Thứ ba, 26/2/2002, 08:33 GMT+7

Cứu sống một người bị xà beng đâm từ trán lên đỉnh sọ

Anh Dương Ngọc Tuấn (22 tuổi, Phú Bình, Thái Nguyên) gần như đã chết khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Anh bị một chiếc xà beng cắm vào trán, xuyên đến đỉnh sọ vùng chẩm trái khi đứng trong hầm đào quặng ở Quỳ Hợp (Nghệ An). Sau 27 ngày điều trị, nay bệnh nhân đã thoát khỏi bàn tay tử thần và đang bước đầu hồi phục.

Sau khi tai nạn xảy ra, những người xung quanh đã rút xà beng khỏi vết thương và đưa nạn nhân vào Bệnh viện Quỳ Hợp để cấp cứu. Các y bác sĩ ở đây cho biết trường hợp này rất khó cứu và khuyên gia đình đưa anh Tuấn về quê. Khi về đến nhà (ngày 29/1), do thấy người anh Tuấn vẫn còn nóng nên gia đình quyết định đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Chấn thương Chỉnh hình tiến hành phẫu thuật khâu cầm máu, hút bỏ phần não bị giập nát và loại bỏ dị vật. Sau 2 giờ căng thẳng, bệnh nhân cơ bản đã thoát khỏi bàn tay tử thần. Đến ngày 25/2, bệnh nhân có phản xạ ăn uống, cười và hiểu những người xung quanh nói. Tuy nhiên, anh Tuấn vẫn đang được các bác sĩ theo dõi rất kỹ. Theo bác sĩ Hải, Phó giám đốc bệnh viện, tiển triển bệnh lý còn phụ thuộc rất nhiều vào tổn thương thực tế ở não.

Lao Động

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao