Thứ năm, 24/10/2002, 10:57 GMT+7

Trao tiền cứu trợ cho chị Hà và cặp song sinh Nghĩa - Đàn

Ngày 23/10, VnExpress đã trao số tiền 200 USD và 2.220.000 đồng của bạn đọc cho chị Phùng Thị Thanh Hà, nạn nhân vụ tạt axit ở phố Huế. Gia đình 2 cháu Nghĩa - Đàn (cặp song sinh dính bụng được mổ tách cách đây gần 2 tháng) cũng đã nhận 100 USD và 700.000 đồng tiền cứu trợ.

Chị Cao Thị Phương, mẹ của hai cháu Nghĩa - Đàn, bày tỏ lòng biết ơn đối với độc giả của VnExpress. Chị cho biết, hiện các vết mổ của 2 cháu đã liền và không còn khả năng nhiễm trùng nữa. Cả hai đều vận động và phát triển trí tuệ như những trẻ bình thường khác. Cháu Nghĩa có thể trạng tốt hơn, tăng 1 kg sau mổ, trong khi người em song sinh chỉ tăng 0,5 kg.

Bác sĩ Nguyễn Danh Tình, Phó trưởng khoa Ngoại (Viện Nhi Trung ương), một trong những người trực tiếp điều trị cho 2 bệnh nhi, cho biết, lẽ ra các cháu đã được xuất viện từ 2 tuần trước, nhưng việc cháu Đàn có hiện tượng vàng da (do dẫn lưu mật chưa tốt) nên phải hoãn lại. Dự định xuất viện ngày 22/10 cũng không thực hiện được do cháu Đàn bị nhiễm trùng đường hô hấp, sốt cao. Hiện nay, ngoài việc chống nhiễm trùng, các bác sĩ còn phải theo dõi đường mật cho bệnh nhân này.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng, cho biết, Nghĩa - Đàn sẽ được xuất viện vào đầu tháng 11. Sau đó 2 tháng, các cháu sẽ phải trở lại viện để kiểm tra sức khỏe.

Cháu Thanh Huyền, con gái chị Hà, cũng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc VnExpress. Huyền cho biết, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, việc điều trị cho chị Hà đã gặp nhiều thuận lợi. Hiện vết mổ ở cổ và mắt chị đã gần lành, và các bác sĩ ở Trung tâm Phẫu thuật tạo hình Hà Nội vẫn tiếp tục việc theo dõi.

S.K.

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao