Thứ tư, 24/4/2002, 08:22 GMT+7

Nuốt 20 kim gút, 2 lưỡi lam vẫn sống

Đầu nhọn của kim gút gây nguy hiểm cho đường tiêu hoá. 

Số dị vật này đã được cụ Nguyễn Thị Gái (81 tuổi, quận 4, TP HCM) nhét vào một quả chuối và nuốt để tự tử. Đến ngày 22/4, nghĩa là 10 ngày sau đó, tất cả số kim gút và lưỡi lam đã được các bác sĩ đưa ra ngoài an toàn qua đường tiêu hóa. 

Người nhà của cụ Gái cho biết, do thấy mình đã già, mắc nhiều bệnh, sợ trở thành gánh nặng cho con cháu nên cụ có ý định tự tử. Hơn một ngày sau khi nuốt số kim gút và dao lam trên, cụ mới kể lại sự việc cho các con. Ngay lập tức, cụ Gái được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn dù không có biểu hiện đau đớn. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ đã cho bệnh nhân nuốt bông gòn để quấn lấy dị vật đưa ra ngoài.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Linh, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cho biết, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi nuốt dị vật sắc nhọn như vậy mà đường tiêu hóa không hề bị tổn thương.

Người Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao