Thứ hai, 9/7/2001, 01:15 GMT+7

Ghép thành công cánh tay bị cá mập cắn rời

Con cá mập đã được chú của Jessie kéo lên bờ.

Khi chú bé Jessie 8 tuổi đang chơi đùa dưới biển, chỗ nước ngập đến đầu gối, tại một khu công viên ở Tây Bắc Florida (Mỹ) thì một con cá mập dài 2,1 m tiến tới và cắn đứt tay phải của cậu, ở phần giữa vai và khuỷu tay. Jessie còn bị cắn thêm một miếng lớn ở chân. Chuyện xảy ra lúc choạng vạng tối ngày 6/7.

Chú của Jessie đã mang cậu bé vào bờ. Người ta tiến hành xoa bóp tim và làm hô hấp nhân tạo cho tới khi máy bay trực thăng đưa cậu bé đến bệnh viện. Sau đó, người chú đã vật lộn và đưa được con cá mập vào bờ. Một bảo vệ của khu công viên đã bắn 4 phát vào đầu con cá mập, khiến hàm nó mở ra. Sau khi dùng gậy của cảnh sát mở miệng cá mập, người ta đã lấy kẹp gắp cánh tay của nạn nhân ra. Các nhân viên cứu hộ gói cánh tay này vào đá và đưa tới bệnh viện.

Khi tới viện, cậu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch, mạch truỵ, huyết áp không đo được và mất rất nhiều máu. Ngày 7/7, sau 11 giờ phẫu thuật, cánh tay bị đứt rời đã được ghép lại. Người ta phải truyền cho Jessie 14 lít máu. Tới hôm qua (8/7), cậu bé đã bắt đầu tỉnh lại và nhận được người thân trong gia đình. Hiện vết thương do cá mập cắn "rất sạch", không có biểu hiện nhiễm trùng và việc cung cấp máu tới tay vẫn tốt. Các bác sĩ hy vọng cánh tay này sẽ phục hồi hoàn toàn trong vòng 18 tháng.

Tài liệu về các vụ cá mập cắn người tại Đại học Florida khẳng định, trong năm 2000 đã có 79 trường hợp cá mập tấn công người trên toàn thế giới, trong đó 1/3 số ca xuất hiện ở vùng biển Florida. 10 trường hợp đã tử vong, trong đó có một ca ở Florida. Các chuyên gia khuyên những người bị cá mập tấn công nên đấm, đá hay dùng dao đâm vào mắt hoặc mang cá.

Thu Thủy (theo BBC, 9/7)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao