Chủ nhật, 24/6/2001, 06:22 GMT+7
E-mail
Bản In
- Nỗi lòng Valentine của người thứ 3 (15/02)
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Kiến tha roi (15/02)
- Người Việt đầu tiên nhiễm cúm A (H3N2) từ lợn (15/02)
- Seoul Garden Match-up Game đã bắt đầu (15/02)
Tin tức khác
- Địa chỉ mới cho bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối (24/06)
- Thông động mạch mắt bằng nước (24/06)
- Thuốc lá có hại hơn cho phổi của phụ nữ (24/06)
- Điều trị bằng hoóc môn thay thế làm tăng nguy cơ ung thư vú (23/06)
- Chữa bệnh bằng… dòi và đỉa (23/06)
- Trẻ dùng máy tính nhiều sẽ bị viêm gân (23/06)
- Ăn nhiều ngũ cốc, rau xanh để sinh con không bị dị tật (23/06)
- Cứu sống một cháu bé đã chết lâm sàng (23/06)
- 68 học sinh ngộ độc do uống nước ngọt có chất đồng (23/06)
- 53% người ung thư gan kéo dài sự sống nhờ Toce (23/06)
- Bà Bùi Thị Tít đang cần được giúp đỡ (23/06)
- Rối loạn phát âm, một dạng bệnh tâm thần (22/06)
- Mỹ khuyến cáo không đụng vào “Kho báu phương Đông” (22/06)
- Hơn 100 tỷ đồng miễn giảm viện phí cho người nghèo (22/06)
- Thuốc Dutasteride, tin vui cho những người bị hói đầu (22/06)


























Mãi đến tận hôm qua (22/6), 6 ngày sau khi phát hiện ra việc nhiễm bệnh, Chính phủ Hong Kong mới báo động trong dân chúng về khả năng bùng nổ vi khuẩn chết người E. coli, được tìm thấy trong thịt bò nhập từ Trung Quốc. 
VnExpress tuyển dụng