duke đã phạm sai lầm chết người: Ghép cho cô gái 17 tuổi mang nhóm máu O tim và hai buồng phổi của người mang nhóm máu A. Tạng hiến bị cơ thể đào thải và tình trạng sức khỏe của Jesica giảm sút trầm trọng. Theo các chuyên gia, cô đã bị đau tim, đột quỵ, suy thận nặng và chỉ có thể sống tới cuối tuần này nếu không tìm được tạng mới.

Ngày 20/2, ca ghép tim phổi lần hai được thực hiện, ngay sau khi tìm thấy tạng phù hợp. Ca mổ kéo dài 4 giờ diễn ra trôi chảy và các bộ phận mới đã hoạt động bình thường. Tuy nhiên, Jesica vẫn đang trong tình trạng rất nguy kịch. Xét nghiệm cho thấy, cô bị phù và xuất huyết nặng ở não. Các thử nghiệm thần kinh sẽ tiếp tục được thực hiện để đánh giá mức độ tổn thương và khả năng phục hồi của cơ quan này.

Cũng trong buổi họp báo hôm qua, hai sai lầm nghiêm trọng của phẫu thuật viên Jaggers trong ca mổ ngày 7/2 đã được công bố: xác nhận sự trùng nhóm máu của người cho và người nhận, không khẳng định lại nhóm máu bằng lời.

Sau sai lầm khủng khiếp nói trên, Bệnh viện Duke đã thắt chặt những quy định liên quan tới việc ghép tạng. Trong lần mổ thứ hai, 3 bác sĩ đã tham gia xác nhận nhóm máu.

Thu Thủy (theo Chronicle)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao