Thứ bảy, 12/5/2001, 08:27 GMT+7

Một ngày, hai vụ ngộ độc vì rau muống nhiễm thuốc trừ sâu

Một giờ sau bữa cơm tối ngày 8/5, vợ chồng chị N. ở xã Đông Hưng Thuận, huyện Hóc Môn, TP HCM thấy đứa con trai 5 tuổi kêu đau bụng dữ dội và nôn ói. Sau đó, cả hai đứa con lớn và vợ chồng chị cũng bị đau. Trung tâm Cấp cứu Trưng Vương đã kịp thời chuyển cả 5 người về cấp cứu vào lúc 21h.

Cùng lúc này, Khoa Cấp cứu cũng tiếp nhận hai chị em cô Đỗ Thị T., thợ may ở quận 12, vừa được chuyển đến với biểu hiện đau bụng, nôn ói, da xanh. Kết quả xét nghiệm của cả 5 người trong gia đình chị N. và hai chị em cô T. đều cho thấy họ bị ngộ độc thuốc trừ sâu từ những bó rau muống vừa sử dụng trong bữa ăn chiều. Cả gia đình của chị N. đã thoát chết và được ra viện ngày 9/5. Riêng hai chị em cô T. vẫn đang phải tiếp tục điều trị.

(Theo Người Lao Động, 11/5)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao