Người mang khối u nặng 10 kg ở mặt
 |
|
Bà Bùi Thị Tít và khối u trên mặt. |
Đó là bà Bùi Thị Tít, 51 tuổi, quê ở xã Hạ Bì, Kim Bôi, Hoà Bình. Khối u lớn này xuất phát từ nửa mặt bên phải, chảy xệ xuống quá thắt lưng làm cho tai, mắt, mũi, miệng của bà biến dạng hoàn toàn và gần như mất hết tác dụng. Bệnh xuất hiện cách đây 40 năm nay, lúc bà mới 10 tuổi.
Ban đầu chỉ là những cục u nhỏ rồi về sau lớn dần lên. Tuy không đau đớn nhưng khối u này khiến cho việc ăn uống và thậm chí cả việc thở ngày càng khó khăn. Sau này, bà chỉ có thể ăn thức ăn hoà loãng, bón từng thìa qua phần miệng nhỏ bằng đồng xu còn chưa biến dạng.
Bệnh tật khiến bà không thể xây dựng gia đình. Ngay cả dân làng, do quá sợ hãi, cũng đã xa lánh, thậm chí còn cấm trẻ con lui tới. Điều này khiến bà Tít rất đau khổ. Gia đình đã cố tích cóp, hy vọng một ngày đưa bà đi chữa trị. Nhưng vì nhà nghèo nên ước mơ này đến nay vẫn chưa được thực hiện.
Ý kiến chuyên môn
Theo Tiến sĩ chuyên ngành giải phẫu bệnh lý Nguyễn Sào Trung, Đại học Y dược TP HCM, bà Tít bị một loại bệnh có tên là bướu sợi thần kinh ngoại biên. Bệnh hiếm gặp và các bác sĩ tại TP HCM chưa gặp khối u nào lớn như vậy.
Đây là một loại u lành tính, không gây đau đớn. Nếu khối u nhỏ thì không cần phẫu thuật, ngoại trừ vì lý do thẩm mỹ. Nhưng nếu khối u quá lớn, như trường hợp của bà Tít, việc sinh hoạt sẽ bị ảnh hưởng, một số cơ quan khác gần khối u sẽ bị biến dạng, thậm chí mất tác dụng.
Việc cắt bỏ và phẫu thuật tạo thẩm mỹ, trả lại chức năng cho các cơ quan liên quan, là điều nằm trong tầm tay của ngành y tế, nếu người bệnh có đủ điều kiện về sức khỏe và khối u hội tụ đủ các điều kiện để mổ (mối liên hệ giữa các mạch máu nuôi u và giữa cuống khối u với các bộ phận khác phải tuân thủ một số điều kiện nhất định). Tuy nhiên, chi phí cho cho một trường hợp như thế rất lớn. Bà Tít đang rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa.
Người Lao Động, 21/5