Ngọn nến sẽ không bao giờ tắt
 |
|
Minh Trang và bố chụp ngày 7/10 tại trụ sở VnExpress. |
Tối 7/11, cô sinh viên Minh Trang trút hơi thở cuối cùng. Thời gian cuối, cô gái này liên tục bị những đau đớn thể xác hành hạ, nhưng câu mà em nói nhiều nhất vẫn là "Bố ơi, con muốn sống!". Minh Trang ra đi quá vội vàng.
Mới cách đây một tháng, khi biết chúng tôi chuẩn bị viết bài cảm ơn những tấm lòng vàng đã quan tâm đến em, Trang cùng bố tới tận trụ sở của VnExpress, mang theo những bức thư mà bạn đọc gần xa gửi cho em và gia đình.
Thoáng nhìn, khó mà biết là cô gái này đang mắc trọng bệnh. Nét mặt em tươi tắn. Có cảm giác là trong em tràn ngập tình yêu đời. Em không kể nhiều về bệnh tật của mình, như thể đó là điều không đáng nói, mà say sưa bàn về các tác phẩm văn học cổ điển Pháp mà em yêu quý.
Đó là khi sức khỏe của Trang bắt đầu ổn định sau một đợt điều trị tại Bệnh viện 108 (Hà Nội). Thế nhưng, chỉ hơn 2 tuần sau, gia đình lại phải đưa em vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Em bị sốt, ho, khó thở và chảy máu rất nhiều. Các bác sĩ chẩn đoán là bệnh ung thư máu đang nặng lên, kèm theo đó là tình trạng nhiễm trùng ở đường hô hấp. Sau gần một tuần nằm viện, em đã hết sốt. Thế nhưng, lúc này tế bào ung thư trong máu đã lên tới 98%. Các bác sĩ cho biết Trang cần được điều trị tích cực bằng hóa chất. Vì sức khỏe của em rất kém nên cơ may sống sót khi dùng phương pháp này chỉ là 20%. Sau khi cân nhắc kỹ, gia đình quyết định xin cho em về nhà tiếp tục chạy chữa bằng thuốc đông y.
Hai ngày nữa, bạn bè và những người thương mến Trang sẽ đến chia tay và đưa em tới nơi an nghỉ cuối cùng. Chúng tôi cầu mong cho Trang được bình an! Như lời một độc giả của VnExpress đã nói, Minh Trang sẽ là một trong những ngọn nến kỳ diệu nhất tỏa sáng ở cuộc đời này, và ngọn nến của em sẽ không bao giờ tắt.
Thu Thảo