Lần thứ hai trao tiền cứu trợ cho gia đình chị Hà
 |
| Chị Hà sau 5 ngày phẫu thuật. |
Chiều 23/7, cháu Vũ Thị Thanh Huyền, con gái đầu của chị Phùng Thị Thanh Hà đã nhận từ VnExpress số tiền 500 USD và 600.000 đồng của bạn đọc gửi đến. Huyền nghẹn ngào: "Cháu không biết nói thế nào để tỏ lòng biết ơn với các anh chị, cô bác đã chia sẻ khó khăn với mẹ con cháu, nhất là khi sự giúp đỡ này lại đến từ những người xa lạ...".
|
Số tiền quyên góp cho chị Hà mà VnExpress nhận được ở đợt 2:
- Bạn Huệ (Đống Đa, Hà Nội): 200.00 đồng.
- Ông bà Đỗ Trọng Hiệp ở thành phố Houston, bang Texas (Mỹ): 100 USD.
- Bạn Phan Khôi (Mỹ): 100 USD.
- Bạn đọc Hoang Hung (Virginia, Mỹ): 100 USD
- Bạn Vũ Lan Anh (47 Hàng Bông, Hà Nội): 100.000 đồng.
- Bạn Nguyễn Bích Ngọc (Mỹ): 300.000 đồng.
- Bạn Phu Nguyen (Mỹ): 200 USD. |
"... Trong những nhà hảo tâm, có những người cháu không biết tên, biết địa chỉ để cảm ơn. Cháu chỉ biết tự nhắc mình cố gắng để trở thành chỗ trông cậy vững vàng cho mẹ và các em, khỏi phụ lòng những người đã thương xót và lo lắng cho mẹ con cháu".
Hiện tại Huyền là trụ cột trong gia đình. Vừa lo việc nhà, chăm sóc các em học hành, vừa chăm nom mẹ, cô bé không có thời gian để đi làm. Họ hàng nghèo, xóm giềng cũng chỉ giúp đỡ có chừng mực. Vì vậy, tất cả nguồn sống của gia đình và tiền chữa bệnh của chị Hà hiện chỉ dựa vào sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm. Tuy nhiên, số tiền này cũng chỉ đủ trang trải phần nào chi phí thuốc men và giường bệnh (mỗi ngày khoảng 300-400 nghìn đồng). Hiện nay, cô con gái thứ tư của chị Hà (đang học lớp 3 ở một trường dân lập) đã phải nghỉ học vì không có tiền nộp. Cháu chưa thể xin vào trường quốc lập vì chưa có giấy khai sinh. Lúc cô bé ra đời, người cha đang ốm nặng, một thời gian sau thì mất, việc làm giấy khai sinh cho cháu bị hoãn lại đến tận bây giờ.
Huyền cho biết: "Ngay cả số tiền để gửi một bức thư ra nước ngoài (20-30.000 đồng) để cảm ơn những người giúp đỡ đối với cháu cũng là một khoản đáng kể. Vì vậy, cháu thường cảm ơn họ bằng email. Nhưng có một số người không cho biết địa chỉ email nên cháu vẫn gửi thư tay cho họ".
Điều an ủi của chị em Huyền là vết thương của chị Hà đang có dấu hiệu hồi phục tốt. Ngày 18/7, chị đã trải qua một cuộc phẫu thuật mới để lấy da và cơ vùng đùi vá lên chỗ bị hoại tử ở ngực. Ca mổ thành công, các vết mổ không gặp biến chứng gì. Tuy nhiên, do vết thương ở đùi (nơi lấy da và cơ để đắp lên phần ngực) khá sâu, những vết thương khác lại chưa lành hẳn nên chị Hà đang bị những cơn đau ghê gớm hành hạ. Mặc dù các chỗ đau làm cho khuôn miệng vẫn chưa thể mở rộng nhưng chị Hà đã cố gắng nói vài lời: "Tôi vô cùng cảm ơn các bạn đã giúp đỡ mẹ con tôi trong cơn hoạn nạn. Tôi chỉ mong chóng khỏi để các con đỡ khổ thêm. Đợt vừa rồi cái Huyền sút mất 5 kg, cái My, (con thứ 2) thì sau đợt thức trông mẹ đã bị ngất xỉu do kiệt sức, phải cấp cứu và truyền dịch mất cả tuần".
Hiện mắt trái của chị Hà vẫn hoàn toàn không nhìn thấy gì, mắt phải chỉ nhận biết lờ mờ những khoảng sáng tối. Nếu không có gì thay đổi, sau khoảng 10 ngày nữa, chị Hà sẽ chuyển sang điều trị ở Viện Mắt.
S.K.