Thứ bảy, 7/12/2002, 10:00 GMT+7

Một bác sĩ Mỹ bị kiện vì bỏ dở ca mổ để đi… ngân hàng

Ông Charles Algeri.

Charles Algeri, 45 tuổi, vừa khởi kiện một chuyên gia phẫu thuật vì bác sĩ này đã bỏ ông trên bàn mổ với vết thương dài 35 cm ở lưng trong vòng 35 phút để đi nạp séc vào ngân hàng. Ông Algeri cho biết, dây thần kinh ở chân của ông bị đã bị tổn thương sau ca mổ và nó khiến ông hết sức đau đớn.

Tai nạn có một không hai nói trên xảy ra ngày 10/7. Khi bác sĩ David Arndt, Bệnh viện Mount Aubun (bang Massachusetts), đang tiến hành mổ nối tủy sống cho bệnh nhân Algeri, một bác sĩ ngoại khoa khác bước vào phòng mổ và trả ông này một tấm séc. Ngay lập tức, bác sĩ Arndt yêu cầu đồng nghiệp ở lại vài phút trong khi mình ra ngoài nghỉ. Người bác sĩ kia, vốn không được phép thực hiện ca phẫu thuật, cứ đinh ninh là bạn mình chỉ vào phòng nghỉ một lát. Thế nhưng, trên thực tế, bệnh nhân Algeri đã phải nằm chờ hơn nửa giờ trong tình trạng gây mê, với vết mổ lớn ở lưng.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, bác sĩ Arndt đã bị bệnh viện buộc thôi việc và sau đó bị thu giấy phép hành nghề. David Arndt, 41 tuổi, tốt nghiệp trường Y của Đại học Harvard năm 1992, đang kháng cáo quyết định cấm hành nghề của Chính phủ.

Về phần mình, nạn nhân chỉ biết được sự thật một tháng sau đó. Trong cuộc phỏng vấn do CNN thực hiện ngày 6/12, ông Algeri kể: " Khi bác sĩ bỏ ra ngoài, tôi không hề hay biết gì vì vẫn trong tình trạng gây mê. Một tháng sau đó, bệnh viện đã gọi tôi tới và cho biết là có điều cần thông báo. Họ nói bác sĩ đã bỏ ra ngoài. Tôi trả lời: Ai cũng cần nghỉ ngơi cả. Họ lại bảo bác sĩ rời tòa nhà để tới ngân hàng. Bệnh viện muốn cho tôi biết rằng danh tính của tôi sẽ được giữ bí mật nếu vụ việc được điều tra. Ngày hôm sau, báo chí đã đăng đầy đủ chi tiết, chỉ có tên của tôi là được giấu kín. Tôi đã không thể tin vào chuyện đó, như thể nó là chuyện viễn tưởng vậy".

Ông Marc Breakstone, luật sư của người bị nạn cho hay, mục đích của vụ kiện là tìm ra lời giải cho hành vi kỳ cục của bác sĩ Arndt, và có được sự bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại mà ông Algeri phải gánh chịu. Luật sư này cho biết, Bộ Y tế đã đồng ý với 3 trong số 4 điểm mà ông đưa ra. Nhận xét cho rằng các phim chụp X-quang thực hiện vào cuối ca phẫu thuật cho thấy việc nối tủy sống đã thất bại, bị Bộ bác bỏ. Tuy nhiên, luật sư khẳng định, phim chụp tủy sống với thuốc cản quang sau đó cho thấy, hai đầu nối của tủy sống đã không dính được với nhau.

Charles Algeri cho biết, triệu chứng đau vẫn ngày càng trầm trọng. Trong 2 tuần nữa ông sẽ phải lên bàn mổ để tháo bỏ những đinh ốc và que dùng để cố định tủy sống vì chúng đã trở nên vô dụng. Các bác sĩ cũng sẽ tiến hành nối lại tủy sống.

Khi được hỏi, ông mong muốn điều gì sẽ xảy ra với bác sĩ Arndt, ông Algeri cười lớn và nói: "Mọi người đều hỏi tôi về chuyện đó. Tôi muốn ông ấy sống trong hoàn cảnh của tôi độ vài tuần hoặc một tháng, chỉ để biết được việc làm của ông ấy đã gây hậu quả như thế nào cho tôi. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi hết tiền, nhưng không phải như vậy. Tôi muốn được là người khỏe mạnh".

Bác sĩ David Arndt tỏ ý lấy làm tiếc về hành động của mình và giải thích, ông phải tới ngân hàng vì khi đó đang trong tình trạng "khủng hoảng về tài chính", và phải thanh toán ngay những hóa đơn đã quá hạn.

Thu Thủy (theo AP, CNN)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao