Thứ hai, 12/8/2002, 04:13 GMT+7

Trao tiền ủng hộ cô giáo Thịnh (đợt 2)

Ngày 31/7, anh Nguyễn Minh Tâm, chồng của chị Nguyễn Thị Quốc Thịnh đã nhận từ đại diện của VnExpress số tiền 2.784.000 đồng do bạn đọc gửi đến. Anh nói: "Gia đình tôi chân thành cảm ơn VnExpress và bạn đọc đã mở rộng tấm lòng giúp chúng tôi vượt qua cơn hoạn nạn. Cầu mong sự thành đạt và sức khỏe luôn đến với mọi người".

 "Trong thời gian qua, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Củ Chi, báo điện tử VnExpress và bạn đọc. Sự đùm bọc quý báu đó là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình, giúp vợ tôi vượt qua những cơn bệnh hiểm nghèo nhất. Đến nay, vợ chồng tôi vẫn sống ở bệnh viện. Hằng ngày, tôi vẫn tập cho vợ đi, đứng và nhất là tập thở."

Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Trung tâm Y tế Củ Chi, cho biết, hiện sức khỏe của chị Thịnh đã khá hơn, có thể đi liên tục 40-50 m. Do ăn uống tốt nên chị đã tăng được 4-5 kg. Tuy nhiên, về hơi thở thì mức độ phục hồi vẫn chậm. Hiện chị vẫn phải thở máy xen kẽ mỗi ngày 4-5 giờ. Theo dự đoán, có thể chị sẽ phải lệ thuộc máy thở vĩnh viễn. Nếu thế, bệnh nhân sẽ không thể xuất viện cho đến khi gia đình mua được máy thở. Giá loại máy này rất đắt nên gia đình chị Thịnh hiện vẫn chưa biết trông cậy vào đâu.

S.K.

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao