Thứ năm, 31/5/2001, 10:00 GMT+7

Phẫu thuật khối u cho bà Bùi Thị Tít rất phức tạp

Về khả năng thực hiện phẫu thuật, ý kiến của các nhà chuyên môn tại Hà Nội còn chưa hoàn toàn thống nhất. Sau khi được tin về việc bà Tít bị khối u gần 10 kg trên mặt không có tiền để phẫu thuật và điều trị, bạn đọc gần xa đã quyên góp được hơn 12 triệu đồng và 500 USD để tặng bà.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Thái, phụ trách Khoa Phẫu thuật tạo hình, Trung tâm Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Việt Nam - Cuba, cho biết: "Bệnh này có tên khoa học là Reckling Hausen, tức là bệnh đa u xơ thần kinh. Việc phẫu thuật khối u này rất phức tạp. Trước hết, phải khu trú các mạch máu bằng dụng cụ dưới màn hình X-quang để làm tắc mạch máu dẫn tới khối u, rồi mới phẫu thuật được. Nói một cách nôm na, cả khối u này như một hồ máu, nếu không làm được việc chặn mạch máu thì bệnh nhân rất dễ tử vong trong khi phẫu thuật do mất quá nhiều máu. Trong khi đó, ở Việt Nam chưa bệnh viện nào có đủ điều kiện thực hiện tốt phẫu thuật này. Tuy nhiên, có thể nhờ đoàn phẫu thuật của Mỹ giúp đỡ. Theo kế hoạch, đoàn sẽ sang phẫu thuật từ thiện ở nước ta vào cuối năm nay. Các nhà khoa học Mỹ làm rất tốt loại phẫu thuật này".

Bác sĩ Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Trung ương (Bệnh viện K), trả lời báo Người Lao Động, cũng khẳng định, đây là bệnh đa u xơ thần kinh. Thông thường đó là một bệnh lành tính, khối u sẽ phát triển lâu dài và lớn dần lên. Song đôi khi, một số u phát triển quá to có thể chuyển thành ác tính, rất nguy hiểm.

Phẫu thuật sẽ bao gồm việc cắt bớt khối u, sau đó tạo hình, vá lại da. Bác sĩ Đức cho rằng Bệnh viện K có thể mổ được cho bệnh nhân, nhưng do không phải chuyên khoa tạo hình nên không thể thực hiện ca mổ này tốt bằng các trung tâm chuyên về phẫu thuật tạo hình. Theo ông, tốt nhất là nên chuyển bệnh nhân đến các trung tâm này điều trị. Chi phí cho ca phẫu thuật lên tới 10-20 triệu đồng, nhưng nếu bệnh nhân không thể phẫu thuật được tại các cơ sở chuyên khoa thì Bệnh viện K sẽ cố gắng làm miễn phí cho bà Tít, giúp bệnh nhân sinh hoạt, lao động dễ dàng hơn.

"Chỉ với một tấm lòng"

Ngày 29/5, khi chuẩn bị đăng bài "Bạn đọc VnExpress ủng hộ bà Tít 500 USD", về tấm lòng nhân ái của ông Thanh Nguyên, Việt kiều tại Canada, VnExpress đã gửi thư ngỏ ý xin ông một tấm hình để đăng kèm bài báo. Hôm nay, chúng tôi lại nhận được bức thư tràn ngập tình người của ông, xin được chia sẻ cùng bạn đọc.

"Gửi VnExpress,
Dẫu ở phương trời nào đi nữa, lòng thương yêu đồng loại không ở ngoài chúng ta. Ở Việt Nam, quý vị y bác sĩ và các anh chị em đã đem bàn tay và tấm lòng của mình phục vụ mọi người. Nơi đây, chúng tôi xin đem một tấm lòng, gửi theo một chút quà, gọi là chia sẻ nỗi thương đau với những người gặp phải ác bệnh, thế thôi. Không cần hình ảnh để đăng lên Internet đâu.

Từ phương xa, chúng tôi luôn nhìn rõ hình ảnh tận tụy hy sinh của quý vị, như thế đủ và đẹp lắm rồi. Chúng tôi chỉ xin được hoà nhập bàn tay và tấm lòng mình vào cùng lòng nhân ái, giúp đỡ, hy sinh của các tấm lòng từ thiện khắp bốn phương trời.

Kính chúc quý vị trong toà soạn gặt hái nhiều niềm vui".

VnExpress sẽ chuyển tới bà Bùi Thị Tít những tình cảm quý báu của ông Thanh Nguyên và hy vọng người phụ nữ này sẽ cảm thấy ấm áp hơn nhiều khi biết rằng có rất nhiều tấm lòng nhân hậu đang hướng tới bà.

Thu Thảo

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao