Thứ năm, 18/7/2002, 09:30 GMT+7

Sinh thêm con trai với người chồng đã chết 7 năm

Diane và cậu con cả.

Chị Diane Blood (36 tuổi, người Anh) mới cho ra đời ngày 16/7 một bé trai khỏe mạnh nặng 3,7 kg, được thụ tinh từ tinh trùng bảo quản lạnh của chồng chị. Stephen Blood mất năm 1995 vì bệnh viêm màng não, và tinh trùng được lấy khi anh đã hôn mê. Trước đó 3 năm, Diane cũng đã sinh một bé trai nhờ phương pháp tương tự.

Cha của Diane cho biết, con gái ông đang sung sướng tột cùng vì đã đạt được điều mình muốn. Hiện cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Sau khi Stephen qua đời, chị Diane đã mất 3 năm "đấu tranh" giành quyền được mang thai bằng tinh trùng đông lạnh của chồng. Theo luật pháp, chị không được phép thụ tinh bằng cách này vì người chồng chưa viết giấy cho phép sử dụng tinh trùng của mình. Cuối cùng thì tòa cũng đồng ý, với điều kiện chị phải ra nước ngoài điều trị. Các bác sĩ của một bệnh viện ở Bỉ đã giúp Diane thực hiện ước mơ của mình. Cậu con trai thứ hai cũng được thụ tinh tại đây.  

Hiện còn một rắc rối là về mặt pháp luật, Stephen không được công nhận là cha của hai đứa trẻ. Phần khai về người bố trong bản khai sinh của hai bé đều phải ghi "không rõ". Luật sư của Diane đang tuyên chiến với Tòa án Tối cao Anh để phản đối quy định này. Vụ việc hiện vẫn chưa được giải quyết.

Năm ngoái, Quốc hội Anh đã bác bỏ một dự luật cho phép ghi tên người cha quá cố trong bản khai sinh của con.

Thu Thủy (theo BBC)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao