Thứ ba, 25/12/2001, 11:26 GMT+7

Một phụ nữ Anh chết vì hội chứng "hạng tiết kiệm"

Khi bay đường dài, cần vận động và uống nhiều nước.

Alayne Wake, 28 tuổi, chết 30 phút trước khi hoàn thành chuyến bay dài 13 giờ 30 phút từ Singapore tới Heathrow để đoàn tụ gia đình nhân dịp Giáng sinh. Cô gục xuống vào 4h15' GMT ngày 20/12, khi rời chỗ ngồi để tới buồng toilet.

Alayne Wake ngồi ghế hạng tiết kiệm trên chuyến bay 747 của hãng hàng không Singapore. Trong thời gian chuyến bay, một khối máu đã hình thành trong tĩnh mạch ở bắp chân phải của cô. Hiện tượng này thường được gọi là hội chứng "hạng tiết kiệm".

Alayne tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Manchester, khoa tiếng Pháp và tiếng Italy, hiện làm việc tại Singapore cho công ty Oberthur của Pháp. Ông Wake, cha của cô, hết sức đau xót: " Tôi cứ tưởng bệnh huyết khối sâu ở ven (DVT) chỉ xảy ra ở lứa tuổi của tôi. Tôi không hề nghĩ bệnh có thể đến với một người ở tuổi 28". 

5 tháng trước, vợ ông cũng đã ra đi sau hai năm vật lộn với căn bệnh ung thư. Trước đó, khi hai vợ chồng đáp máy bay tới thăm con gái ở Singapore, họ đã cẩn thận đeo những chiếc tất đặc biệt, thiết kế để phòng chứng DVT khi bay.

Thu Thủy (theo BBC)

 
Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao